1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhduhoc

    moitinhduhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừ...không được sao...hi hi anh chả hiểu gì cả..chả hiểu gì..em đã yêu cầu mod block topic này anh ạ..block vĩnh viễn..anh đã đưa em ra làm trò cười cho mọi người..hay nhỉ? Gọi là gì..! Vậy là anh vui chứ gì..ừ..thì cứ vui đi..với em giờ nó chả có gì quan trọng bởi nước mắt em đã rơi khi nói anh là " ĐỒ TỒI" đấy...anh thích thế thì cứ làm đi..em không bao giờ bỏ qua cho ai giám đưa em ra làm trò cười để mình vui...không bao giờ anh ạ...phải nói anh thế nhưng em cũng chả có vui vẻ gì đâu..không bao giờ...anh đã đi quá cái giới hạn đó...em là vậy đấy..là vậy đấy anh..đừng có chọc vào cái tổ kiến để nó bò ra...lòng vòng để vui với chiến thắng của Việt Nam giờ em về nhà bác...rất vui nhưng hình như em không có cái cảm giác muốn có anh bên cạnh nữa..có thể là dối lòng..không thật nhưng em không bao giờ bỏ qua cái đó..vớ vẩn cũng được. Em vốn vớ vẩn mà... ha ha ha vốn là người ích kỷ chẳng ra gì mà...
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng, anh không chấp nhận bất kỳ kẻ nào đem người khác ra làm trò cười để mua vui cho mình. Với những người như thế, cần phải nhẫn tâm nếu không muốn phải nhẫn tâm với chính mình.... không có lời xin lỗi.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mắng người ta là đồ tồi trong khi mình biết là mình vẫn yêu người ta, vẫn không thể quên được người ta quả là đau đớn phải không. mình đoán những dòng chữ bất cần này được viết trong nước mắt . muốn quên người ta không phải là dễ đâu dù người ta đã làm mình tổn thương nhiều như vậy. chỉ có thể dứt khoát đưa tình cảm này vào dĩ vãng nếu là người mạnh mẽ thôi. không yêu hết mình thì sẽ không cảm thấy xót xa đến thế đâu.

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cứ ngỡ rằng mình đã quên nhưng không phải. .... Chưa bao giờ nói một lời sao em lại nặng lòng tới thế ....
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em....
    Nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh....
    Em vẫn thích hát bài đó anh à...vẫn thích rất nhiều.... Nhiều lần em vào nhưng không đủ sức để mang nó về ....nhưng rồi em vẫn muốn mang nó về
    Không biết đến lúc nào em mới quên được
    Em đã viết " Hãy để cho nó đi khi đã qua mặc dù chưa bao giờ tới " là thế đấy
    Mọi thứ, không còn gì là của riêng anh nữa mặc dù trước trước kia tất cả đều là của riêng anh
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em chưa thể nói và chưa muốn nói với ai ngoài anh cả....chưa một ai....
    Bình yên đi nhé !
    Vì sao à? Vì nay có người làm em thất vọng khi xưng " nó" với một người khác. Em không thích vậy!
    Lúc nào nhớ tới anh em cũng bình yên....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Đã lỡ thì viết nốt....lần cuối!
    Em mới đi xem hoa về, không được đi khuya nên chỉ xem một chút thôi. Em vẫn sến thế nhưng ra đường em lại nhớ tới vài bài dân ca quan họ bắc Ninh. Vì đó là quê của anh nên tự dưng từ lúc nào em trở nên yêu nó, thích nghe dân ca, thích đọc về miền quan họ ấy....
    Người ơi người ở đừng về
    Người ơi người ở đừng về
    Người về em vẫn hi hi nay
    Có mấy trông theo, ơ ... trông theo
    Là trông (í ơ ) nước. Bây giờ là như nước chảy
    Mà này cũng có (í a) trông bèo, trông bèo là bèo trôi
    Người ơi người ở đừng về
    Người về em vẫn (í í i i) có mấy khóc (í i) thầm
    Đôi (a) bên là bên sắm đôi vạt áo
    Mà này cũng có ướt đầm,
    Ướt đầm như mưa
    Người ơi người ở đừng về
    Người về em dặn hi hi nay
    Có mấy câu tái hồi
    Yêu em là em mong anh xin chớ
    Mà này cũng có (a) đừng có đứng ngồi
    Đừng ngồi với ai
    Người ơi người ở đừng về
    Người ơi người ở đừng về

  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Khóa theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này