1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    những lời từ trái tim của DBC_XX bỗng dưng kéo ta trở về với kỷ niệm, chà, đã xa lắm rồi mà còn tưởng mới như ngày hôm qua...
    người bỗng ra đi, trái tim ta tan vỡ, ta tưởng trái tim ta sẽ chết theo tình yêu của người....Lắng nghe lại những bản tình ca người đã từng tặng ta....anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ....ta bật khóc...
    Rồi đến ngày ta ra đi, khi chiếc phi cơ bắt đầu cất cánh ta biết là mình sẽ phải quên người, nhưng ta lại bật khóc khi bất chợt nghe....Ngày hôm nay e hiển nhiên, trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện, còn lại đây, e nhớ anh khôn nguôi....ta vẫn rất yêu người...
    Còn bây h thì sao nhỉ,đã 1 năm 2 tháng 21 ngày kể từ ngày ng ra đi, 7 tháng 23 ngày kể từ khi ta xa tổ quốc, khoảng cách, thời gian và những trải nghiệm của cuộc sống đã khiến ta học được cách quên và cách nhớ...Hãy quên đi những gì không đáng nhớ vì còn nhiều , rất nhiều điều khác phải nhớ.Ta đã quên đi sự đau khổ khi người ra đi, nhưng bài học về tình yêu của ng thì ta lại không thể quên, nó làm cho không tin vào tình yêu khác, bởi biết đâu tình yêu đó cũng ioóng như người...
  2. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hic , trai bk đúng là khổ trăm bề , kể cả yêu đương lẫn ... điện tử . Sao lại cố chui vào đây cơ chứ . Buồn ơi man mác mênh mông là buồn .
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!Thật lòng em muốn gọi cho anh, Thật lòng em muốn nghe anh hỏi :" Dạo này em sao rồi?...." ....Nhưng thật lòng em cũng không biết phải nói gì với anh .Chỉ là vài câu thăm hỏi anh đâu thể biết rằng đôi khi em nhớ anh đến phát điên.Nhưng rồi em chợt giận mình, chẳng phải chẳng khi nào em có được anh hay sao ?
    .......Thật lòng ĐÔI KHI EM NHỚ ANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN !
    ..........Lạnh lùng
    ...............Thờ ơ
    ..................Khó hiểu
    .....................Nhưng vẫn ngọt ngào,hấp dẫn ....--------->Là tình yêu của anh đó....Một tình yêu mơ hồ mà đôi lúc em hoài nghi ?Liệu có phải nó dành cho riêng mình ?
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gửi người thương yêu nơi xa!
    Đã biết sẽ đi sao anh còn đến
    Đã biết sẽ chia tay sao anh còn nói yêu em
    Đã biết sẽ quên sao còn hôn em nồng nàn
    Đã biết sẽ cách xa sao còn cùng em hẹn ước.
  5. lehop

    lehop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hai bài rất cảm động nhưng tự hỏi họ có xứng đáng ko!!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ở nơi xa anh có thấu chắng
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu anh thấy lòng mình xao động
    Là lòng em đang mong nhớ về anh
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Gửi người nơi xa
    Yêu em anh để trong TIM
    Để cho em đến em X tim anh
    Yêu em chẳng dám nói ra
    Để cho em hiểu nhưng mà.....khó khăn​
    Về nhà phát đã...... sau ra nghĩ típ
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu là bát bún riêu
    Cay cay, chua, ngọt,...phiêu diêu tuyệt trần
    Tình yêu là lọ tương Bần
    Dùng làm gia vị muôn phần..phiêu diêu...
    Tình yêu nghe thật mỹ miều
    Đến như Thị Nở cũng chiều Chí Pheo (tức Chí Phèo).
    ...................
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em khóai nhất chứ ký (?) , Đoạn thơ đó , giá em mà được làm thằng chí 1 lần nhỉ ( đùa thôi , em sợ chết lém )
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em có thể hiểu sự im lặng vô lý của anh khi mình ở cạnh nhau !
    Em lúc nào cũng tự biện minh cho hành động của mình....
    Chẳng phải mọi người vẫn nói em chỉ giỏi bao biện hay sao ?
    Nhưng giờ đây em tiếc .... Tiếc vì đã không thể giấu ở trong lòng những xúc cảm dành riêng cho anh...
    Có thể rồi mọi người lại bảo rằng em lại đang cố giải thích cho chính mình ....
    Anh biết không?Em giường như đã quên anh ... như chưa từng biết anh ...3 năm rồi ...Tại sao anh quay lại ? Tai sao anh bất ngờ xuất hiện chen vào cuộc sống em như chưa từng biến mất .....???
    Anh biết không , Em đã yêu.Yêu một người khác anh .Người đó giống như anh , thờ ơ , lạnh lùng ....Và em vui.
    Đột nhiên anh xuất hiện.Bất ngờ.Mạnh mẽ.Đầy quyến rũ.Để rồi em trở nên ngốc ,không kiềm chế được trước anh , bao nhiêu xúc cảm ngày đầu gặp anh trở về mãnh liệt trong em .
    Và em chia tay ....
    Với em ,anh lúc nào cũng đầy ma lực ,bí ẩn và cuốn hút ...
    Em vui.... Và quên mất rằng có thể dột nhiên anh sẽ lại biến mất khỏi cuộc sống của em, cũng nhẹ nhang và bất ngờ như khi anh đến .....
    Và đúng như thế !
    Anh ....Tại sao quay lại ? làm đảo lộn cuộc sống của em ?Để bây giờ ...Em chẳng có quyền hối hận ....Đã làm đau một người ...
    Hơn một lần em tự hỏi mình ? ĐÂU LÀ TÌNH YÊU ???
    ĐÂU LÀ TÌNH YÊU ???
    ĐÂU LÀ TÌNH YÊU ???
    Người ta bảo yêu không bao giờ là có tội .....
    Sao lúc nào em cũng cảm thấy như mình đang mang tội ...
    Có lúc em ước mình như hạt cát trên SAHARA thôi ,để chìm trog biển cát ...

Chia sẻ trang này