1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ghét anh tới tận xương tuỷ.........ghét lắm........thật ấy....chưa khi nào em nói có mà không với anh hết áh....anh không biết gì cả ... không biết làm em vui ... không biết đùa giỡn với em... luôn coi cái bản thân anh hơn tất cả....anh quá lắm....
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh àh...ngồi một chút có lẽ thấy thật sến hết chỗ nói...bực mình thật ấy..Tự dưng mở một topic về mình.... giờ thấy , bực mình luôn...Cũng có lúc thật diên khùng....nghe ...nghe rồi nghe....tự dưng sao thấy lãng mạn nó kỳ cục....ui trời ơi anh muôn đời là anh .... nay cả buổi cũng rất vui ... lâu lắm rồi em mới về nhà bác nấu ăn... ồ thấy cũng không hề tệ chút nào khi đạo diễn từ A ==> Z cho cả trưa lẫn tối với 15 người hì hì , mệt đừ luôn nhưng dzui... ha ha về rồi mọi người còn nói: Tới hẹn lại lên.Hồi sáng em nghĩ mình ... nếu bình thường thì gọi mời anh dzô ăn thử nhưng lại thấy kỳ cục vì nó không bình thường chút nào cả...Một tuần lại qua đi, mai lại một tuần mới... Lạnh không anh?Em gửi cho chút nắng Sài Gòn ha....hi hi nóng kinh dị... 32 độ..Nhưng mà em vẫn mang chăn bình thường vào tối.Giờ mà ngồi gõ bàn phím có lẽ cóng tay ha.Hồi qua onl với bạn em nó nói lạnh tới 12 độ. Nghĩ giờ cũng thấy mấy bà chị tới đó cũng kỳ.... lý do mấy bà không nấu ăn mà ngồi coi em nấu là vì.......hi hi em wen khẩu vị của cả nhà.... ha ha ha hồi đầu em cũng có wen quái gì đâu.Làm riết cũng wen.Nhưng mà nấu ăn mệt lắm anh ơi...mất bao nhiêu thời gian vì cái gì cũng chút chút...mỗi thừ nhiều lắm là 2 dĩa... Nấu xong ăn không có nổi ... rồi ai cũng nói ...sao ăn ít thế... vất vả thế mà ăn có chút xíu.... sợ mập hả?Trời !Nếu em sợ mập thì không có mập tới thế nhưng măm măm kô được...đành/.Chúc ngủ ngon cho một tuần mới...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh àh...ngồi một chút có lẽ thấy thật sến hết chỗ nói...bực mình thật ấy..Tự dưng mở một topic về mình.... giờ thấy , bực mình luôn...Cũng có lúc thật diên khùng....nghe ...nghe rồi nghe....tự dưng sao thấy lãng mạn nó kỳ cục....ui trời ơi anh muôn đời là anh .... nay cả buổi cũng rất vui ... lâu lắm rồi em mới về nhà bác nấu ăn... ồ thấy cũng không hề tệ chút nào khi đạo diễn từ A ==> Z cho cả trưa lẫn tối với 15 người hì hì , mệt đừ luôn nhưng dzui... ha ha về rồi mọi người còn nói: Tới hẹn lại lên.Hồi sáng em nghĩ mình ... nếu bình thường thì gọi mời anh dzô ăn thử nhưng lại thấy kỳ cục vì nó không bình thường chút nào cả...Một tuần lại qua đi, mai lại một tuần mới... Lạnh không anh?Em gửi cho chút nắng Sài Gòn ha....hi hi nóng kinh dị... 32 độ..Nhưng mà em vẫn mang chăn bình thường vào tối.Giờ mà ngồi gõ bàn phím có lẽ cóng tay ha.Hồi qua onl với bạn em nó nói lạnh tới 12 độ. Nghĩ giờ cũng thấy mấy bà chị tới đó cũng kỳ.... lý do mấy bà không nấu ăn mà ngồi coi em nấu là vì.......hi hi em wen khẩu vị của cả nhà.... ha ha ha hồi đầu em cũng có wen quái gì đâu.Làm riết cũng wen.Nhưng mà nấu ăn mệt lắm anh ơi...mất bao nhiêu thời gian vì cái gì cũng chút chút...mỗi thừ nhiều lắm là 2 dĩa... Nấu xong ăn không có nổi ... rồi ai cũng nói ...sao ăn ít thế... vất vả thế mà ăn có chút xíu.... sợ mập hả?Trời !Nếu em sợ mập thì không có mập tới thế nhưng măm măm kô được...đành/.Chúc ngủ ngon cho một tuần mới...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không biết nữa....Tới trường hơi sớm khi tan ca. Đôi khi em thấy .. mọi thứ như chết luôn rồi vậy.Không có gì cả, không cảm giác, không cảm xúc.Có lúc em đã có cảm giác đau .... như như người ta nói cái gì càng nhớ nhiều càng chóng wên, cái gì càng muốn wên càng nhớ lâu. Có những chuyện cách đây cả hơn 10 năm mà em vẫn nhớ. Vẫn cảm giác ân hận và tiếc nuối....mặc dù ngày đó em chẳng biết suy nghĩ gì .... em cũng có lúc muốn quên đi nhưng nó vẫn tồn tại.Em luôn biết đối mặt với thực tại và không bao giờ trốn tránh nó.... thế nên em có đau cũng không có gì cả.Mọi thứ cũng qua... Mới hồi nãy qua đường tự dưng nghe bài hát anh tặng cô gái của mình , hì hì em thấy mắc cười bởi trước kia em vô tình biết .... bản đó em thích từ khi em học lớp 11 hay lớp 10 gì đó. Thật bất ngờ khi em cảm nhận thấy một người dành tặng bàn đó cho người mình yêu thương.Không có ý gì đâu ... hi hi cũng một chút bí mật về những cảm nhận của em thôi.Em luôn vô tư mà không phải ai cũng có thể vô tư hơn ... Thế nên em thường không thích những cái gì làm em thấy không tự nhiên... chỉ trong những trường hợp nào đó không làm em có sự tin tưởng em mới thận trọng.Đó là cái dở của em....Vô tư nhiều đôi khi cũng chết như con "dết" ý...Em chắng có ý gì cả vậy mà người ta cứ nghĩ như thể em có ý gì đó.Thật bực mình .... hì hì... nhưng mà cũng mặc xác nó bởi không thấy mình bị áy náy là được rồi... hì hì em cực kỳ kỹ tính... ......cũng chẳng biết kỹ chút xíu nào.... ha ha ha cái này là em thấy nhưng .bạn em cũng nói thế (nó ở cùng em ấy mà)..anh cũng nói là em khó tính là gì đó...uh thôi chúc một ngày kô có lạnh lắm.. ha ha ha
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không biết nữa....Tới trường hơi sớm khi tan ca. Đôi khi em thấy .. mọi thứ như chết luôn rồi vậy.Không có gì cả, không cảm giác, không cảm xúc.Có lúc em đã có cảm giác đau .... như như người ta nói cái gì càng nhớ nhiều càng chóng wên, cái gì càng muốn wên càng nhớ lâu. Có những chuyện cách đây cả hơn 10 năm mà em vẫn nhớ. Vẫn cảm giác ân hận và tiếc nuối....mặc dù ngày đó em chẳng biết suy nghĩ gì .... em cũng có lúc muốn quên đi nhưng nó vẫn tồn tại.Em luôn biết đối mặt với thực tại và không bao giờ trốn tránh nó.... thế nên em có đau cũng không có gì cả.Mọi thứ cũng qua... Mới hồi nãy qua đường tự dưng nghe bài hát anh tặng cô gái của mình , hì hì em thấy mắc cười bởi trước kia em vô tình biết .... bản đó em thích từ khi em học lớp 11 hay lớp 10 gì đó. Thật bất ngờ khi em cảm nhận thấy một người dành tặng bàn đó cho người mình yêu thương.Không có ý gì đâu ... hi hi cũng một chút bí mật về những cảm nhận của em thôi.Em luôn vô tư mà không phải ai cũng có thể vô tư hơn ... Thế nên em thường không thích những cái gì làm em thấy không tự nhiên... chỉ trong những trường hợp nào đó không làm em có sự tin tưởng em mới thận trọng.Đó là cái dở của em....Vô tư nhiều đôi khi cũng chết như con "dết" ý...Em chắng có ý gì cả vậy mà người ta cứ nghĩ như thể em có ý gì đó.Thật bực mình .... hì hì... nhưng mà cũng mặc xác nó bởi không thấy mình bị áy náy là được rồi... hì hì em cực kỳ kỹ tính... ......cũng chẳng biết kỹ chút xíu nào.... ha ha ha cái này là em thấy nhưng .bạn em cũng nói thế (nó ở cùng em ấy mà)..anh cũng nói là em khó tính là gì đó...uh thôi chúc một ngày kô có lạnh lắm.. ha ha ha
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,em hiện đang ở Long Xuyên đường phố vắng tanh chán ơi là chán .Đừng lo em khoẻ nói vậy cũng không đúng nhưng em tự lo được anh à .Ngày đầu tiên em hơi mệt thôi nhưng hôm nay khoẻ rồi .
    Anh ơi bài thuyết trình của anh tốt chứ ? Giữ sức khoẻ nha ,vì giờem biết có sức khoẻ là quan trọng thênào rồi .
    Anh ơi cố ngoan nha ha .Để maimốt ghé Hà Tiên -Châu Đốc coi có gì mua cho anh không .
    Với lại ngoan nha mốt dìa cho đichơi với Diễm và Nhật ha .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,em hiện đang ở Long Xuyên đường phố vắng tanh chán ơi là chán .Đừng lo em khoẻ nói vậy cũng không đúng nhưng em tự lo được anh à .Ngày đầu tiên em hơi mệt thôi nhưng hôm nay khoẻ rồi .
    Anh ơi bài thuyết trình của anh tốt chứ ? Giữ sức khoẻ nha ,vì giờem biết có sức khoẻ là quan trọng thênào rồi .
    Anh ơi cố ngoan nha ha .Để maimốt ghé Hà Tiên -Châu Đốc coi có gì mua cho anh không .
    Với lại ngoan nha mốt dìa cho đichơi với Diễm và Nhật ha .
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói gì?Không nói gì cả....Thật chán anh àh.Em đã định làm gì đó nhưng tới trễ quá. Bạn em về rùi không có gặp được.Gặp bạn khác.Nó kêu lên đi chơi ...ồ lên mạng chơi.....Tự dưng muốn nói một cái gì đó.Có thể em đã tìm thấy chẳng hạn...Kế hoạch đi Phan Thiết.... ha ha ha . Đi biển ấy.4 người xây dựng từ mấy tháng lận mới có đủ kinh phí để đi....uh đi....lúc nào em cũng thích đi....lẽ ra em đã ...nói thật nha.... đã stop .....nhưng nghĩ tối qua về em đọc lại một lá thư.....phải rồi một lá thư nên em mới... uh...May mắn không phải ai cũng có nhưng niềm tin ai cũng cần phải có...(autumn_ jet)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói gì?Không nói gì cả....Thật chán anh àh.Em đã định làm gì đó nhưng tới trễ quá. Bạn em về rùi không có gặp được.Gặp bạn khác.Nó kêu lên đi chơi ...ồ lên mạng chơi.....Tự dưng muốn nói một cái gì đó.Có thể em đã tìm thấy chẳng hạn...Kế hoạch đi Phan Thiết.... ha ha ha . Đi biển ấy.4 người xây dựng từ mấy tháng lận mới có đủ kinh phí để đi....uh đi....lúc nào em cũng thích đi....lẽ ra em đã ...nói thật nha.... đã stop .....nhưng nghĩ tối qua về em đọc lại một lá thư.....phải rồi một lá thư nên em mới... uh...May mắn không phải ai cũng có nhưng niềm tin ai cũng cần phải có...(autumn_ jet)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khi chưa có bắt đầu một cái gì thì nó đúng là bình thường nhưng rồi khi đã bắt đầu sao em thấy nó khó dzậy!!!Cái gì cũng thấy nó không bình thường và ...........hic hic thật kỳ cục.Em cũng chẳng biết nó thế nào....hic.Cũng muốn nói một cái gì đó cho nhẹ nhàng tử tế chút hi hi nhưng thấy không bình thường chút nào.Uh cũng muốn bắt đầu kêu với từ " " nhưng lại thấy nó cũng không có bình thường.Nói tóm lại là không có tự nhiên. Em thấy thế...Tự dưng cũng thấy mình ngố bà cố luôn. Sáng tự dưng nhìn vào gương....ặc.Không biết nhìn cái gì trong đó...hi hi em vốn ít soi gương mà tự dưng thấy thật ngố...Nhìn từ đầu xuống mà không có thấy gì ............
    Mệt !Con đi khám sức khoẻ để thi xong học quân sự nha....Chắc thế này mai em khỏi đi chơi...hồi qua đi học về bị nước mưa .... nay thấy nóng từ trong ra ngoài. Họ đòi phiếu khám sức khoẻ...đi chơi chắc về khỏi thi luôn.Em vốn không có đi xe du lịch được....hào hứng rồi ..... giờ không đi cũng không được....thật tệ cho người nào đi xe không nổi....tại sao lại sinh ra một người như em chẳng giống gì cả....
    Hi hi hồi qua anh hỏi muốn gì?Àh thích gì?Thích gì ha....em thấy mình chẳng thích gì...............àh có thích....một điều hi hi ( ).Dù sao thì cũng chúc kỳ nghỉ cuối tuần dzui dze!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này