1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Người ở xa ơi, chỉ còn cách em 450km....
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    ..............
    Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa !
    ............
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    -Sao vậy anh ? Không có gì để nói với em à?
    -.....Sao em lại hỏi thế ?Sao em không tự hỏi em ấy...Em không có gì để nói với anh đấy chứ ?
    -
    -...
    -Được , để em nói.Em ghét anh.
    -Tại sao?
    -Vì chẳng bao giờ anh nói cho em biết anh cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh em.Em ghét vì chẳng biết tìm ở đâu mỗi khi em thấy nhớ.Ghét vì cái gì nhiều chính em cũng chẳng biết nữa...
    -Em ghét anh như vậy còn nhớ anh làm chi?
    -Dường như chỉ có anh là không hiểu con gái thường ghét nhất người cô ta yêunhất ...
    -
    ....
    -Anh sẽ bay thật à?Bay đi đâu?Bay lên đỉnh Olympia hay bay vào xa mạc Sahara ?
    -Không . Anh đến Seoul.Chỉ 3 năm thôi,khoảng thời gian này không không ngắn mà cũng không qua dài đâu em .Sẽ không có gì thay đổi hết ,đúng không em ?
    -Có 3 năm thôi à?Sang đó rồi anh sẽ quên em ngay thôi.Nếu như thế em cũng chẳng buồn đâu,cũng chẳng nhớ anh đâu!
    -....Em phải tin anh chứ! Những gì anh nói với em ,tất cả tình cảm anh dành cho em ,đều là sự thật ...
    -Sự thật là gì? Sự thật là khi em tin vào một điều gì đó thì điều đó chính là sự thật .Sự thật là Anh yêu em , Phải thế không anh?
    - (Em thông minh lắm)
    ........
    Có một sự thật quan trọng, không phải bất kì ai cũng dễ dàng biết và hiểu : Sự thay đổi không phải luôn luôn là điều tệ hại.Đôi khi đó chính là điều cần nhất để chúng ta cải thiện tình trạng của mình .....
    <--------Có nhớ không anh? Mọi chuyện như mới hôm qua thôi ...
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh có xem Bí danh không?Chắc hẳn có.Và cũng chắc hẳn anh đã rất thích .
    Anh có nhớ Ánh mắt của Shydney khi thấy Vaught đi cùng bạn gái không?
    Em không nhớ Vaught đã giải thích thế nào với Shyd.Dường như Shyd không muốn nghe bất cứ điều gì.Vì họ là điệp viên, họ không thể hẹn hò .
    Cho dù có lúc Vaught cũng từng có cảm tình với Shyd,và cô ấy không quan tâm đến điều đó .Họ vẫn rất đẹp đôi .
    Nhưng dù sao ....Có cái gì đó thật giống .
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Giá mà Anh biết được Em đã nghe bài này bao nhiêu lần nhỉ?
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua.
    Hôm qua mở máy , thấy tin nhắn của anh : "Em đang làm gì ...Em đang nghĩ gì .... Tự nhiên Anh thấy nhớ Em ..."
    Em đọc và cười . Sao tự nhiên Anh lại thấy nhớ Em ?
    size=5] Chẳng phải ngày xưa Anh vẫn nói lúc nào Anh cũng nhớ Em hay sao ? [/size=5]

    Có lúc hình dung về Anh , Em vẫn thấy lại những ngày xưa , Em từng nghe đưọc ở đâu đó : " Người ta bảo rằng , cuộc sống giống như một cuốn băng , chạy qua , chạy lại trong suy nghĩ chúng ta ....Không thể xoá nhoà ..."
    Bây giờ thì Em hiểu .
    Nhiều khi Em vẫn muốn hỏi TẠI SAO , nhiều khi Em vẫn muốn chờ , để được nghe một SỰ THẬT ....
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Em mơ ....
    -Em hỏi Anh tại sao ư? Em vẫn muốn hỏi Anh tại sao?Em nên hỏi chính Em ấy ....
    -....
    -Anh chỉ có thể nói rằng , vì mọi chuyện phải như thế , vì Em và Anh khác nhau , vì điều gì tự Em hiểu !
    -....Em k hông thể tự hiểu ...!
    <----Có buồn cười không khi tỉnh dậy Em cảm giác như chính Anh hôm qua đã nói như thế, chính Anh đứng trước mặt Em và nói, rõ ràng , rành mạch , không thể nhầm lẫn , Nét mặt Anh , Ánh mắt Anh , Rõ ràng là Anh .
    Mà khi tỉnh dậy thì Em lại thấy mình vừa mơ ...
    Anh đã đọc những gì Em viết về Anh ? Em cảm thấy điều đó .Em cảm thấy Anh đang hiện diện ở đây !
    Thật buồn cười .
    Em đã nghĩ ngày nào Anh cũng đọc , cho đến ngày bỗng dưng Anh hỏi Em : " Ngày trước Em nói viết cho Anh cái gì ấy nhỉ ? Trên trang web nào đó , cho Anh link đi ?"
    <--- Và Anh đã đọc ?Tất cả ?
    Em không hiểu được vì sao mình đã không liên lạc với nhau trong thời gian dài , Và dường như điều đó làm Anh nhớ Em ?
    Hay chỉ đôi khi buồn buồn Anh mới nhớ đến Em ?
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay mưa rất to.Ở nhà cũng mưa to như thế .Mai là 4/9...Không có dấu hiệu nào cho thấy Anh sẽ nhớ ra...
    Có điều gì đó Em muốn nói với Anh, Có điều gì đó thổn thức bên trong khi vô tình Em đọc được : "Chuyện Tình Ở New York " của chị Hà Kin .
    Có người nói : "Anh sẽ tặng Em một thứ, Em sẽ thích !Chắc chắn !"....Là gì nhỉ? Em không tin là có ai khác lại biết mình thích gì . Cũng từ lâu rồi Em cố tình quên mất ngày Sinh Nhật của mình , như một cách để lảng tránh, không muốn nghĩ đến rằng có lúc mình đã phát khóc khi gọi điện rủ mấy đứa bạn đi chơi , nhưng tất cả đều bận , và từ chối , vì họ không nhớ ra .Mạc dù ngày hôm sau , rất nhiều người gọi điện Xin Lỗi vì họ đã QUÊN mất.Và cũng giống như thế , chưa bao giờ bố mẹ nhớ ngày đó mẹ đã sinh ra Em như thế nào ,đơn giản vì họ rất bận rộn !
    Không sao .Chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác , nó sẽ trở nên đặc biệt khi chính Em nghĩ nó đặc biệt ,Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Em cho là thế !
    Chúc Cả Thế Giới Bình An !
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh đã không nhớ.Như thường lệ , nhiều người cũng không nhớ . Có điều hôm nay chưa thấy ai gọi điện xin lỗi .Có thể Em đã trở nên quá xa lạ với bạn bè , đi biền biệt nhiều năm, chẳng khi nào kể cho họ nghe những gì liên quan đến cuộc sống và công việc của mình .Thậm chí chẳng nhận điện thoại của họ nữa ....Nhiều lý do khiến họ quên rằng có một người như Em là bạn .
    Với Anh cũng thế .Nhiều lý do khiến Anh quên hoặc cố tình quên ngày của Em, chẳng nhận điện thoại, chẳng reply tin nhắn của Anh <----Điều đó làm Anh ghét , hoặc Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng , nếu Anh gọi chắc gì Em đã nghe .....
    Anh biết món quà người ta tặng Em là gì không? Người ta đã đúng khi nói rằng chắc chắn Em sẽ thích .Thật ngạc nhiên là có người biết mình rõ như thế ....Chỉ là có lần nhìn thấy con mèo nhà đứa bạn , vô tình mình kể về con Nợ Mi của mình đã mất cách đây 10 năm .
    Và hôm qua , Một con Mèo Anh ạ . Rất đẹp !
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là nhân vật Anh trong cái "tác phẩm" này chắc mình chết vì đau đầu quá...Suốt ngày "Anh à...Anh ơi...Anh ơi...Anh à"
    ối tôi chết mất
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lão này tránh ra nào sao lại vào đây phá chuyện của người lhác thế xuỳ xuỳ........
    đaibang cứ viết đi nhá

Chia sẻ trang này