1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Những tháng cuối năm...Có điều gì đó khấp khởi trong lòng.Một năm Sáu tháng đã trôi qua,những chuyện cũ tưởng rằng đã mờ nhạt, nhiều lúc mơ hồ rằng đã quên đi cái bất ngờ đáng yêu ấy,Đột nhiên giật mình khi bóc tờ lịch cuối cùng của năm 2007.
    Thật buồn cười là Em lại thấy nhớ Anh da diết.
    Chẳng phải vì đêm qua Anh gọi cho Em và nói rằng:Em không ở HN để đón Anh về nữa ah?Cũng chẳng phải vì Anh nói người đầu tiên Anh muốn thấy khi trở về chính là Em.
    Chẳng cần Anh nói như thế , Em vẫn không hiểu vì sao Em hay nghĩ đến Anh.Giận.Ghét.Nhớ.Lộn xộn trong tâm trí Em.
    Dù đúng là có lúc Em cố tình không nghe điện thoại của Anh,Dù Em tự nói với mình rằng Em chẳng chờ Anh nữa, thì Em vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi Anh nói :Anh sắp về.
    Có thể Anh đã nghĩ rằng Em sẽ quên Anh ,Em có nhiều việc phải làm hơn là lúc nào cũng nhớ Anh,Anh không gọi điện thoại cho E vì Anh sợ Em không nghe máy .Anh sợ những tiếng tút dài trong điện thoại...<---Anh cứ nghĩ như thế , rồi Anh sẽ hiểu.
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bà chị gì ơi!bà làm ảnh hưởng không chỉ những người thân xung quanh bà mà còn cả những người trong box rồi đấy!sống như kiểu này thì tốt nhất đóng cửa ở nhà sống 1 mình đi!ít khi bực mình nhưng hôm nay thì điên quá rồi!
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    <----Thật sự không hiểu.Có gì ảnh hưởng đến cậu thế ? Cậu thích thì ghé đọc, không thích thì thôi , có chi phải bực mình .Chuyện ta ta lo, việc ta ta làm .Tôi viết cho nhân vật chính,tôi viết cho những yêu thương của riêng tôi.Có làm đau lòng ai không?Nếu không quan tâm thì thôi , ghé đọc làm chi rồi kêu mệt? Box này cho tất cả mọi người có tâm sự , muốn gửi gắm những điều gì mình chưa kịp hoặc không thể nói ra với 1 ngươi nào đó đã đi xa, không nhất thiết phải là người yêu,....Đâu phải là của riêng tôi , cũng đâu phải là của riêng cậu ?
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ......
    Một ngày nắng đẹp,chênh vênh ngoài biển khơi, Anh kể cho Em nghe những năm tháng xa nhà , một cuộc sống đầy đủ ,, sung suớng , Anh bảo người VN ở bên đó rất nhiều, nhưng hiếm có người nào bỏ về quê .....
    Anh nói quyết định cuối cùng của Anh , Anh sẽ không sang bên đó nữa ....Chừng nào lấy vợ , kiếm được thật nhiều tiền Anh mới trở lại thăm đất nước xinh đẹp đó ....
    Và thật buồn cười , khi Anh nói bây giờ Anh đã ở VN rồi, Anh không muốn Em phải buồn vì bất kì lý do gì ....Em lại thấy vui như trẻ con được cho kẹo ...
    Nhưng , cái vòng luẩn quẩn mà Em vướng phải vẫn chưa đưọc tháo gỡ ....Anh nói người Anh yêu nhất là Em ...Nhưng ở bên cạnh Anh , Em thấy mình quá bé nhỏ ....Chưa một lần nói thật lòng mình với Anh ....
    Em nói về ngày 8/3 , năm nào cũng nhận được 1 lãng hoa Ly rất đẹp, mà chẳng biết của ai...Anh cười : Em có nhiều người hâm mộ thế ? Em cũng chẳng tò mò về lẵng hoa ấy , Thấy nó đẹp thì mang vào nhà chơi thế thôi .
    Mẹ Anh hỏi Em có muốn làm con dâu bác không ? Mẹ Anh nói Em nhất định phải chờ Anh trở về ,và nhất định phải làm con dâu bác...Em hỏi Anh mẹ nói đùa đúng không ? Anh bảo : uh.
    Anh nói với Em là chẳng có lý do gì khiến Anh rời xa È m , vì thế nên Anh sẽ không đi nữa ....
    Nhưng Anh không nói với mẹ lý do lãng xẹt ấy <---Thế mà mẹ Anh nói với Em : Nó sợ cháu đi lấy chồng ...
    Nghe có vẻ buồn cười , nhưng cuộc sống dạo này có khá nhiều cái để vui ...
    Bố mẹ Em nói : Anh la một người tốt. <--Và có vẻ như họ rất thích Anh .
    Không biết điều đó có làm Anh vui ko.
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đã đi tốt nhất là đi mãi.....!
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đang quay trở về Em vẫn không tin rằng có ngày Em ra đón Anh nơi cuối đường ...Anh nhớ không khi xưa ta gạp nhau chính cũng nơi đây , Em ngôi mơ về giấc mơ nơi thiên đường ....Rồi một ngày Anh đi, Em buồn như khóc Anh đâu hay biết trong tim Em chỉ có riêng mình Anh , yêu Anh cho dù phải cách xa Anh ....
    Nhưng tiếc thay Anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ chẳng có thiên đường bao giờ ...Em biết Anh trách Em cũng vì Em bước đi con đường nơi mà ta , chẳng thể đến với nhau bao giờ ...
    Đường ghập ghềnh Em đi , riêng một mình Em đuờng dài Em đi , nơi đây Anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì ...
    Dù giờ này Em biết xa nhau năm tháng hôm nay Anh cũng đã quay về đây , bên Em đêm ngày chẳng muốn chia tay ....
    Anh từng nói với Em rằng : TÌNH YÊU nơi Anh có thể nói chỉ như cơn gió thoảng qua , không biết Em có muốn níu giữ .....
    Và sẽ thật buồn cười khi sau đó Anh lại nói Anh không muốn để Em phải buồn vì bất kì lý do gì .
    Và Em thích cái cảm giác lúc Em hát KHI GIẤC MƠ VỀ , Em thấy Anh ngồi yên lặng ....
    Bài hát đó nên chia làm 2 phần , một phần hát cho Anh nghe, phần kia dành cho 1 người khác Anh <--Như thế mới công bằng với Em ...
  7. ngothehuy

    ngothehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai thích bài thơ này :
    Có khoảng trời nào miệt mài mãi không anh
    Chắp vá những mảnh mây cuối đời trót vỡ
    Lá trót rụng cho một thời lầm lỡ
    Mưa trút hờn lên phiến đá xanh rêu
    -------
    Có khoảng trời nào lặng lẽ đến là kiêu
    Khuất sau đời chiếc cầu vồng giả dối
    Trong cơn mưa biết là em vẫn đợi
    Khoảng cách lạnh lùng xanh thẳm đến ...Vô biên
  8. ngothehuy

    ngothehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn .............đừng quay về làm nát trái tim tôi
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thà trái tim tan nát 1 lần , bằng những hành động thô bạo , những lời nói tàn nhẫn ...Còn hơn cả cuộc đời cứ miên man nghĩ , miên man mơ , những điều mà mình không biết nó có là sự thật không , những thứ không biết có phải để dành cho riêng mình không ....
    Thì cũng phải có lý do để mà quên chứ !
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc không thể giải thích được những cách hành xử thô bạo của chính mình ...
    Một người bảo :" Em thật tàn nhẫn , lúc Em buồn , cần có người để tâm sự và an ủi thì Em sẵn sàng gọi cho bất cứ ai, nói chuyện vui vẻ và làm như thể Em đang cho người ta một cơ hội để tiến tới ...Lúc Em vui trở lại, thì một tin nhắn trả lời , một cuộc điện thoại để huỷ mọi cuộc gặp cũng chẳng có ...Cứ thế Em im lặng và chìm vào các cuộc hẹn với người Em yêu mà chẳng quan tâm có những người đang buồn vì Em...."
    Em độc ác với tất cả mọi người không trừ ai , Em ích kỉ không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác , Em chỉ biết hét lên , cáu giận nói rằng : "Đừng có mà yêu tớ , nếu không thôi nói về chuyện tình cảm thì tớ sẽ nghỉ chơi với bạn ...'' .. Rồi thì :" Thôi , Anh đừng nói liên thiên nữa...Em đã nói là Em chỉ muốn làm bạn thôi , Em không muốn 1 điều gì khác , Em sẽ không gặp Anh cho đến khi Anh bình thuờng trở lại...."....
    Dường như đó là cách duy nhất khiến cho Em cảm thấy hả hê với lòng ích kỉ của mình , Em chẳng thấy áy náy vì thực tế Em chẳng làm gì có lỗi với ai , cứ như thế Em bao biện cho cách hành xử thô bạo đó ....
    Đáng lẽ Em không nên như thế ...Đôi khi Em vẫn để lộ cho Anh biết Em sẽ có những cuộc gặp gỡ với những người đang đeo bám Em , chỉ để tìm kiếm 1 chút gì ghen tức nơi Anh ...
    Thật...Anh chẳng khi nào bận tâm ...Anh nói ...Em đi chơi vui nhé ....<---Đôi khi Em tức chết ...

Chia sẻ trang này