1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ở lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thantai02, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng tình yêu mới của anh sẽ ko phải hời hợt như những mảnh vụn ko thể chắp thành 1 chữ tình, ko phải là cái bóng cho cả niềm hạnh phúc lẫn đau khổ quá lớn trong dĩ vãng kia nhé. Em cũng giống như anh, đang ngày ngày tập quên đi mọi chuyện và bình thản chờ một nửa thật sự sẽ theo em suốt cuộc đời, em rất tin vào luật nhân quả, nên cứ tự nhủ phải sống tốt và ko quỵ ngã
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bác chủ topic hạnh phúc với TY và công việc mới nhé.Tớ cũng sẽ luôn cố gắng để gìn giữ TY đang có của mình....
  3. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ÔI TÌNH YÊU......
    đầy chân thành và cảm xúc...
    nồng nàn,mãnh liệt fa chút ích kỉ
    có thêm tiếc nuối nữa..
    BÀI VIẾT HAY WA
  4. thantai02

    thantai02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thì cũng thấy tiếc lắm, mối tình thơ mộng của thủa sinh viên ngày nào, cứ tưởng ra trường còn mỗi việc là cưới nhau nữa thôi, thế mà...dù sao thì con ngưòi ta cũng cần vật chất để sống mà, tự trách một điều, ngày ấy, cái ngày ngu ngơ mới ra trường ấy, anh chẳng thể đem cả thế giới đến được cho em, chỉ có hai bàn tay trắng với một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ ...
    Hai năm kể từ ngày chia tay đó anh đã sống như một kẻ mộng du quên lối ..., để rồi ngày hôm nay nhìn lại thấy mình thật thanh thản và không có gì phải hối tiếc, anh đã sống hết mình với tình yêu đó ...
    Hôm qua là sinh nhật, bạn bè mọi người đến chúc mừng rất nhiều. Bây giờ anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trước sự quan tâm của mọi người, anh mới nhận ra rằng mình đã sống không vô ích, sự chân thành và lòng yêu thương và mọi nỗ lực luôn được đền đáp một cách xứng đáng ...
    Anh đã trưởng thành lên rất nhiều, rất nhiều em ạ. Cảm ơn những ngày đã qua, nó giúp mình biết trân trọng tình cảm, biết yêu thương, cảm nhận và chia sẻ nỗi đau với người khác, và quan trọng hơn cả, nó giúp anh yêu đuợc một người con gái, nguời yêu của hiện tại, tuơng lai và cũng là mãi mãi, mình đã hiểu phải làm thế nào để yêu và đuợc yêu...
    Tạm biệt em nhé, nỗi đau của anh và anh sẽ mãi mãi nhớ em như là một vết xước trong trái tim, một bài học và một động lực cho cuộc sống cho mình. Cảm ơn em vì nhờ em anh mới có cuộc sống tốt như ngày hôm nay
  5. thantai02

    thantai02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ai dè ma xui quỷ khiên bạn gái mình lại vô tình vào đây được những dòng này, nhưng kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm. Em đọc và hãy hiểu cho tình cảm này nhé.
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm quá, chia buồn.
    Ơ sao không viết sang bên Tâm Sự, có khi lại được ối sao ý nhỉ.
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hình như nhầm box thì phải !
  8. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu thì khi nghĩ đến vẫn còn xót xa, tiếc nuối. Khi không còn yêu có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ về những kỷ niệm xưa.
    Đúng là con trai thì không nên đa sầu, đa cảm. Nhưng mình hiểu suy nghĩ of chủ topic. Yêu thật lòng và đặt niềm tin rất nhiều, nên khi mất đi để lại trong lòng 1 khoảng trống quá lớn.
    Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn và tìm được người biết quý trọng tình cảm of bạn hơn. Và cũng là chúc cho chính bản thân mình vậy. Hix, đã hơn 5 tháng rồi mà ngày nào cũng có 1 khoảnh khắc nghĩ đến, lại vật vã như con nghiện khi nhớ về kỷ niệm...
    Được CunMimosa sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 19/04/2008
  9. PascalNGO

    PascalNGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình!
  10. thantai02

    thantai02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy cố lên

Chia sẻ trang này