1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời mưa tầm tã ...Đã 1 tuần rồi Em chẳng liên lạc với Anh , chẳng nhận điện thoại của Anh ,Vì cái cớ gì Em cũng không biết nữa....
    Cuộc điện thoại cuối cùng Anh nói đang ở hn .... Và đêm qua , Anh lại gọi , ngập ngừng mãi cuối cùng Em cũng quyết định nghe máy .... Anh nói tưởng Em đi lấy chồng rồi , Anh gọi cho Em không thấy trả lời .... Nhiều ngày trước nữa . Em bảo máy điện thoại bị hỏng màn hình , Em chẳng biết ai đã gọi cho Em ... Em bịa ra cái lý do vớ vẩn ấy , rồi Anh tin , vì Em nói khi nào lấy chồng Em sẽ gọi cho Anh đầu tiên , Anh hỏi để làm gì , Em bảo để xem Anh có gì để nói với Em nữa không , vì sau khi lấy chồng thì Em sẽ chẳng gặp, chẳng liên lạc với Anh nữa đâu...Anh cười .
    Anh nói đang ở hn , và ngày mai sẽ đến thăm Em ... Thật lạ lùng , lúc trước Em mong như thế , Em muốn sẽ gặp Anh ở hn . Và bây giờ , chỉ sáng mai thôi , Em sẽ gặp Anh ở hn , Nhưng ...Em chẳng thấy vui ...
    Lẽ ra Anh sẽ không biết Em sẽ đến hn vào ngày mai , nhưng rồi Em lại nói cho Anh ...Mai đến , Em sẽ gọi Anh .
    ...............
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    ...Cuo^.c do*`i tha^>t da^`y ra^~y nhu*~ng man tra'' va` gia? do^''i...

  3. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước ...sẽ thành cong thôi mà
    Hi vọng em mãi tự hào về anh
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa nắng thất thường. Mùa hè mà đêm ngủ vẫn đắp chăn, chiều chiều đi ra biển , tắm xong lúc lên bờ vẫn thấy lạnh . Thật lạ lùng , những lúc như thế cũng chẳng làm cho người ta thôi đi tắm biển, càng lạnh cang vui...Giống như mọi người vẫn đọc ở đâu đó câu chuyện về những người yêu nhau , người ta vẫn cùng nhau đi ăn kem ngay cả khi mùa đông nhiệt độ ngoài trời đang là 10 độ .... Nhiều người nghe xong rồi bảo : Đúng là Hâm !<-----Như thế có phải là hâm thật không?
    .........
    Mùa Vải.Vải chín. Chín đỏ và thơm. " Em đến đi , hái Vải , vui lắm " ..Em cười : Đến chỉ để hái Vải thôi,Không nói chuyện với Anh ah? Nếu có thời gian , Em sẽ đến .... "
    Chứ không phải vì Anh muốn Gặp Em. Vải chín thì sao ? Có liên quan đến Em không ? Hay là vì có lúc Em bảo : "Khi nào Vải chín , Em sẽ đến có được không ?" ...Anh không thể có lý do nào khác hay hơn ....
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn em phân biệt giữa thực và ảo. Anh muốn em phân biệt tình cảm chân thành của anh và những thứ nhí nhố khác. Anh muốn em hiểu rằng tình yêu được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng nhau. Anh muốn em biết được anh yêu em biết dường nào. Anh muốn nhiều thứ lắm. Nhưng không muốn nói với em.
  6. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có nên hỏi vì sao và tại sao em nhỉ? Là tôi lăn tăn hay em lăn tăn? Khi ko gặp, lại mong lại nhớ, khi gặp rồi bỡ ngỡ chẳng biết nói chi. Chẳng lẽ cứ im lặng mãi như vậy sao em? 2 đứa với nhau cũng khó nói đến vậy sao? Thực ra trong lòng em đang nghĩ gì bây giờ vậy em? Tôi đã vượt qua tất cả rồi, kết quả ko đc tốt lắm, nhưng nó cần và quan trọng đến vậy sao?
    ....................
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    "Với tính khí của Anh và Em , liệu mình có hợp nhau không nhi ?"
    Thật lòng Em cũng không biết phải trả lời Anh như thế nào ...
    "Ở chỗ Em trời đang mưa rất to ...Tự nhiên Em lại thấy nhớ nhớ Anh , Giá mà Em biết đuợc bây giờ Anh đang nghĩ gì , Anh chẳng bao giờ nói ...Em tự suy diễn ..."
    Anh bảo Sao Em không trả lời câu hỏi của Anh ,trời đang mưa thì sao chứ?Có liên quan gì đâu ?
    Em cười .
    Hợp thì sao mà không hợp thì sao chứ? Có lúc Anh nói dối Em là Anh sẽ cuới vợ vào tháng sau , nói là muốn gặp Em , để Em đến gặp Anh .....Nhưng Em nói là Em sẽ không đến , vì Em không muốn như thế . Anh hỏi Em muốn điều gì , Anh sẽ làm theo ....Em không nói . Em bảo Anh sẽ chẳng làm đuợc như thế đâu .
    Anh im lặng . Sao Em biết là Anh không làm được ?.
    Anh cuới Em đi<---Anh có làm được không ?
    .....
    Thật bất ngờ khi Em nói như thế đúng không ? Vì hình như cách đây không lâu , Em nói là cuối năm nay Em sẽ cưới chồng .
    Lúc đó Em đã nói thật đúng không? Nhưng rồi vì lý do gì mà Em thay đổi ?
    Anh thậm chí còn không nhớ đuợc là Anh đã nói gì với Em hay sao ? Anh bảo : Nếu không yêu thì tại sao Em lại làm khổ mình . Chuyện đó không phải trò đùa .
    ....
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi ...Chẳng kịp nhìn thấy những nếp nhăn già nua trên mặt .... Ai cũng sợ già và xấu , vì già rồi sẽ có lúc phải đối mặt với cái chết , chết đi rồi người ta sẽ không thể làm xong được những việc nguời ta đang làm dở.... Nhiều người tham công tiếc việc , ngay cả đến lúc chết vẫn muốn được làm việc .... Em không vĩ đại như thế ... Em cũng sợ già và xấu , cũng sợ chết , không phải vì chết đi rồi sẽ không làm hết được những việc muốn làm..... Nghe có vẻ điên , nhưng anh đã xem Vuơng Chiêu Quân ? Có nghe những lời Vưong Hoài nói với người Huno :" TÔI SỢ CHẾT , VÌ CHẾT ĐI RỒI TÔI SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC TRÔNG THẤY NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU "
    Lý do sợ chết như thế thật tầm thưòng đúng không ? Chết đi rồi Em sẽ chẳng thể nói cho Anh biết Em đã yêu Anh nhiều thế nào . .....
    THẬT LÀ VỚ VẨN .
  9. xFlamingOx

    xFlamingOx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em không có ý tranh giành với ai.
    Nhưng nhìn thấy dòng chữ đó em chạnh lòng.
    Rượu nào cũng đắng phải không anh?
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Em cũng đến gặp Anh như mong muốn của Anh . Em sẽ không đến nếu không phải vì mẹ Anh bảo Em đến .
    Một chuyến đi giải quyết hầu như tất cả những gì Em muốn biết . Nhưng cho đến tận hôm nay Em không thể tin được những gì đã xảy ra ,những gì Anh đã nói , tất cả mọi chuyện diễn ra rất mơ hồ với Em , và cũng bất ngờ nữa ...Nhưng Em vui . Dù thế Em vẫn nghĩ không biết rồi một ngày nào đó Anh có biến mất khỏi cuộc sống Em như Anh từng làm không .
    Mẹ vui vì Em đến chơi . Mẹ bảo với Em lâu rồi không thấy con lên chơi ..Chắc là bận lắm đúng không ...Rồi bố và tất cả mọi ngưòi đều coi Em là ngưòi nhà ... Anh nói với bạn Anh Em là vợ sắp cưới của Anh , Em thật sự thấy bối rối khi tất cả mọi ngưòi đều đồng tình bảo :" CƯỚI ĐI "....
    Nếu như không có những chuyện không liên quan xảy ra , hẳn là bây giờ Em đang rất hạnh phúc . ...
    Tự nhiên : Một tin nhắn đến máy của Anh . Vô tình Em đọc được .Em Hà nào đó đã nhắn cho Anh như thế này : ANH CÓ YÊU EM KHÔNG ? CÓ YÊU HAY KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI NÓI VỚI EM CHỨ , BẮT EM CHỜ ĐẾN KHI NÀO NỮA?...<--- Em không tin là cũng có ngày Em tận mắt nhìn thấy những dòng tin nhắn như vậy . Rồi Anh giật lấy máy điện thoại , xoá vội cái tin nhắn vô duyên kia . Nhìn Em và cười . Em không nhớ lúc ấy Em cảm thấy gì nữa ... Em không nhớ nổi nét mặt của Em trông như thế nào nữa ...
    Không chỉ có thế . Chị Thuỳ đã nói với Em rằng , hôm trước khi Em đến , còn có 1 nguời con gái khác đến chơi.Nhưng vì không ai nói chuyện với , nên đã về vào ngày hôm sau .
    Em cũng không nhớ lúc đó Em nói những gì với chị Thuỳ ....
    Còn Em gái Anh thì nói với Em : Anh chỉ yêu mỗi chị thôi , Em biết rõ là như thế , nên chị đừng suy nghĩ làm gì ...
    Có thật là như thế không ? Nếu đúng là như thế thì tại sao Anh không nói với Em tất cả những chuyện đó ? Nếu không đúng thì sao Anh nói Em đến gặp Anh , rồi nói yêu Em , nhớ Em , muốn cưới Em chứ ?
    Lúc ấy Em đã không thể nói với Anh những gì Em nghĩ . Em chỉ nhắn tin cho Anh : Em không biết lần này Em đến gặp Anh là sai hay là đúng nữa . ...
    Và Anh đã bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ ?
    -Hôm trước đọc tin nhắn trong máy Anh Em có thấy buồn không ?
    -Không Em chẳng buồn , chuyện đó chẳng đáng để buồn . Chỉ làm Em suy nghĩ nhiều hơn 1 chút thôi ...
    -Em suy nghĩ điều gì ? Anh xấu lắm đúng không Em ?
    -Em nghĩ rằng Em không phải là nguoi duy nhất muốn biết Anh nghĩ gì , yêu ai . Và có thể những gì Anh đã nói với Em , Anh cũng đã nói với nhiều ngưòi khác nữa . Như thế thì có đáng để Em buồn không nhỉ ?
    -Không phải thế . Anh chẳng nói yêu với bất kì ngưòi nào khác Em . Mấy ngưòi con gái kia chỉ là bạn thôi , Anh không nhận điện thoại nên nguời ta nhắn tin lằng nhằng thế đấy .
    -....
    Em không biết Em nghĩ gì lúc đó . Rồi Anh lại bảo , mai Em đến đây chơi đi . Anh muốn giới thiệu nguời yêu Anh với mấy nguời con gái kia , để ngưòi ta đừng tìm đến nhà Anh nữa .
    Em không đến . Có nhiều cách để ngươi ta hiểu . Chỉ cần 1 câu nói của Anh thôi , nhưng Anh lại sợ làm thế có tàn bạo quá không ?
    Anh hỏi Em có buồn không ? có tức không ? Em nói chẳng có gì phải buồn cả . Vì đó không phải là lỗi của Anh . Nguời ta đòi đến chơi nhà , Anh từ chối vì Anh bận không tiếp được , ngưòi ta nằn nì chỉ đến 1 hôm thôi <---- Không lẽ đuổi nguòi ta về ? Mà Anh cũng là làm thế với 1 nguời rồi còn gì .
    Em biết là xung quanh Anh có thật nhiều ngưòi con gái ,nhưng không nghĩ là nhiều đến thế . Và cũng không nghĩ trên đời lại có những kiểu ngưòi như thế . Em không trách Anh , không giận Anh .
    Bây giờ thì Em biết vì sao Anh hay ngập ngừng với Em . Vì Anh nghĩ lúc Anh đi xa , Em đã không còn yêu Anh nữa ... Đến tận lúc về lại VN , Em cũng không hề đến gặp Anh , không níu kéo điều gì <--- Điều đó làm Anh buồn . Nhưng Em có lý do của Em . Em sẽ không bao giờ lấy đi cái gì không phải là của mình . Huống hồ Anh chẳng lần nào nói Anh vẫn yêu Em như ngày xưa ? Thì sao Em lại có thể đến gặp Anh chứ . Em không muốn làm Anh khó xử .
    Bây giờ thì Em hiểu Anh .
    Và Em tin . Vì Anh đã nói rằng : ANH YÊU EM , ANH SẼ CƯỚI EM .
    Chuyện đó thật sự không thể đùa . Và Em biết Anh đã không nói đùa .
    Em sẽ chờ xem mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu .Thật sự Em thấy vô cùng hạnh phúc , như chưa từng yêu bao giờ .
    Có một chuyện Em vẫn giấu Anh . Em sẽ nói . Chắc chắn sẽ nói cho Anh biết . Nhưng không phải là bây giờ .
    EM YÊU ANH , NHIỀU LẮM !

Chia sẻ trang này