1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không buồn như thế nếu tối hôm khai mạc lễ hội du lịch , không phải đứng một mình giữa những người bạn tay trong tay cùng xem pháo hoa ...Những chùm pháo sáng rơi nhẹ trên không chung làm cho đám đông hét lên sung sướng , Lúc vui như thế mà trong lòng cứ chùng xuống , không vui, mặc dù những bông pháo màu xanh nổ hình trái tim đẹp ngây ngất cũng không làm thay đổi cảm xúc <--- Rồi chợt nhớ ra --> Mình đã không liên lạc với nhau nữa rồi mà .....
  2. VuDinhCaoMinh

    VuDinhCaoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hay quá khứ
    Mãi mãi là bên anh​
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao không thể cho em một lý do hợp lý hơn thế nhỉ ? Sao không cho em đòi một lời giải thích từ nơi anh một cách công bằng ? Tại sao vậy ?
    Biết là vẫn nói chuyện được với nhau đấy <--- Nhưng tại sao không chào nhau? Không trả lời nhau ?
    Mỗi khi như thế lại thấy nhức nhối , vì mình khờ , và vì mình ngu ngơ ....
    Mỗi khi như thế lại thông cảm cho bao nhiêu người khác ....
  4. liensonlien

    liensonlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã không như vậy ,nếu như tối hôm đó mình không đi hát karaoke.... và nếu như L.A có Hoàng đi cùng thì mọi chuyện bây h đã khác.. A và E có lẽ đã ở bên nhau thật HP
    mình có tương lai rộng mở, Bố,Mẹ gia đình đều mong muốn có những điều tốt đẹp đến với A,E... tại sao vậy ??? E biết không ,A buồn nhiều và nhớ E nhiều.
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao không thể cho em một lời giải thích nhỉ ? Tại sao vậy ? Nếu như hàng ngày anh vẫn online chỉ để Xem em đã viết gì cho anh hôm nay ? Có buồn không khi thấy em chẳng viết gì cho anh cả .
    Thật ra thì em cố tình không online đấy , cố tình không send những bức mail em viết cho riêng anh ... Vì em biết , hàng ngày vẫn có những người liên quan đến anh đọc nó , Như thế cũng chẳng để làm gì cả ... Họ đọc nó , cũng được thôi , Nhưng rồi họ lại cười em ngốc ngốc , Khi đó , anh có nói :" Em không ngốc" không?
    Sống ở trên đời mà chẳng thể dành lấy cái gì đó cho riêng mình , hoặc chẳng thể giữ cái lẽ ra là của mình thì lại thuộc về người khác <---- Như thế đôi khi cũng thấy không happy lắm !
  6. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    anh không biết nên nói gi` với em lúc này nữa ! Em ah` , không bao giờ anh lại nghĩ là mình sẽ xa nhau .Nhưng lúc này em đã ở một nơi thật xa rồi , Anh yêu và nhớ em nhiều nhiều lắm em có biết ko ? Ở nơi xa đó không có anh hãy sống tốt và luôn vui vẻ nhé em .! Anh yeu em nhiều .
  7. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười khi hơn 2 năm sau anh quay lại và nói :cưới đi em!Còn lực cười hơn khi em hỏi :những người đến sau em thì sao? anh đã trả lời:anh cần một người để làm vợ chứ không phải để đi chơi!
    Hoá ra tình yêu là một trò chơi còn khi muốn lấy vợ thì nó mới là thật!
    Em tự hào lắm vì cuối cùng cũng đánh gục con người tự kiêu và ích kỉ trong anh. Em cũng tự hào vì đã tự chiến thắng được mình để đi tiếp con đường em đã chọn mà không cần có anh!Trên con đường ấy có một người đang đứng đợi em....
    Cho dù quá khứ có quay lại, em vẫn không chọn anh. Bởi tình yêu không là quả bóng dể có thể tung qua đá lại khi nào ta muốn. Tinh yêu chỉ sống với những người biết yêu thuơng và đấu tranh cho hạnh phúc của mình!Đó là điều mà anh không bao giờ hiểu!
  8. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chẳng bao giờ quay lại!
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, anh send cho em 1 message :
    ""Anh muốn biết dạo này em sống thế nào .....?""
    Có buồn cười không khi em đọc xong message đó rồi nhấn delete , không một phút đắn đo ....Để rồi không đầy 5 phút sau đó em bắt đầu reply ...
    Và anh cứ nghĩ rằng em giận và trách anh nhiều , lâu rồi mình không liên lạc với nhau , mà không một lý do cho việc không gửi tin nhắn , không một cuộc điện thoại , không trả lời nhau khi online ...Anh nhầm rồi , em không trách , không giận ....Không gì cả ! Chỉ là em chấp nhận như thế , như một sự thật hiển nhiên ... không bàn cãi ....
    Em chỉ reply message của anh như thế :" Muốn biết dạo này em thế nào thì về VN đi , Em sẽ nói anh nghe !""
    Nghe có vẻ buồn cười nhưng hình như anh tự cho mình cái quyền muốn gì được nấy , muốn biết gì la biết được ngay....Lúc nào anh chợt nhớ ra thì anh gọi liên tục , không thì một lời hỏi thăm cũng không có ...Anh tự tin rằng cho dù như thế em vẫn không thể nào thôi nghĩ đến anh , không thể nào giận anh, chỉ cần một cuộc điện thoại anh lại giải thích , và em lai chấp nhận lời giải thích đó ...
    Và thật tiếc , sự thật đúng là như thế !
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, anh send cho em 1 message :
    ""Anh muốn biết dạo này em sống thế nào .....?""
    Có buồn cười không khi em đọc xong message đó rồi nhấn delete , không một phút đắn đo ....Để rồi không đầy 5 phút sau đó em bắt đầu reply ...
    Và anh cứ nghĩ rằng em giận và trách anh nhiều , lâu rồi mình không liên lạc với nhau , mà không một lý do cho việc không gửi tin nhắn , không một cuộc điện thoại , không trả lời nhau khi online ...Anh nhầm rồi , em không trách , không giận ....Không gì cả ! Chỉ là em chấp nhận như thế , như một sự thật hiển nhiên ... không bàn cãi ....
    Em chỉ reply message của anh như thế :" Muốn biết dạo này em thế nào thì về VN đi , Em sẽ nói anh nghe !""
    Nghe có vẻ buồn cười nhưng hình như anh tự cho mình cái quyền muốn gì được nấy , muốn biết gì la biết được ngay....Lúc nào anh chợt nhớ ra thì anh gọi liên tục , không thì một lời hỏi thăm cũng không có ...Anh tự tin rằng cho dù như thế em vẫn không thể nào thôi nghĩ đến anh , không thể nào giận anh, chỉ cần một cuộc điện thoại anh lại giải thích , và em lai chấp nhận lời giải thích đó ...
    Và thật tiếc , sự thật đúng là như thế !

Chia sẻ trang này