1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ gì mà con người ta cứ chạy và đuổi!!
    Hạnh phúc và đớn đau!
    ồn ào ....yên ắng ....
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đó mới là điều thú vị của tình yêu chứ, sau một cuộc maraton mệt nhoài, cuối cùng người ta cũng tìm thấy hạnh phúc ...
    Cuối con đường này thôi mà, chạy , và đuổi đi
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù sáng hôm nay, vào lúc 9h sáng , em co 1 cuộc hẹn phỏng vấn , nhưng đêm hôm qua, em đã không thể ngủ được ...dù chỉ là cái chợp mắt để sớm ngày hôm nay tỉnh táo hơn ,tự thưởng cho mình 1 ly cafe để rồi lại online vào giờ này , buổi sáng hôm nay không dễ chịu chút nào anh ạ....
    Nghĩ lại chuyện hôm qua nói với anh , em vẫn cảm thấy như mình đang muốn điên lên , có phải anh cứ muốn em phải quanh quẩn trong cái mớ bòng bong đó mà không thể thoát ra không ? anh làm được rồi đấy...
    Sao khi em nói với anh những suy nghĩ của em , rất thật như thế , anh lại như có vẻ trách em , anh đã nói sao nhỉ? : SAO ĐẾN BÂY GIỜ EM VẪN HỎI ANH ĐIỀU NGỚ NGẨN NHƯ THẾ ? ANH CHƯA TỪNG NÓI VỚI EM À?CÓ BUỒN CƯỜI KHÔNG ?NÓI CHO ANH BIẾT EM ĐANG NGHĨ QUÁI QUỈ GÌ CHỨ?
    Thật ra rất buồn cười là khác , CHÍNH EM CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC, KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC LÀ SAO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MÀ ANH VẪN KHÔNG HIỂU ĐƯỢC EM ?
    Thật ra....
    Đến giờ rồi , em phải đi thôi, em nhớ lời chúc của anh ngày hôm qua , EM SẼ CỐ GẮNG !
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ...
    Em không thể giận anh được nữa , khi hôm nay , lúc 9h30anh đã gọi cho em để hỏi kết quả cuộc phỏng vấn thế nào và không nhớ gì đến chuyện hôm qua, Như thể mình chưa từng cãi nhau ngày hôm qua ấy ....
    Đó là điều em thích nhất ở anh !
    Khi em hét lên rằng : GIẾT EM ĐI CÒN HƠN , EM GHÉT NHẤT LÀ SỰ IM LẶNG...ANH GIẾT EM ĐI CÒN HƠN ...
    Lúc đó , em biết rằng , anh vẫn đang ngồi trước màn hình , cười em , vì em thật ngốc :"Giết em rồi , Anh biết nhớ ai ?" Anh đã nghĩ như thế có phải không ?
    Thật ra bây giờ em cũng hối hận ,sao tự nhiên em lại hỏi anh như thế nhỉ?Như thế khác nào em không tin anh , nhưng sự thật là anh muốn em không tin anh mà !
    Có phải trong đầu anh muốn em đừng tin anh ,Vì biết đâu ngày mai , khi cuộc sống thay đổi , anh không muốn hứa , không muốn em chờ đợi hay hy vọng điều gì nơi anh , vi biết đâu ngày mai , cuộc sống thay đổi ...Em sẽ buồn ...
    Cho nên anh cố làm cho em nghĩ rằng anh không rõ ràng , anh cố làm cho mọi chuyện rối tung và nhốt em vào mớ bòng bong đó , đúng không anh ? Anh cố làm cho em nghi ngờ anh , để rồi không nghĩ đến anh nữa ....Anh chẳng làm được thế đâu ...
    Anh cứ hứa đi , anh cứ hẹn đi , rồi mai sau , cuộc sống đổi thay thế nào , em không buồn , không trách anh ....
    Em nghe được ở đâu đó , như thế này này :
    Khi xa nhau,chúng ta sẽ nhớ mãi thời gian ở bên nhau ,va khi cuộc sống thay đổi cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn .Và nếu bạn muốn nói điều gì đó , hãy nói nhanh đi , đừng ngần ngại vì có thể chúng ta sẽ chẳng còn dịp nào khác đâu ...
    CHÚNG TA SẼ LUÔN LÀ BẠN , NẾU CUỘC SỐNG THAY ĐỔI ....!
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ....
    - Bay từ VN sang HQ mất bao lâu ?
    -5h...
    -Người phục vụ trên chuyến bay tốt chứ ?
    -Tất nhiên là phải tốt rồi ....
    -Trông như thế nào ? Đẹp lắm không anh?
    -Cũng bình thường ....
    -Thế àh, thế thì để trở thành tiếp viên hàng không cũng không khó , anh nhỉ!
    -...????
    -Mất bao nhiêu tiền ?
    -600$ khứ hồi ...?Cũng không đắt lắm !
    -???CŨNG KHÔNG ĐẮT LẮM À? (^_^)
    -....
    -Hôm nay chắc anh nghĩ em đang bị hâm đúng không ?
    -Không , anh nghĩ em đang có gì muốn nói với anh ?Em nói đi !
    -...
    -...
    -à , ừ , em sẽ sang bên đó ...ANH TIN KHÔNG ?
    -???Thôi , khi đó anh về là được mà !
    -ANH TƯỞNG EM ĐÙA À? EM NÓI NGHIÊM TÚC MÀ !
    -Không , anh không tưởng em đùa , em nói nghiêm túc ...
    -Vậy thì tại sao ?
    -Anh không muốn em sang bên này .... Khi đó anh về là đuợc mà
    -Khi đó<-----nghe hơi xa xôi anh ạ, khi đó là khi nào?
    -Khi em định sang đây !
    -Không , khi đó là khi em đi làm , Anh không thể tin được là em sẽ làm gì đâu?
    -????
    -Từ chỗ anh đến sân bay có xa không? Đến sân bay gặp em được không?
    -Không ,,,,,
    -WHY???WHY????
    -....
    -Anh không thể t in được là em sẽ làm gì đâu ?
    ..................
    Đúng rồi anh cũng không thể nghĩ ra đâu , có nằm mơ anh cũng không nghĩ được là em sẽ làm tiếp viên hàng không ....
    Em sẽ gặp anh , thường xuyên !
    Cứ tin là như thế đi !
    -
    -
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc được ở đâu đó ,một ai đó đã viết :
    Nếu như em có thể lấy đi thứ gì đó thuộc về anh , em sẽ mang những nỗi buồn và sự sợ hãi của anh đi thật xa, để cho dù trái tim anh không thuộc về em, em vẫn có thể làm anh hạnh phúc ....
    Anh đọc thấy thế nào ?Nếu là em , em sẽ viết , như thế này này :
    Nếu như em có thể lấy đi thứ gì đó thuộc về anh, em sẽ mang trái tim của anh đi thật xa,để không ai có thể chạm tới nó ...Và khi đó vĩnh viễn nó là của em ...
    Hôm nay , trên Blog , em đã viết :
    Với thế giới , anh chỉ là một người vô danh... Với em , anh là cả thế giới ...<---Tuy thế , đôi khi em vẫn tự hỏi , tại sao anh vẫn không thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn em ?
    Nếu em có thể cất thời gian trong 1 cái bình nhỏ ,điều đầu tiên em sẽ làm, là giữ lại những tháng ngày có anh ở bên , để em không bao giờ mất anh, dù chỉ là trong giây phút...

    Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt ...Chỉ bằng cách có mặt ở đó ...<-----Một người đã nói với em như thế !
    Anh nhớ không ? Đã 2 ngày rồi , anh chưa gọi cho em!
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời câu hỏi nhá:
    Tình yêu là con cún!
    Chạy thì nó đuổi, đuổi là nó chạy, đứng lại nó sủa:D
    con cún to - nhỏ thì tuỳ theo mức độ, mà nó chạy nhanh - chậm, hay sủa to - bé:))
    âu nó cũng là cái liễn!
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Theo em chỉ còn cách đập chết con cún đó làm 7 món và vài xị rượu là hay nhất đỡ rách việc.
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ anh giận em ? Khi anh hỏi :" Những lúc không ngủ được em thường làm gì? "
    Làm gì nhỉ ? :" À khi đó em thường ngồi nghĩ thôi, chẳng làm gì cả "
    "Em nghĩ gì? Có phải nghĩ đến anh không?"
    "Em nghĩ nhiều lắm ..."
    "Nghĩ về anh bao nhiêu ...?"
    "Một nửa thôi ... Em chỉ nghĩ về anh một nửa ..."
    "...Thế là đủ rồi mà ... không cần nhiều hơn em ạ ..."
    ...........
    Anh thật ngốc , lúc nào em cũng nghĩ đến anh , nhiều hơn 1 nửa , và tất cả những gì em nghĩ đến đều liên quan đến anh ...Anh ngốc quá ....
    Không lẽ anh giận em ? Anh nhớ không 3 ngày rồi anh chưa gọi cho em !
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều mún gửi gắm ghê cơ đấy!
    hay là để dành về kể 1 thể nhé!
    Cố gắng lên! Luôn vui vẻ và lạc quan đấy!

Chia sẻ trang này