1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người nhìn thấy mỗi lần(thế mới biết ta yêu cái đẹp tới nhường nào)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ...bus long biên thứ năm ngày 1/4/2011

    áo big size đỏ,quần tất đen,giày búp bê hồng,hơi nóng nên tóc búi ngược thật là xì teen,cộng với chút nắng tháng tư làm em nhìn rất chi là hồng hào...
    từ bus 04 em nhảy xuống mặt mày nhăn nhó,có 1 số người hoặc rất nhiều người nhìn em tại em xinh...ho ho,hay tại mọi người tập trung nhìn xe bus ko sợ lên nhầm tuyến thì em cũng chịu(cú cho là em xinh đi để còn tự tin viết tiếp)
    ...Và rồi em nhìn thấy anh,em thề cả cái biển người lúc đó chẳng ai đẹp bằng anh,em chợt chững lại khi liếc xéo thấy anh[:P],em nhớ như in cái áo thun thu đông màu trắng anh mặc,đằng trước in hình rock rất ngầu,cái quần bò màu đen ấy nữa...eo ơi chân anh dài miên man,chắc a phải dài180cm từ chân tới đỉnh đầu chưa kể phần tóc được vuốt keo hướng lên phía mặt trời:x...anh đeo kính râm phi công[r24)],đeo cặp chéo màu đen,chắc chắn là laptop ui-một người ĐÀN ÔNG thành đạt...:)>-
    Bạn anh đứng xung quanh đấy cũng đẹp trai lắm,có 1 anh trí thức kính cận áo sơ mi đúng kiểu em thích,nếu anh ko đứng đấy mà mỗi mình bạn anh thì bây giờ em sẽ ngồi viết về bạn anh:-*
    ...
    Từ hôm đấy về em cứ nhớ dáng hình a suốt thôi,thỉnh thoảng lại nghĩ tới>:D<
    sét đánh ngang mang tai em oy...hu hu,nhưng em cũng chỉ biết ngồi đây ngớ ngẩn viết về anh thôi,chứ hum ấy chỉ dám liếc anh mấy cái rồi đi mua bánh mì ngồi gặm chống đói lúc lên busb-(
    thế là hết,nhưng thế cũng là đủ rồi....đôi khi phải tưng tửng thế này cho cuộc sống đáng yêu

Chia sẻ trang này