1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em muốn buông xuôi , mặc kệ cho cuộc đời trôi về đâu cũng được ....Để rồi nhìn lại những người xung quanh mình ...ai ai cũng đạt được cái họ mong muốn : một công việc ưa thích với mức thu nhập ổn định , một cuộc sống mà không một phút giây nào lãng phí ,một tình yêu ngọt ngào ...Họ bận rộn với cuộc sống và họ thích điều đó...
    Hình như em nghe được ở đâu đó : Hạnh phúc là : có một việc gì đó để làm , có ai đó để yêu ,và có một điều gì đó để hy vọng ... Trong mọi trường hợp , điều đó luôn đúng ....
    Sao em cứ phải chạy theo anh , chạy theo bóng hình anh , dù ở nơi anh mọi thứ đều rất mờ ảo ...Chạy theo anh và nhẫn tâm làm đau người khác , không mảy may bận tâm , bao nhiêu người xung quanh , đã thất vọng vì em thế nào .. Phải rồi , có quan trọng gì đâu anh ? Chỉ cần nhìn thấy anh ở phía trước , em sẵn sàng vất bỏ tất cả để chạy theo , cho dù khi bắt kịp , những gì em thấy chỉ là một cái bóng ...mờ nhạt ...
    Điều hy vọng tưởng như rất mơ hồ , nhưng thật ra , em có lý do để hy vọng , đúng không anh ?Rằng những gì đang xảy ra với em không phải là giấc mơ ...Rằng những gì em tin sẽ trở thành sự thật , không phải trong giấc mơ ...
    Đôi khi em không hiểu được Anh , Đôi khi ngay cả bản thân mình em cũng không hiểu ....
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi chơi ....Sẽ thật không công bằng nếu một ngày đẹp trời như ngày hôm nay mà lại phải ở một mình ở nơi mà ai ai cũng ra ngoài từ sớm ...
    Lẽ ra em sẽ không đi chơi với anh ta , nếu không phải vì hôm qua em bói ngày hôm nay thật lý tưởng để có 1 buổi hẹn với người này ....Và em nhận lời đi chơi thôi ...Thật ra thì đó chỉ là một bữa cơm trưa , một ly cafe , kết thúc bằng một tràng cười sảng khoái trong rạp chiếu phim khi xem SIÊU QUẬY FBI ...
    Và khi đó anh gọi điện .... Anh giải thích sao về việc đã không trả lời message của em nhỉ....Phải rồi : " Mạng ở chỗ anh không ổn lắm ..."
    .....
    -Em đang làm gì ?
    -Em đang đi chơi ...
    -Đi chơi ? Với ai ? Ở đâu ?..
    -Với bạn , ở New Window ...Vì ở nhà buồn ..
    -Cho dù vì lý do gì cũng được , Em nên đi chơi nhiều hơn ... Ở nhà 1 mình không tốt ....
    -Anh không hỏi em đi với bạn trai hay bạn gái à ?
    -Sao anh lại phải hỏi , Anh yêu em thì anh tin em , cho dù đi chơi với ai thì cũng chẳng sao , mà chắc em đi với bạn gái thôi ...
    -Không , em đi với bạn trai đấy ...Nhưng chỉ là bạn thôi , Người này mời em đi rất nhiều lần rồi , hôm nay em mới nhận lời ...Tất cả chỉ có thế , đó chỉ là một người bạn thôi ...
    -Không sao mà , Em đi chơi vui nhé , Tối anh gọi lại ...
    ............
    ....
    Anh biết không ? Điều em thích nhất ở anh là chẳng khi nào anh hỏi :" Em đi với bạn trai hay bạn gái...." Vì cho dù em đi với bạn trai hay bạn gái thì cũng có sao ? Người em nghĩ đến nhiều nhất, nhớ nhiều nhất...Luôn là anh mà ...Có lẽ vì anh biết và tin điều đó ...
    Và khi em viết :" Người ta giận anh mà anh chẳng them biết , người ta khóc mà anh chẳng quan tâm .." Trên status , Anh đã không hỏi vì sao lại giận anh , vì sao lại khóc ? <----Anh coi như chưa từng biết em đã nói như thế ....<---Em thật sự thích điều đó ở nơi anh ...
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ này anh vẫn chưa gọi cho em....?
    Em vừa giận nhau với 1 người ...Thật ra thì em cũng chẳng có quyền giận người ta....
    Sao chẳng khi nào em giận anh được lâu ...Em mới nói là sẽ không thèm gửi tin nhắn cho anh nữa ...Nhưng chỉ cần anh gọi điện và giải thích rằng :"Mạng ở chỗ anh không ổn lắm " Là em lại có thể quên ngay được , và em lại nhẵn tin cho anh , cho dù chẳng khi nào anh reply tin nhắn của em...
    Và anh cho em 1 lời giải thích rất dễ thương , rằng :
    " Mỗi khi anh nhớ em , anh thích gọi điện cho em hơn là online nói chuyện với em , có những khi anh đang online , đọc tin nhắn của em mà chẳng khi nào anh nghĩ đến chuyện trả lời ....Anh nhấc máy lên bấm số gọi cho em ...Để được nghe giọng em,nghe em cười khoái trí , dù điệu cười của em chua như chanh ,Nhưng cho dù như thế , anh vẫn không thể dấu được niềm vui mỗi khi mở tin nhắn của em ra đọc ...Anh thích nhất khi em hỏi :Một ngày, khi trở lại , anh có còn muốn thấy em đứng đợi anh ở con đường nơi mà anh sẽ đi qua ?..."
    Thật ra , khi nghe anh nói như thế , em thấy rất vui , cho dù đôi khi em vẫn giận anh , khi anh không reply tin nhắn của em ...
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết bây giờ em cảm thấy gì ...Đơn giản vì anh chẳng hỏi ...Mà tốt nhất anh không nên hỏi , vì nếu hỏi em sẽ khóc ...
    Thật ra ...Chưa khi nào em muốn khóc trước anh...
    Trước anh , Em là một đứa :" Bướng ...thì không ai bằng,Ngang ...thì cua gọi bằng đại ca ,Bốc đồng ...thì hơn cả thầy cúng ..."
    Thế nhưng lúc nào anh cũng hiểu em , em cũng yếu đuối như bao người khác,cũng có những sở thích hâm hâm ...Và những lúc em cần anh nhất , Anh luôn biết phải nói gì ....
    Cảm ơn anh vì điều đó !
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sớm hôm nay em phải đến công ty để làm nốt báo cáo ...
    Ngày mai lại được nghỉ rồi ...
    Bây giờ anh chắc cũng đang đi làm ...
    Hôm qua em lại thấy giấc mơ kia , Thật lạ lùng là mỗi khi mơ thấy anh , đều thấy anh biến mất ...Đang đi chơi với anh , tự dưng lạc mất anh<---Em Khóc ...Có phải vì lúc chia tay mình chẳng gặp nhau,anh cứ đi như thế....Trong cả giấc mơ em cũng lo sợ ... một điều gì đó vớ vẩn như là anh sẽ đi luôn không trở về ...Buồn cười anh nhỉ ...Sao lại không trở về chứ...
    Người ta bảo rằng , Có những hành động chỉ xảy ra 1 lần nhưng làm cho người ta phải nhớ mãi ....
    Ánh mắt của anh, khi cho em xem món quà nho nhỏ mà em đã tặng anh cách đây 3 năm , đủ cho em biết anh đã giữ nó , cẩn thận như thế nào<---Bất ngờ ...Em đã không nghĩ anh sẽ giữ nó
    Và như thế em vui ...
  6. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ luôn phản ánh hiện thực. Hiện bạn đang sống với một tâm trạng chơi vơi, lo sợ, sợ mất những gì bạn quý. Bạn càng cố giữ thì lại càng sợ... Hãy thoải mái, giữ nếp sống điều độ, giữ giấc ngủ sâu...
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên em nghĩ đến anh nhiều hơn ...Có lẽ vì thế mà em luôn thấy anh trong giấc mơ mỗi đêm .Anh biết không ?...Em....Khóc mỗi khi thức giấc lúc 4h sáng ...Khóc vì nhớ anh ...Nhớ anh trong cả giấc ngủ....
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em xem bài , thày bảo tình yêu của em đang bị đe dọa vì khoảng cách ....
    Chẳng biết có đúng không , nhưng trước mắt chưa thấy điều gì đe dọa cả ....
    Em quen một người , cũng ở BG , x77 , Thật vô tình , giống anh một cách lạ lùng ....Từ cách nhìn thẳng vào mắt người khác , cách quan tâm nhẹ nhàng , đến cách gửi lời mời sao cho người khác không thể từ chối....Từ đôi mắt , đến cách nhìn , từ dáng đi đến điệu bộ ... Sao lại có người giống đến thế nhỉ ....
    Nhưng chỉ là giống thôi ...Đâu phải là anh ...Gặp người ta , làm em nhớ anh không chịu nổi ....
    Em lại giận anh , giận vu vơ , vì hôm trước , anh quên không gọi điện cho em , anh giải thích rằng hôm ấy , anh đi nhậu với bạn , đêm về say , đi ngủ ...<--Hôm sau không gọi vì không biết giải thích thế nào với em ?<---Nghe cũng có lý .
    ...Em lại cười ....Thật ra chẳng cần anh phải giải thích ...Vì những lời giải thích của anh nghe ngốc ngốc thế nào ...Không biết bao nhiêu lần em tự nhủ ---> Được rồi , anh cứ quên gọi cho em đi , để rồi phải mất công giải thích , em sẽ chẳng thèm trả lời điện thoại của anh , xem anh có giải thích được nữa không ?....<----Nhưng rồi sao nhỉ ? Em cứ liên tục kiểm tra mobile...--->Ngốc thật , giận còn chẳng biết giận thế nào nữa ....
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    .............
    -Em cũng chẳng nhớ mấy hôm rồi em không viết cho anh nữa...
    - Nói anh nghe ....
    -Không
    -Không nói với anh thì nói với ai ?
    -Không, chẳng nói với ai cả, giữ cho riêng mình thôi ...
    ...........
    -Khi nào anh sẽ về ?
    -Khi em thấy anh trở về bên em ...
    -Khi em thấy anh trở về bên em ?<---- Nếu một ngày khi trở lại, Không thấy em ở bên thì sao ?...
    -......
    - Có sao không anh ?
    -....
    - Chẳng sao anh nhỉ ?
    -....
    ......................
    <--------------Em cũng chẳng hiểu sao em lại nói như thế !
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng mấy hôm nay chẳng muốn viết gì vậy ? Giận rồi hay sao nhỉ <--- Chắc là giận anh rồi !

Chia sẻ trang này