1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yuna_xa_Tidus

    Yuna_xa_Tidus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lý trí giúp em kiểm soát được hầu như mọi thứ.
    Nhưng khi chìm sâu trong những giấc mơ mộng mị, mọi chuyện diễn ra như nó phải thế, như em vẫn nghĩ nó sẽ thế. Và tệ thật, lúc đó em thấy ấm áp.
    Em mơ thức dậy với làn môi mềm khẽ hôn lên mắt, ngón tay trễ nải chạm khoé môi, và trong em có điều gì thôi thúc phải mỉm cười với anh. Chào ngày mới.
    Giấc mơ tệ quá, làm em nhớ anh nhiều hơn.
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được nghe giọng nói Anh ,Em có lúc mơ thấy Anh rồi đến khi tỉnh giấc lại ước cứ chìm mãi trong giấc ngủ để không bao giờ phải thổn thức khi ngủ dậy .Có lúc nghe xong một bản tình ca năm xưa Anh từng hát cho Em nghe mà trong lòng lại nhớ Anh da diết,Em từng ước giá như Anh chưa từng quay lại thì Em đâu phải thao thức mỗi đêm ?Nhưng giờ có lẽ Em phải cảm ơn vì có thế Em mới biết ý nghĩa của sự đợi chờ,và Em biết Em đã yêu Anh đến nhuờng nào ...!
  3. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    chị gì ơi!đừng có nghĩ như thế!em cũng sống xa người em yêu!qủa thực việc liên lạc với nhay thật khó khăn!nhưng em cũng vẫn yêu cô ấy,và cô ấy cũng vậy!đừng áp dụng cách suy nghĩ của mình áp đặt nên người khác!điều đó chỉ làm thúc đẩy nhanh sự tan vỡ mà thôi!có thể anh ấy giống em,cũng chỉ không muốn người mình yêu phải lo lắng vì mình!thật sự việc xa người mình yêu đã là 1 cực hình đối với cô ấy!chị nên suy nghĩ kĩ!có thể anh ấy vẫn rất yêu chị!tất cả những điều anh ấy làm cũng chỉ có 1 mục đích duy nhất đó là muốn người mình yêu được hạnh phúc mà thôi!hãy lạc quan nên chị ạ,hãy hiểu anh ấy hơn!!!nếu anh ấy yêu chị thì anh ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi!chúc 2 anh chị hạnh phúc!
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đêm càng khuya Em càng thấy trống trải .Ngày trước Em thích cái màu đêm huyền ảo ây lắm,không hiểu sao giờ lại thấy gai người mỗi khi đêm về.Lặng và lạnh đến hãi hùng , Khiến Em nhớ và thèm một bờ vai để tựa,Một cánh tay ôm để biết mình đưọc sưởi ấm .Lúc Em cần nhất một nụ hôn để biết mình vẫn đang được yêu thì chẳng có Anh bên cạnh , thật phi lý cái cảm giác lạnh lẽo trong tim lại càng làm Em nhớ Anh hơn .Bao giờ Anh sẽ về ?1năm , 2năm ,...hay 3nảm với Em không quan trọng ,Anh về rồi còn có Em trong tâm trí không ?Anh về rồi điều bất ngờ kì diệu năm xưa Anh đã tặng Em có thay đổi không ? Dù lời Anh đã hứa , Dù Em đã tin ....Dù cuộc sống thay đổi , Anh không được quên , có lúc Anh đã hứa ,tặng Em quả bóng bay màu hồng .Điều giản dị Em chẳng thể nào quên ,khi Anh nắm tay Em và nói : Em đừng mang quả bóng này về , lát nữa Anh sẽ tặng Em quả khác .... Mặc kệ người phục vụ có vẻ buồn , Em buông tay thả quả bóng vừa được tặng ,Em thích thú ngoắc tay : Thật nhé ! Rồi Anh quên ....
    Và giờ thì có muốn bắt đền Anh cũng thật khó .Sang bên đó rồi Anh có nhiều việc để làm , nhiều thứ để nhớ hơn là một quả bóng bay màu hồng ....
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghĩ sao lại cứ phải viết cho người nơi xa nhỉ! Người đi xa là đi xa mãi...Tớ thích viết cho người ở gần hơn! hihi!
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    trời!chị này bi quan quá!em nói thật đấy!bởi em cũng ở hoàn cảnh giống chị mà!tin em đi!tại sao chị không cố thử liên lạc với anh ấy!chị bỏ cuộc dễ thế sao!hỏi thật không phải,chị có thật sự yêu anh ấy không?chứ em nghi ngờ điều này lắm!
  7. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ủa, đang hỏi ai vậy bé?
  8. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hic,hok lẽ bảo chị!cô giáo gì mà ngốc thế!ngốc thế này không những phải gõ đầu mà còn phải bạt tai cho cái thì may ra cũng đỡ ngốc chút ít!
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thế là được 11 tháng rùi Bố nhỉ? Nhanh thế sắp được đón bố về rùi cả nhà đang đếm từng ngay bố về
  10. xFlamingOx

    xFlamingOx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Món canh Tình Yêu
    Người ta nói tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày, em hoàn toàn hiểu được điều đó khi nhìn ánh mắt anh khi ăn món canh em nấu.
    Em học được từ mẹ công thức nấu món canh ấy. Không cầu kỳ, không nhiều phụ gia, đơn giản và dễ dàng. Nó giúp em ấm lòng trong những năm tháng xa gia đình.
    Rồi nó lại giúp em có được tình yêu của anh. Anh bảo em nấu canh ngon nhất, anh thích ăn món canh của em. Anh còn bảo nhất định sẽ xin bố mẹ, để em nấu cho anh món canh đó ăn cả đời. Lúc đó, em cảm giác tựa hồ mình là người đầu bếp hạnh phúc nhất trên thế gian. Và em cũng muốn nấu canh cho anh cả đời.
    ...
    Dòng đời cuốn trôi mọi lời hứa. Thời gian đã thêm vào món canh của em nhiều phụ gia. Có những thứ làm món canh thêm thơm ngon, nhưng cũng có thêm nhiều vị chua, vị đắng. Có lẽ giờ, nếu anh ăn lại một lần, anh sẽ bảo "Thấy chưa, không nấu canh cho anh, thì em cũng không còn là đầu bếp tài hoa nữa". Anh ăn canh người khác nấu, cô ấy béo tròn, nhưng chắc chắn không thể nấu món canh ấm lòng anh trong những ngày đông. Em không phủ định tình yêu của anh và cô ấy, nhưng nhất quyết món canh đó không có được vị dịu dàng như của em từng nấu cho anh.
    Đã bao nhiêu mùa đông nay anh và em xa nhau, mỗi khi nấu canh, em lại bớt một vị, để bát canh em ăn cũng không trọn vẹn ngọt ngon như khi ăn với anh. Em tự trừng phạt mình vì đã không giữ được anh, vì đã không giữ lời hứa nấu canh trọn đời cho anh.
    Anh còn nhớ không. Vị mát ngọt dịu dàng của món canh Tình Yêu...

Chia sẻ trang này