1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà người khác hay gọi đó là đàn ông, người khác giới gọi là bạn trai........và tôi gọ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người mà người khác hay gọi đó là đàn ông, người khác giới gọi là bạn trai........và tôi gọi đó l

    Có lẽ khi topic này tồn tại đồng nghĩa với việc mình sẽ bị một ai đó dằn vặt một ai đó để ý một ai đó kiểm soát ......một ai đó theo rõi nhiều hơn.
    Tôi quen anh khi mà tôi có cái gì đó buồn chán, đi đứng như người mất hồn, nhìn khuôn mặt, anh mắt chẳng có j đó gọi là sức sống
    Tôi lang thang trên 1 cái hồ mà tôi cũng không nhớ là hồ gì nữa chỉ nhớ đó là mùa hè, nắng nôi định về nhà khi chưa ăn uống j, tay cầm 1 cái cặp sách.............à đó là hồ thuyền quang. Đi mãi rồi cũng tìm được một chỗ ngồi mát mẻ và sạch sẽ, ngồi tự lưng vào cây ( cũng không rõ cây đó là cây gì cả ) chỉ để suy nghĩ mọi chuyện về mình dù bên cạnh có 1 truyện mà tôi đang đọc dở " Bố Gìa " thì bỗng nhiên có 1 người đến mượn nó, tôi cũng đồng ý cho mượn và nói nhưng mà muộn nhất là 30'' nữa em sẽ ko ở đây anh đọc làm sao kịp dù chưa kịp nhìn mặt mũi người mượn mình ra sao chỉ nghe tiếng.
    Sau hôm đó tôi cũng không lảng vảng lên đó nữa vì nơi đó quá xa chỗ tôi ở.
    Sau 1 thời gian cũng miệt mài ở ttvn đọc rồi viết ....cái avar đã tố cáo tôi với người đó, sau 1 hồi Pm ở hộp thư người đó cứ nhận tôi là người quen khi tôi chẳng thấy gì là quen cả, nhưng vẫn hơi lịch sự làPm lại mà sao lúc đó mình k tiếc G nhỉ.
    Sau 1 thời gian tăm tia nhau đi off lẻ với nhau ..........mình chuẩn bị ....đâu có hắn đang tăm tia mình chứ......
    Chưa là người yêu vì chưa nhận lời nhưng hắn cứ cho là mình là người yêu hắn...........khổ quá cơ
    Mà có đời nhà ai Noel đi công tác ko nói 1 lời đến hôm sau về à ơi vài câu cafe cà fáo mà nói mãi nó mới gặp .............
    ..........mỏi tay quá mai em viết tiếp nhé cái cần nói thì chưa nói được nhưng mà oải quá .........
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nào có cái hồ nào là hồ thuyền quang ở Hà Nội đâu bạn. í bạn muốn nói tới hồ Thiền Quang hả hay bạn đang nói tới cái hồ ở một nơi nào khác???
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình...
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lúc là anh, khi lại là hắn, rồi lại thành nó thế hả chị?
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé...
    Dần dần nhiều lúc cả 2 đứa như trẻ con trong khi mình thì đang trong giai đoạn không hẳn là trẻ con cũng chẳng fải là người lớn còn hắn thì đã là người lớn rồi vì tuổi đó quá chín chắn rùi vả lại cũng lớn hơn mình....
    Nhiều khi rủ nhau đi cafe cà fáo đi lang thang nhưng lạnh thì mình cũng chẳng máu mê lắm may được cái gần nhà mình có quán cafe nhưng mà ngồi trên đó lạnh lắm được nghe 1 nhân viên phục vụ của quán đó nói là nếu mặc váy gió lùa như không mặc jè ..........he he
    Có lúc hâm lên rủ nhau ra Mỹ Đình nhìn người ta ôm nhau ........haha ra đó bọn tớ không ngồi vì lạnh nhưng đi vòng quanh vừa đi vừa nói chuyện.....chán thì ai về nhà nấy ...........
    Ấn tượng nhất là có hôm hắn đến chỗ tớ để ăn sáng à quên rủ tớ măm măm sáng nhưng tớ măm măm rùi vì thực ra bsáng có mấy khi tớ măm măm mấy đâu .......mà 9h rủ người ta đi măm măm thì ......
    Lại bận rùi lúc khác viết tiếp vậy
    @LL2006 ù ù tớ viết nhầm là hồ Thiền Quang chứ
    @Lanphuong...Sao lại giật mình thế
    @loud ...tớ chỉ gọi là anh là hắn còn chuyển ngôi Nó có nghĩa là nói tớ mà .
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vào thăm cô em, lại anh khác à
    up ảnh lên nào, sis tòa mòa ghê
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ko có ảnh đâu ......hehe chưa yêu mờ .....đó mới là cái bóng của em mờ ......hehe
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỜ hờ, có fải quả 7 chỗ kia ko? Hẹ hẹ
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều hôm qua cả 2 đứa cùng chốn ....để lượn lờ lang thang lên tận Đông Anh để mua ngô, rồi lại lang thang .......cũng vui cũng thoả mái .....dưng khổ thân cho hắn vì hôm qua nhà có khách fải đưa cả nhà và khách đi măm măm thế mà vẫn đi cùng đến hơn 19h .....hì hì bắt mình măm măm rồi mới về đưa cả nhà đi khi đt đã được alô tới tấp mình tâm trạng đâu mà ăn uống chứ.........thoai đi về ....à thực ra là vừa đi vừa ăn vặt thì đúng hơn .....thích nhất là hôm qua tớ mua được nhiều ngô lắm món khoái của tớ mờ .......hì hì có lẽ cái bóng của mình thỉnh thoảng cũng .....
    @Ngu mo ......ko fải ........7 chỗ đâu nhá ..........vớ vẩn
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cũng cố đọc , cố hiểu nhưng xong chả hiểu viết gì nữa

Chia sẻ trang này