1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ở nhà - dành cho ai đã đang và sẽ sắp phải xa quê (Chỉ dành cho tâm sự)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi supperstarvn, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ở nhà - dành cho ai đã đang và sẽ sắp phải xa quê (Chỉ dành cho tâm sự)

    Nhanh thật, tết hết nhanh thật. Mình lại sắp phải xuống trường rồi. Lại phải tiếp tục cắm đầu vào học, và lại phải xa nhà. Mình không muốn thế nhưng vì sự nghiệp tương lai thì phải thế. Mình không có thời gian ở bên bố mẹ nhiều và chăm sóc bố mẹ. Cũng không có thời gian nhiều để ở bên cạnh và trò chuyện với những đứa bạn thân, những thằng bạn thân từ ngày còn nhỏ tới giờ. Biết làm sao được, vì mỗi đứa phải có con đường riêng cho mình.
    Thôi thì chúc bố mẹ, ông bà , anh chị, gia đình mình mạnh khoẻ và mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế này. Chúc lũ bạn khoẻ mạnh và học tập tốt, đứa nào có bạn trai (hay bạn gái) rồi thì hạnh phúc bên người yêu. Còn mình, chúc mình luôn mạnh khoẻ như thế này và sẽ có kết quả cao trong học kì tới.
  2. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cái ngày tôi đặt chân sang nước Đức, một ngày cuối đông ảm đạm, bầu trời xám xịt và mặt đất thì ướt nhẹp, trơn trượt, làm cho bao nhiều nỗi háo hức ban đầu về một đất nước mới, một cuộc sống mới tan biến hết, thay vào đó là nỗi nhớ nhà đến ngập tràn. Tất cả xung quanh mình đều quá xa lạ. Cũng biết rằng mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, phải cố gắng lên thôi, nhưng sao cái cảm giác trống trải vì không có ai bên cạnh lại nặng nề đến thế. Mới đây thôi mà mọi thứ đã cách xa tôi gần nửa vòng trái đất..
    Thấm thoát vậy mà đã được 1 năm rồi. Một cái Tết xa nhà là cả một sự cố gắng để vượt qua những lúc ngồi một mình mà khóc. 30 tết gọi điện về VN, đặt máy xuống rồi mà nước mắt cư´ tràn ra không sao ngăn lại được. Cứ 10 fút một lại ngước nhìn cái đồng hồ, tính ra giờ VN đang là bao nhiêu, mọi người lúc này đang làm gì, còn bao nhiều tiếng nữa thì đến Giao thừa. Tối nay bố và thằng em có đi xem bắn pháo hoa như mọi năm không? Có ai nhớ đến mình lúc này không? Cả lũ bạn nữa, mùng 2 nào cũng đến từ sáng sớm gọi mình réo rắt rủ đi chơi...
    Sẽ không biết rằng sẽ còn bao nhiêu cái Tết như thế này nữa. Hi vọng rồi những cái Tết về sau sẽ quen dần hơn. Một năm mới đến, con chúc mọi người trong gia đình nhiều niềm vui, khoẻ mạnh, nhiều thành công và may mắn. Bạn bè ơi, chúc tụi mày mọi điều chúc tốt đẹp nhất trong năm mới này nhé.
    Thương yêu !!!
  3. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 năm mình xa nhà, xa quê hương rồi, không biết có còn năm nào nữa không. Đêm giao thừa cũng gọi điện được về chúc tết mọi người, mặc dù mạng bị đơ, sao mà nhớ nhà thế, nhớ không khí tết, nhớ mùi vị của đào, quất, bánh chưng, mứt (nói đến mà thèm). Mấy đứa cũng tổ chức party, nhậu nhẹt, nhưng vẫn thấy buồn, lúc đó chỉ muốn bay ngay về nhà.
    Trước tết, mình có đi chùa, mình khám phá ra đi chùa thật thích, thấy tâm hồn thanh thản, nó cứ lâng lâng khó diễn tả lắm, mình chẳng dám cầu gì cao sang cả, chỉ cầu cho tất cả mọi người có sức khỏe, có sức khỏe thì việc gì cũng làm được.
    Năm mới, chúc bà khỏe mạnh, chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, công tác tốt, chúc em gái dễ thương, xinh xắn, đánh yêu của chị học tốt, chúc cho cả họ hàng, gia đình mọi điều tốt lành, an khang thịnh vượng; chúc bạn bè của mình có sức khỏe tốt, học tập tốt, nhất là 6 đứa chúng mình mãi mãi được như thế này, luôn nhớ về nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau vui đùa, cười tươi là được rồi, tao yêu tất cả chúng mày; chúc cho mình học tập tốt để không phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ, tìm được 1/2 còn lại.
  4. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế là mai lên đường rồi, chúc mọi điều mình đã nói thành sự thực. Nhớ lắm nhưng ko làm thế nào được, hẹn gặp lại mọi người.
  5. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết ngày này sẽ đến, trước cả khi gặp anh. Thế mà em vẫn bị shock khi một khoảng thời gian đẹp đã chấm dứt.
    Em đi, thoả mãn mong ước của bao người, và dập tắt khát vọng hạnh phúc của mình. Mọi người bảo: "Cứ đi đi, chuyện riêng tính sau". Mọi người cứ nói ráo hoảnh như vậy, vì đó là chuyện của em, chứ chẳng phải chuyện của mọi người.
    Thì em đi, còn chuyện của em thế nào, sẽ tính sau vậy. Có điều tính như thế nào, thì chẳng bao giờ em biết được!
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,vào đây đọc thấy buồn ghê,tất cả mọi tâm trang đều giống mình cả.Chẳng biết phải viết gì nữa...đành gửi tâm trạng qua một lời bài hát vậy
    "Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm.Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào.Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây,nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời...
    Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm.Đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ.Giờ anh đang ở đâu hãy về đây bên em.Tình Yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời..."
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 15/02/2005

Chia sẻ trang này