1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    kể luôn đi:)
    ngán gì thời tiết hử:)
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Trời Sg dạo này nóng và nắng quá! máy lạnh công ty hết giờ mở! cứ 12h là tự tắt! 1.30 tự bật.
    Ngồi kể giờ thì chỉ có mà mồ hôi và nước mắt tuôn trào thì có mà ....chít à!
    Nắng to quá, nấu mì gói ngồi ăn vậy!
    Hụ hụ. Ở nơi ấy, thời tiết có mát mẻ ko hả đồng chí! cho gửi nhời hỏi thăm đến các chiến hữu nhé!
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Phải nhắn kiểu các vị lãnh đạo thế này này: Các đồng chí cố gắng lên nhé! Hoàn thành kế hoạch với tinh thần vui vẻ và... lạc quan tếu nhé...
    Nhờ, đồng chí Lục nồi nhờ
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến khi về , có muốn thấy mình ra đón không nữa ...
    Mà chẳng biết khi nào mới trở về nữa ....
    Mà khi nào cũng được ... Cho dù là lâu lắm đi nữa thì mình cũng chỉ cho thời gian là 3 năm thôi ...Bây giờ đã được gần 1 năm rồi ...
    Thời gian trôi qua cũng mau , nếu đúng hẹn mà vẫn chưa về thì mình cũng không chờ được nữa ...
    Năm nay mình đã 23 tuổi rồi ...
    Dù sao thì......
    Cũng vẫn phải lạc quan yêu đời ...Cho dù đôi khi , có những nỗi buồn làm những khoảng trống trong tâm hồn cứ rộng ra ......
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ok, Xin cảm ơn đã có nhời hỏi thăm, sẽ chuyển nhời, gửi nhời sẽ nói!
    Ở nhà thì tình hình thời tiết thế này:
    Ngày không tối, đêm không sáng, thỉnh thoảng âm u, dính vài hạt mưa nho nhỏ:) KHông gian "Sao suyễn" chuyển sang mùa rồi:))
    đôi khi làm con người nói chung ẩm IC đôi chút
    Đằng ấy nắng to, gửi một ít nắng về đi!
    xin cảm ơn
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ...
    Như thế nào nhỉ ...Em đã send cho anh như thế này :
    Từ bây giờ trở đi , sẽ không bao giờ em gửi tin nhắn cho anh nữa ...Rồi một ngày anh sẽ thấy buồn , và nghĩ : Hình như từ lâu lắm rồi không còn có cái niềm vui nho nhỏ mỗi khi đọc tin nhắn của em ...Và khi đó thì đừng khi nào anh hỏi em : Tại sao không nhắn tin cho anh ?
    Đừng khi nào anh trách nếu một ngày , em không nhận điện thoại của anh ...
    Vì sao có lẽ tự anh biết ...Thật lòng , đôi khi em không hiểu được ... anh !
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước vẫn tâm đắc câu này: "Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trước gió. Gió có thể làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn"
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình có nghe ở đâu đó ...Nhưng Những ngọn lửa lớn không được tiếp thêm củi thì có ngày nó cũng tàn , đâu có ngọn lửa nào cháy mãi mãi đâu ?
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Có phải chăng ngôi sao phương nam chỉ là một niềm mơ ước, một giấc mơ hay giờ đây là "mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng"...........
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nửa đêm nửa hôm rồi còn " anh đây "
    Anh đứng gác giữa trời khuya gió mát trăng thanh, giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, chỉ thiếu em thôi - người con gái anh yêu thương vô cùng !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa 1 nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu

Chia sẻ trang này