1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhớ... dã man
    Thật là ... dã man
    Ôi chán quá, đi chơi
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khi ánh trăng vàng khẽ hôn lên con phố nhỏ
    Làm dịu mát cái nắng oi ả của những ngày hè
    Ai đó vẫn rảo bước ngoài kia
    Trái đât vẫn quay tròn như nó vốn thế
    Mình đã ở bên nhau như thế tự bao giờ
    Học cách yêu không khó như người ta nếm trái đắng
    Tình yêu giống như viên kẹo ngọt Em vẫn thích ăn mỗi ngày
    Thật kì diệu khi đôi môi Anh nóng bỏng hôn nhẹ lên cánh tay Em..
    Lẽ dĩ nhiên Em muốn ôm Anh mãi thế
    Để đánh cược với trái tim mình
    Một cuộc chạy đua giữa lý trí và Em
    Để bắt kịp Anh và giữ ở bên cạnh
    Em Sẽ chẳng muốn buông tay...
    Ánh đèn sau lưng Anh khiến Em loá mắt
    Nhưng không vì thế mà làm Em bỏ cuộc
    Để Em nói cho Anh biết
    Ngay cả khi thứ ánh sáng trở nên mờ ảo
    Ngay cả khi Anh chẳng còn quan trọng với ai
    Tình yêu nơi Em vẫn chẳng thể ngừng
    Đừng tìm cách làm Em quay bước
    Vì điều đó thực sự là khó khăn
    Tình yêu nơi sẽ Em chẳng bao giờ ngừng
    Ánh trăng vàng khẽ hôn nhẹ làn da em
    Môi chạm môi Em dường như bắt kịp hơi thở
    Rồi Im lặng bên Anh Em chìm vào trong giấc ngủ
    Chẳng có lời hoa mĩ, chỉ sự thật mà thôi
    Màn đêm lặng lẽ chỉ nghe tiếng trái tim cùng đập
    Chẳng có nhạc trưởng mà bản giao hưởng vẫn hay
    Trong cơn mơ Em thấy mình đi đến tận cùng xa
    Anh nắm tay Em dẫn trên con đường không cát bụi
    Chỉ cỏ, cây lá và hoa
    Cảm giác mơ hồ chỉ là ảo ảnh
    Vụt tan biến khi Anh siết chặt đôi bàn tay
    Giữa đêm Ánh trăng vàng đánh thức
    Không nhìn sâu vào mắt nhưng tâm hồn hoà quện
    Đôi môi thao thức chờ một cái chạm nhẹ
    Ở bên Anh Em thấy mình vững tâm
    Mình không ngủ, vì còn biết bao việc cần làm
    Còn biết bao điều mà mình chưa nói
    Có Anh trước mắt mình, làm sao Em nhắm nổi
    Bởi tình Em trao Anh chẳng ngừng lại bao giờ
    Dù cho anh chìm sâu vào đôi mắt em
    Tình Em trao Anh vẫn chẳng hề ngừng lại
    Ôi Em phải làm gì....
    Khi tình yêu của Em cứ trôi về Anh ... mãi mãi
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Happy Ending !
    Một câu chuyện tình yêu không thể lắt léo hơn thế.
    Một mớ những rắc rối không thể khó giải quyết hơn thế.
    Nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
    Một kết thúc có hậu.
    Người ta bảo rằng, cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về kẻ khác được . Thật không sai.
    Dành cho những ai vô tình đọc topic này suốt thời gian qua.
    Dành cho những trái tim chưa từng hết yêu mãnh liệt.
    Dành cho những tâm hồn trong veo không man trá.
    Dành cho những ai biết trân trọng những gì mình có .
    Một Happy Ending vào tháng 8/2009.
    Một công chúa nhỏ hoặc một hoàng tử xinh xắn sẽ chào đời vào tháng 12 âm lịch .
    Xin cảm ơn mọi lời chúc , xin cảm ơn vì nụ cười sẽ nở trên môi bạn khi đọc dòng tin này .
    Cảm ơn tất cả vì tất cả!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng đại bàng chúa nhé, nhưng cho tớ hỏi khsi không phải, happy ending vào tháng 8 mà tháng 1 năm sau đã có công chúa nhỏ rồi hả daibangchua?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè nóng rồi, người ta ăn kem trước cổng nhiều lắm cô ạ
    Em chả hiểu làm sao cô tốt nghiệp được cái khoá học kia trước bọn em
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn:D mặc dù mình không biết bạn là ai, Dù bạn cao, hay bạn thấp:( lúc bạn vui:), khi bạn buồn:( cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay:D
    Cơn khát sẽ đến với bạn trong từng ngày, từng giờ:)
    Và nụ cười sẽ tới với bạn trong từng ngày, từng giờ:D
    Chúc những gì bạn trải qua sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho những người đọc topic này.
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hơ, bắt gặp cái nick kia, và tên topic..........lại thấy nhớ Gà thế nhỉ???
    Nhớ Gà, mong anh được bình yên nơi xa ấy.........
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Khôngnnnnnngggggg, mình không lưỡng tính. Giật cả mình...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nơi ấy xa thật, em gặp Gà có mỗi 1 lần, sao mà thương mà nhớ đến vậy?
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    anh Gà nhà mình được nhiều người hâm mộ quá :)

Chia sẻ trang này