1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ở lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thantai02, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã xa rồi! Nhưng lòng vẫn buồn quá!
    " ... chỉ là em mong muốn có một cuộc sống tốt hơn mà không cần cố gắng ..." --- Nhưng như thế này thì, cũng chẳng đáng để mình fải ôm hận nữa!
  2. thantai02

    thantai02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nhìn lại, lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân phải sống tốt hơn, phải cố gắng nhiều hơn nữa, biết yêu thương nhiều hơn nữa. Cuộc sống thật thú vị
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ. Một thời đã qua của mid cũng từa tựa như thế này.
    Trích tin nhắn:
    Se co ngay em can loi khuyen of anh, anh hay lo cho minh di, co gang song that tot nhu a da chi bao em. Cam on anh.

    Kỷ niệm sao dối lừa, mong manh như lời hứa.
  4. thantai02

    thantai02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0


    Cuộc sống ... đã trải qua hơn hai mùa mưa nắng
    Con người .... dường như đã trải qua nhiều đổi thay ...
    Tất cả chỉ còn lại là quá khứ xa xôi ...
    Tình yêu .... chỉ đến với những người chân thành ....

    Vợ

    Anh biết rằng, những lúc anh ốm, em là người lau mồ hôi, luôn túc trực bên giường nói những lời động viên an ủi, anh nhớ lắm cái bàn tay nhẹ nhàng đưa lên trán, giọng nói đầy yêu thương pha chút lo lắng ...
    Cảm ơn em những lúc anh thất bại, em đã mỉm cười với anh đầy chia sẻ ... anh yêu lắm ba tiếng ... em yêu anh...
    Anh nhớ em ... mỗi lúc mình xa nhau, anh không dám nói, anh sợ ... sợ mất đi cảm giác ... anh yêu em ...
    Vợ chồng mình thật giàu em nhỉ ... và chúng ta sẽ giàu hơn, đúng không em ??
    Anh yêu nhất lúc ngắm em ngồi líu lo bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện đời thường, anh biết rằng, sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn khi gia đình mình hòa thuận ... anh yêu em từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống ...


Chia sẻ trang này