1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếc thật, đã nhận ra sự lệ thuộc mà vẫn không thay đổi được điều gì, quả là tiếc.
    Tình yêu lớn không phải chỉ biết cho, đó chưa chắc đã là tình yêu, có lẽ nó gần với sự mù quáng hơn.
    Đôi khi phải biết nhận, phải biết đòi hỏi.
  2. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếc thật, đã nhận ra sự lệ thuộc mà vẫn không thay đổi được điều gì, quả là tiếc.
    Tình yêu lớn không phải chỉ biết cho, đó chưa chắc đã là tình yêu, có lẽ nó gần với sự mù quáng hơn.
    Đôi khi phải biết nhận, phải biết đòi hỏi.
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không? Ai cũng cho rằng những gì giữa em và anh không như là tình yêu.Thật phi lý khi cứ bắt em phải hiểu rằng vì đang ở rất xa nên anh không muốn ràng buộc em, rồi thì thay cho lời giải thích , chỉ khi nào thật nhớ , anh mới lại gọi cho em ....
    Em cứ phải tự giải thích với mình như thế , vì chẳng ai ngay cả anh cho em một hình dung chính xác nhất về anh....Em không tin, không bao giờ em tin những gì đã xảy ra không để lại trong anh chút nhớ thương , không khi nào em tin với anh, em chẳng là gì cả ....Là gì ? Chẳng khi nào em đủ tự tin để một lần tự nhận là người duy nhất anh yêu như lời anh đã từng nói .Tuy thế Em vẫn kiêu , Em vẫn không khi nào thừa nhận với anh , một sự thật ....
    Nhưng có điều em đã dấu anh . Anh còn nhớ không? Có lúc em đã send cho anh một messge như thế này :" Một ngày , khi trở lại , Em sẽ thành thật với anh.Còn bây giờ , em chỉ biết nói rằng , thật sự Em nhớ Anh, từ trong đáy lòng ..."
    Có lẽ em lại phải lần nữa thừa nhận : " Cả đời này , chẳng khi nào mình hiểu hết về nhau "
    Em biết có điều gì khó nói ở nơi anh , Em sẽ đợi chỉ để nghe điều đó , cho dù đó có là sự thật đau lòng ....
    Yêu anh ( ....Chỉ trong mơ )!
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không? Ai cũng cho rằng những gì giữa em và anh không như là tình yêu.Thật phi lý khi cứ bắt em phải hiểu rằng vì đang ở rất xa nên anh không muốn ràng buộc em, rồi thì thay cho lời giải thích , chỉ khi nào thật nhớ , anh mới lại gọi cho em ....
    Em cứ phải tự giải thích với mình như thế , vì chẳng ai ngay cả anh cho em một hình dung chính xác nhất về anh....Em không tin, không bao giờ em tin những gì đã xảy ra không để lại trong anh chút nhớ thương , không khi nào em tin với anh, em chẳng là gì cả ....Là gì ? Chẳng khi nào em đủ tự tin để một lần tự nhận là người duy nhất anh yêu như lời anh đã từng nói .Tuy thế Em vẫn kiêu , Em vẫn không khi nào thừa nhận với anh , một sự thật ....
    Nhưng có điều em đã dấu anh . Anh còn nhớ không? Có lúc em đã send cho anh một messge như thế này :" Một ngày , khi trở lại , Em sẽ thành thật với anh.Còn bây giờ , em chỉ biết nói rằng , thật sự Em nhớ Anh, từ trong đáy lòng ..."
    Có lẽ em lại phải lần nữa thừa nhận : " Cả đời này , chẳng khi nào mình hiểu hết về nhau "
    Em biết có điều gì khó nói ở nơi anh , Em sẽ đợi chỉ để nghe điều đó , cho dù đó có là sự thật đau lòng ....
    Yêu anh ( ....Chỉ trong mơ )!
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lại là một lời giải thích không đầu không cuối.Bỗng dưng em lại trở thành người ích kỷ.Bỗng dưng lại tự thấy mình đa nghi.Chừng ấy thời gian mình không liên lạc với nhau, em nghĩ đơn giản mọi chuyện vốn dĩ không có bắt đầu và cũng chưa khi nào kết thúc ...Mà có đôi khi em phải tự nghĩ rằng vì anh quá bận rộn với cuộc sống , Cũng như em thôi , không thể online thường xuyên để gửi tin nhắn cho anh nữa ...khi khoảng cách là vấn đề cơ bản, thì những gì còn lại có thể làm chỉ la những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn ....Cho dù tự nghĩ như thế ,Em vẫn không cho đó là lý do thực tế .Thực tế là gì ? Chưa khi nào em nghĩ sẽ tra hỏi anh, Anh nói sao cũng nhận được từ em một sự thông cảm và tin tưởng ......
    Chẳng lẽ anh không ngạc nhiên vì điều đó ? Chẳng lẽ anh không thấy có điều gì không bình thường , Chẳng có người con gái nào dễ dàng chấp nhận những sự xuất hiện đột ngột của người yêu rồi biến mất cũng nhẹ nhàng như khi đến . Em chẳng hiểu tại sao nữa ...Em không giải thích được chính mình .....Anh vốn hiểu và thông cảm cho phụ nữ, Anh nói xem có phải vì anh đã là một phần không thể thiếu được trong suy nghĩ em ?Em vẫn nhớ có nhạc sỹ nào đó đã nói :"... Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi ...!" Có phải vì những gì đã có giữa em và anh làm cho mình không thể không nhớ nhau?Có ai đó đã nói với em rằng : "Người ta chỉ ngắm nhìn quá khứ như ngắm nhìn một bình hoa cổ . Chẳng ai đem cổ vật ra mà sử dụng bao giờ "
    Không phải em cố tình không hiểu ý của người ta, Nhưng để em nói với anh điều này , Chưa khi nào em coi đó là quá khứ , chưa khi nào nhìn lại mà em thấy nó quá xa xôi, Như mới chỉ hôm qua thôi , và hôm nay vẫn đang diễn ra .....Một cách bình thường ....Chẳng phải những bộ phim kinh điển vẫn được dựng lại với sự chờ đợi cuồng nhiệt của giới hâm mộ hay sao ?
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lại là một lời giải thích không đầu không cuối.Bỗng dưng em lại trở thành người ích kỷ.Bỗng dưng lại tự thấy mình đa nghi.Chừng ấy thời gian mình không liên lạc với nhau, em nghĩ đơn giản mọi chuyện vốn dĩ không có bắt đầu và cũng chưa khi nào kết thúc ...Mà có đôi khi em phải tự nghĩ rằng vì anh quá bận rộn với cuộc sống , Cũng như em thôi , không thể online thường xuyên để gửi tin nhắn cho anh nữa ...khi khoảng cách là vấn đề cơ bản, thì những gì còn lại có thể làm chỉ la những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn ....Cho dù tự nghĩ như thế ,Em vẫn không cho đó là lý do thực tế .Thực tế là gì ? Chưa khi nào em nghĩ sẽ tra hỏi anh, Anh nói sao cũng nhận được từ em một sự thông cảm và tin tưởng ......
    Chẳng lẽ anh không ngạc nhiên vì điều đó ? Chẳng lẽ anh không thấy có điều gì không bình thường , Chẳng có người con gái nào dễ dàng chấp nhận những sự xuất hiện đột ngột của người yêu rồi biến mất cũng nhẹ nhàng như khi đến . Em chẳng hiểu tại sao nữa ...Em không giải thích được chính mình .....Anh vốn hiểu và thông cảm cho phụ nữ, Anh nói xem có phải vì anh đã là một phần không thể thiếu được trong suy nghĩ em ?Em vẫn nhớ có nhạc sỹ nào đó đã nói :"... Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi ...!" Có phải vì những gì đã có giữa em và anh làm cho mình không thể không nhớ nhau?Có ai đó đã nói với em rằng : "Người ta chỉ ngắm nhìn quá khứ như ngắm nhìn một bình hoa cổ . Chẳng ai đem cổ vật ra mà sử dụng bao giờ "
    Không phải em cố tình không hiểu ý của người ta, Nhưng để em nói với anh điều này , Chưa khi nào em coi đó là quá khứ , chưa khi nào nhìn lại mà em thấy nó quá xa xôi, Như mới chỉ hôm qua thôi , và hôm nay vẫn đang diễn ra .....Một cách bình thường ....Chẳng phải những bộ phim kinh điển vẫn được dựng lại với sự chờ đợi cuồng nhiệt của giới hâm mộ hay sao ?
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    (((Lúc anh gọi Em đang ở hội nghi.Khuya rồi mà anh vẫn chưa ngủ à ?)))
    ............
    - Dạo này em sống thế nào ?Công việc vẫn tốt chứ ?
    -Vâng , vẫn tốt .Nếu không muốn nói là cực tốt .Em chạy sô như ca sĩ...
    -
    -Thật mà ...
    -...
    -Em đang ở đâu ?
    -Ở hội nghị khác hàng ...Xa HN lắm ...Hôm nay em lướt 350km ..Trên từng cây số ...Bây giờ lại trở lại HN ...
    -Thế à ...Có mệt không ?
    -Mệt bình thường , Cũng quen rồi ...Mà sao Anh hay thức khuya để làm gì ....?
    -Chẳng làm gì , chỉ là không ngủ được
    -Dạo này anh thế nào ? không ốm đau gì chứ ?
    - Anh mới ra viện hôm nay !
    -...
    -...Một tháng nay ở trong đó chán ơi là chán ...
    -...??? Ở trong viện ? Anh không đuợc khoẻ à?
    .........
    -Trong ấy không có net , không có mobile...
    -....( Thì sao chứ ? Đó là lý do anh định giải thích cho việc mình không liên lạc với nhau trong suốt thời gian qua à ? Bỗng nhiên em thấy mình vô tâm ....)
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    (((Lúc anh gọi Em đang ở hội nghi.Khuya rồi mà anh vẫn chưa ngủ à ?)))
    ............
    - Dạo này em sống thế nào ?Công việc vẫn tốt chứ ?
    -Vâng , vẫn tốt .Nếu không muốn nói là cực tốt .Em chạy sô như ca sĩ...
    -
    -Thật mà ...
    -...
    -Em đang ở đâu ?
    -Ở hội nghị khác hàng ...Xa HN lắm ...Hôm nay em lướt 350km ..Trên từng cây số ...Bây giờ lại trở lại HN ...
    -Thế à ...Có mệt không ?
    -Mệt bình thường , Cũng quen rồi ...Mà sao Anh hay thức khuya để làm gì ....?
    -Chẳng làm gì , chỉ là không ngủ được
    -Dạo này anh thế nào ? không ốm đau gì chứ ?
    - Anh mới ra viện hôm nay !
    -...
    -...Một tháng nay ở trong đó chán ơi là chán ...
    -...??? Ở trong viện ? Anh không đuợc khoẻ à?
    .........
    -Trong ấy không có net , không có mobile...
    -....( Thì sao chứ ? Đó là lý do anh định giải thích cho việc mình không liên lạc với nhau trong suốt thời gian qua à ? Bỗng nhiên em thấy mình vô tâm ....)
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chiêu nằm viện này có ghi trong cẩm nang tán gái. Hình như ở chương 4, trang 275 thì phải, không nhớ rõ lắm
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chiêu nằm viện này có ghi trong cẩm nang tán gái. Hình như ở chương 4, trang 275 thì phải, không nhớ rõ lắm

Chia sẻ trang này