1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hi hi anh àh...Tự thưởng cho bản thân bằng cách lang thang trên net 1h ....lẽ ra em phải lên lớp rồi .....nhưng em chưa có thích. Cả sáng làm tiếp gần 200 phiếu nữa và cũng xong luôn. Tổng hợp số liệu lên mới thật bất ngờ....Ngạc nhiên luôn về tụi con trai...ha ha ha.Thiếu 19 phiếu nhưng không sao cả.Ồ nay mới biết thực ra tưởng thế chứ .... bọn anh cũng chẳng có gì ghê gớm cả.Sáng mai sẽ "hộp" BCH Đoàn và coi xem ai sẽ đựơc khao....hì hì ...chắc mấy ngưởi kia cũng xong luôn rồi.Bực như con mực khi bọn nó cười em....em thấy wê gì đâu.Em ghét ai làm cho em wê lắm ấy.... uh chẳng gì cả nhưng em mà thấy wê là em bực lắm.....Hi hi ngày mai gặp tụi nó mấy thằng cha sẽ tròn mắt ra và nhìn.....Ồ honey.....honey ...miệng nó dẻo quánh luôn. Honey giỏi thế , muốn thưởng gì nào?Hi hi tụi em vẫn thế...làm đoàn là luôn thế....Hì anh biết hồi qua về mở quà sn là gì không?Em chẳng khi nào nói hết vậy mà em ...bất ngờ khi những thứ em thích lại đang có trong tay em....hì hì nhưng mà giờ chăm sóc nó là cả một vấn đề...em chẳng bao giờ chăm sóc hoa cả vậy mà giữa Sài Gòn em đựơc tặng luôn một giò phong lan....hì hì sáng nay nó mới nở một bông ..."chẹp" như mơ luôn.... hì hì em nói với bạn em...Ồ T ơi hoa nó nở nè...nhanh quá ha.. Một chậu sương rồng nhỏ...hi hi em thích cái đó lắm ấy....Ồ nó cũng nở hoa...một bông nhỏ xíu...nhưng em lại sợ lỡ nó chết....vì em đi Đà Lạt mang về cả mấy chậu sương rồng nhưng nó chết mất tiêu vì ...hic em không biết chăm sóc....em cũng rất thích sương rồng ... hì hì ngày trước ở nhà lúc nào bàn học của em cũng có chậu sương rồng bé tý nhưng mà nó không cần chăm sóc vẫn sống vì em trồng tự nhiên.Còn cái này chẳng bao giờ em biết nó sao cả...Sài Gòn thì nắng nóng gì đâu. Em ghét ... uh giờ nếy mang áo lạnh thì hay ha.... hi hi em cũng thích một chút gì đó ..lạnh ấy...đã lâu lắm rồi em chẳng biết nó lạnh .... cảm giác lạnh như thế nào cả.... chỉ có sáng sớm tắm thì hơi lạnh chút... còn lúc nào cũng nóng như hun...uh.... nghĩ lại cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao... ồ lên lớp đã không bà cô mắc dịch đó bà mà nhìn là em nổi cả da gà lên Trời ơi má ơi ....bà không biết cười.... em ghét .. mặt lạnh như tiền...Chắc là bà ta hi hi ...bị chồng chửi cho suốt ngày.... ha ha ha ....em tệ ha .... ai lại đi nói xấu cô của mình thế....bà mà cho thi rớt thì ...đời là cái đinh....tình là cái que.... người yêu là con ngỗng què.............ặc đói thịt luôn........
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi anh dài cổ ra luôn .Lâu lắm rồi không thấy anh đâu cả nick im bặt .
    Em kể chuyện anh nghe để không anh trách em thôi chứ .
    À thôi em đi hoc đây , à anh ơi hôm qua có tin nhắn của Diễm đấy vui vui .Diễm bảo không có anh nên ko ai tụ họp bạn bè đi chơi cả .Nó cũng ham vui như em thế đấy nên cảm thấy ko có anh ở đây hơi buồn vì bạn bè ko tụ họp lại được .
    Nhớ em nhiều nha .À quên phải nhớ nhiều người nữa ko chỉ riêng em .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi anh dài cổ ra luôn .Lâu lắm rồi không thấy anh đâu cả nick im bặt .
    Em kể chuyện anh nghe để không anh trách em thôi chứ .
    À thôi em đi hoc đây , à anh ơi hôm qua có tin nhắn của Diễm đấy vui vui .Diễm bảo không có anh nên ko ai tụ họp bạn bè đi chơi cả .Nó cũng ham vui như em thế đấy nên cảm thấy ko có anh ở đây hơi buồn vì bạn bè ko tụ họp lại được .
    Nhớ em nhiều nha .À quên phải nhớ nhiều người nữa ko chỉ riêng em .
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật là chán đời...khi cả hơn 2h họp với họp, thật chán luôn cả anh nữa....em out trước .. cũng có công chuyện chút nhưng cũng không muốn ở lại vì toàn những thứ vớ vẩn.... Báo cáo...phương hướng, văn kiện.... biểu quyết....ai không biểu quyết?Giới thiệu thành viên cho có thế....ai biết người đó là ai....như thế nào...hi hi vậy mà còn chiều luôn ấy.Chiều tới rồi bơi luôn một thể.Trời ...ngồi mà buồn ngủ nghĩ tới tối qua thật là dzui... hi hi...tiền sinh nhật....sinh nhật...tối qua lại hậu sinh nhật ..do nhóm MHX tổ chức ha ha ha vậy là em một năm có tới 2 sn lận.Hát hò tùm lum...ăn uống rồi lại chúc mừng.Bọn nó cũng thật tốt..anh biết không phải là bánh gato mà là dưa hấu cắm nến vào, lần đầu em được nhận nhiều hoa hồng tới thế. Nhưng mà cũng đúng thôi vì bọn nó bắt em chờ cả gần 2h ..nó không cho về nhà nhưng người nào cũng học buổi tối , tới 11h mới về tới nhà, hơi khuya nhưng mà vui.. ồ nhưng mà đi hát thế sao chẳng khi nào em hát được...mặc dù em nghe nhạc như nghiện, cứ cầm mic vào là họng em nó đứng lại, mặc dù không bản nào em không biết giai điệu của nó, em đã tập , rống nhiều rồi nhưng mà... chỉ rống được khi có một mình. Thật là tệ, lần đầu tiên hát được là hôm 20/10. Tụi nó cũng tổ chức cho nữ .... đi cả buổi...bữa đó em bực mình vớ anh gì đâu, nghĩ cũng bực , nhưng cũng có gì đó , thấy mình cũng thật dở... ha ha em hát........ặc "Ước gì".... 100/100..ui trời ơi cả bọn nó lồi hai mắt bồ câu ra nhìn.... em lại thấy quê...Uh chẳng hiểu tại sao em hay quê thế không biết nữa.Rất hay bị mắc cỡ .... uh thôi phải mail cảm ơn cả bọn đã tổ chức sn cho em dzui thế...Hi hi nhỏ bạn ờ cùng em cũng phải ...hì hì ghen tỵ khi ... nó nói sang năm tới nó cũng phải đi ...MHX...Chúc cuối tuần dzui dze....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật là chán đời...khi cả hơn 2h họp với họp, thật chán luôn cả anh nữa....em out trước .. cũng có công chuyện chút nhưng cũng không muốn ở lại vì toàn những thứ vớ vẩn.... Báo cáo...phương hướng, văn kiện.... biểu quyết....ai không biểu quyết?Giới thiệu thành viên cho có thế....ai biết người đó là ai....như thế nào...hi hi vậy mà còn chiều luôn ấy.Chiều tới rồi bơi luôn một thể.Trời ...ngồi mà buồn ngủ nghĩ tới tối qua thật là dzui... hi hi...tiền sinh nhật....sinh nhật...tối qua lại hậu sinh nhật ..do nhóm MHX tổ chức ha ha ha vậy là em một năm có tới 2 sn lận.Hát hò tùm lum...ăn uống rồi lại chúc mừng.Bọn nó cũng thật tốt..anh biết không phải là bánh gato mà là dưa hấu cắm nến vào, lần đầu em được nhận nhiều hoa hồng tới thế. Nhưng mà cũng đúng thôi vì bọn nó bắt em chờ cả gần 2h ..nó không cho về nhà nhưng người nào cũng học buổi tối , tới 11h mới về tới nhà, hơi khuya nhưng mà vui.. ồ nhưng mà đi hát thế sao chẳng khi nào em hát được...mặc dù em nghe nhạc như nghiện, cứ cầm mic vào là họng em nó đứng lại, mặc dù không bản nào em không biết giai điệu của nó, em đã tập , rống nhiều rồi nhưng mà... chỉ rống được khi có một mình. Thật là tệ, lần đầu tiên hát được là hôm 20/10. Tụi nó cũng tổ chức cho nữ .... đi cả buổi...bữa đó em bực mình vớ anh gì đâu, nghĩ cũng bực , nhưng cũng có gì đó , thấy mình cũng thật dở... ha ha em hát........ặc "Ước gì".... 100/100..ui trời ơi cả bọn nó lồi hai mắt bồ câu ra nhìn.... em lại thấy quê...Uh chẳng hiểu tại sao em hay quê thế không biết nữa.Rất hay bị mắc cỡ .... uh thôi phải mail cảm ơn cả bọn đã tổ chức sn cho em dzui thế...Hi hi nhỏ bạn ờ cùng em cũng phải ...hì hì ghen tỵ khi ... nó nói sang năm tới nó cũng phải đi ...MHX...Chúc cuối tuần dzui dze....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê viết song gởi không được bực mình .
    Anh ơi, anh về thiệt ha không đùa chứ ? Em rất vui nhưng nếu anh không về được cũng không sao vì em biết anh còn công việc phải làm mà. Anh về trình diện em cái đã còn mấy thứ đó thì mua về cho hai bác với người lớn cái đã .Em không phải là em không thích hay chê bai...nhưng chồng à -anh cũng làm việc vất vả lắm đấy chứ đâu phải không . Em cần anh về để hành hạ anh cái rồi tính vì anh "đi" chỉ toàn làm em khóc không thôi. Anh về hành hạ anh ngược lại .
    Còn mấy cái anh đề ra thì anh để dành cho Diễm và Nhật của anh đi ,không cần đâu .
    Anh về thật nhé em tỉa lại cái đuôi tóc ,nó dài quá rồi nếu không tỉa nó sẽ xơ xác lắm .
    Cảm thấy thương anh lắm anh à .Còn váy với củng thì để em yêu cầu Diễm với Nhật mặc chứ em mà mặc bàng dân thiên hạ sẽ chết đấy ..
    Anh về đừng lo quà gì nhiều em sẽ có cách nói cho .Em không muốn anh suy nghĩ quà cáp bịnh không về được em không được trả thù dìa nha .
    Cảm thấy vui lắm anh à ,thật sự rất vui - vui- vui nhiều .Anh ơi kì này về rủ tụi nó đi chơi dã ngoại ngoài trời và nướng đồ ăn nha .Anh với em đi chợ chuẩn bị đồ sơ sơ (để tiết kiệm cho anh ) ,miễn anh đừng bảo tụi nó biết em làm (không em sẽ không yên với Diễm đâu ).
    Nhớ anh quá .Vui quá đang nghe nhật kí mà cười đấy về cho em biết nha .Yêu anh nhiều .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê viết song gởi không được bực mình .
    Anh ơi, anh về thiệt ha không đùa chứ ? Em rất vui nhưng nếu anh không về được cũng không sao vì em biết anh còn công việc phải làm mà. Anh về trình diện em cái đã còn mấy thứ đó thì mua về cho hai bác với người lớn cái đã .Em không phải là em không thích hay chê bai...nhưng chồng à -anh cũng làm việc vất vả lắm đấy chứ đâu phải không . Em cần anh về để hành hạ anh cái rồi tính vì anh "đi" chỉ toàn làm em khóc không thôi. Anh về hành hạ anh ngược lại .
    Còn mấy cái anh đề ra thì anh để dành cho Diễm và Nhật của anh đi ,không cần đâu .
    Anh về thật nhé em tỉa lại cái đuôi tóc ,nó dài quá rồi nếu không tỉa nó sẽ xơ xác lắm .
    Cảm thấy thương anh lắm anh à .Còn váy với củng thì để em yêu cầu Diễm với Nhật mặc chứ em mà mặc bàng dân thiên hạ sẽ chết đấy ..
    Anh về đừng lo quà gì nhiều em sẽ có cách nói cho .Em không muốn anh suy nghĩ quà cáp bịnh không về được em không được trả thù dìa nha .
    Cảm thấy vui lắm anh à ,thật sự rất vui - vui- vui nhiều .Anh ơi kì này về rủ tụi nó đi chơi dã ngoại ngoài trời và nướng đồ ăn nha .Anh với em đi chợ chuẩn bị đồ sơ sơ (để tiết kiệm cho anh ) ,miễn anh đừng bảo tụi nó biết em làm (không em sẽ không yên với Diễm đâu ).
    Nhớ anh quá .Vui quá đang nghe nhật kí mà cười đấy về cho em biết nha .Yêu anh nhiều .
  8. hanoi_muadong

    hanoi_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh tới nao lòng.... Những người con đi xa thường muốn quay về nhà .... I nhớ một cái gì đó.Núc nãy thấy mệt mỏi gì đâu nhưng rồi lang thang trên mạng một hồi có lẽ lòng thanh thản hơn. Ngày mai vẫn tới, HN lạnh rồi anh nhớ giữ sức khoẻ nha.Lạnh nhưng cũng chưa lạnh lắm.Em buồn nhiều bởi ngày tháng. Buồn bởi mọi thứ.......Lại một mùa đông tới, lại một mùa đông em xa nhà... xa mãi ...
  9. hanoi_muadong

    hanoi_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh tới nao lòng.... Những người con đi xa thường muốn quay về nhà .... I nhớ một cái gì đó.Núc nãy thấy mệt mỏi gì đâu nhưng rồi lang thang trên mạng một hồi có lẽ lòng thanh thản hơn. Ngày mai vẫn tới, HN lạnh rồi anh nhớ giữ sức khoẻ nha.Lạnh nhưng cũng chưa lạnh lắm.Em buồn nhiều bởi ngày tháng. Buồn bởi mọi thứ.......Lại một mùa đông tới, lại một mùa đông em xa nhà... xa mãi ...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ghét anh tới tận xương tuỷ.........ghét lắm........thật ấy....chưa khi nào em nói có mà không với anh hết áh....anh không biết gì cả ... không biết làm em vui ... không biết đùa giỡn với em... luôn coi cái bản thân anh hơn tất cả....anh quá lắm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này