1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tuổi học trò ơi .....nhớ quá
  2. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    i love u .
  3. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tớ dửng dưng với hết thảy, dù ấy chả còn ý nghĩa gì với tớ nữa
    Mà có thật vậy không? Hôm trước tớ xem lại những bài viết của tớ ngày xưa, thấy nhớ ấy lạ
    lâu lắm rồi không gặp luôn luôn vậy, mà chả biết khi nào có thể gặp được nữa
    tớ đang cần một bàn tay
  4. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đại bàng lại không thể post bài của mình lên nhi ? có ai đó giúp đại bàng với .
  5. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem lại đăng nhập của nick dai_bang_chua_xinh_xinh nhé
    Theo kiểm tra thì nick đó vẫn đang bình thường _ không có bị khoá nick hay gì cả _ lần sau có thắc mắc gì bạn có thể PM cho MOD của BOX như No good friends hoặc Friendship83 hoặc post trên topic dính nha _ không post bài trong topic này
  6. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gờ phải lo nhiều thứ quá đôi lúc quên hết những gì đã qua.Cô bé ơi anh đang hoàn thành những gì em muốn dù là lần cuối cùng .Bên cạnh anh nhiều bạn bè lắm,ở 1 nơi nào đó anh luôn mong em được hạnh phúc và vui vẻ nhé 76111love7
  7. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    mình đang chờ đợi 1 cái gì? Hay là đang chờ đợi 1 ai đó
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật đầy những man trá và giả dối ...
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    .....
    Em chẳng biết với Em bây giờ , cái cảm giác đang đeo bám Em là vui hay buồn nữa ...Mọi chuyện vẫn rất mơ hồ ....
    Hai mươi hai năm cuộc đời thoắt cái trôi qua , mà cái năm thứ hai muơi ba này mới thật là dài ...
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi , chuyện xảy ra như nó vốn phải như thế .Ngày trước Em đã nói , sẽ chờ Anh về , bao lâu nữa cũng được , chỉ để nghe từ Anh một câu rất thật lòng . Cho dù đó có là sự thật đau lòng đi chăng nữa .. Thì Em vẫn muốn được nghe .
    Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy ... Vì Anh đã nói Anh yêu Em .Anh chỉ cần có Em là đủ , không cần ai khác nữa ... Anh nói rằng Anh sẽ cưới Em . Và bây giờ Anh không muốn làm Em phải buồn vì bất kì lý do gì nữa ...Anh cũng nói Anh thật sự rất hãnh diện vì có Em ...
    Nhưng .... Em cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng ...
    Ai cũng bảo rằng Anh chỉ yêu mình Em .... Thời gian và khoảng cách thật chẳng quan trọng ...Nhưng có đôi lúc , Em cần nhất 1 cái nắm tay , cần nhất 1 câu nói , một ánh mắt , một bờ vai để ôm ....Anh đã không ở bên cạnh ....
    ....
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    .....
    Em chẳng biết với Em bây giờ , cái cảm giác đang đeo bám Em là vui hay buồn nữa ...Mọi chuyện vẫn rất mơ hồ ....
    Hai mươi hai năm cuộc đời thoắt cái trôi qua , mà cái năm thứ hai muơi ba này mới thật là dài ...
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi , chuyện xảy ra như nó vốn phải như thế .Ngày trước Em đã nói , sẽ chờ Anh về , bao lâu nữa cũng được , chỉ để nghe từ Anh một câu rất thật lòng . Cho dù đó có là sự thật đau lòng đi chăng nữa .. Thì Em vẫn muốn được nghe .
    Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy ... Vì Anh đã nói Anh yêu Em .Anh chỉ cần có Em là đủ , không cần ai khác nữa ... Anh nói rằng Anh sẽ cưới Em . Và bây giờ Anh không muốn làm Em phải buồn vì bất kì lý do gì nữa ...Anh cũng nói Anh thật sự rất hãnh diện vì có Em ...
    Nhưng .... Em cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng ...
    Ai cũng bảo rằng Anh chỉ yêu mình Em .... Thời gian và khoảng cách thật chẳng quan trọng ...Nhưng có đôi lúc , Em cần nhất 1 cái nắm tay , cần nhất 1 câu nói , một ánh mắt , một bờ vai để ôm ....Anh đã không ở bên cạnh ....
    ....

Chia sẻ trang này