1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIết cho người quen cũ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_feeling83, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    VIết cho người quen cũ !

    Có lẽ bài viết này của ta phải ở forum tâm sự hoặc tình bạn - tình yêu. Nhưng . . . chả hiểu sao lại post bài ở đây. Kô biết có bị del đi 1 cách không thương tiếc, bị chuyển sang forum kia hay sẽ bị khoá. Thôi thì . . . mặc cho mod định đoạt cũng giống ta mặc cho ông trời định đoạt số phận ta vậy.
    Nhóc ko đẹp trai, kô tài giỏi và theo nhận định của nhiều người thì . . . nhóc chẳng có gì để ta yêu. Nhưng với ta nhóc là một người đặc biệt. Người ta hay nói " con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" . Trong trường hợp của ta không biết có đúng kô. Nhóc, đánh giá một cách khách quan thì nhóc biết cách ăn nói, hiểu tâm lý con gái, kô biết có phải vì thế mà ta coi nhóc là một người đặc biệt hay không. Ta và nhóc lớn lên bên nhau từ nhỏ, chung lớp chung trường. TY ta và nhóc lớn lên từ một tình bạn. Mẹ ngăn cấm chúng ta và cả ta và nhoc đều hiểu mẹ có lý do để làm thế. Ta kô muốn làm trái ý mẹ, nhưng ta cũng không thể ngừng yêu nhóc. Ta muốn nhóc nắm tay ta, cùng chứng minh cho mẹ và mọi người thấy, nhóc đáng được tin yêu. Cứ tưởng TY của chúng ta lớn lắm rồi, kô gì có thể phá vỡ. Vậy mà . . . Cho tới tận lúc chia tay, 2ta không hề cãi nhau, giận dỗi thì có nhưng chẳng bao giờ giận nhau lâu phải không nhóc? Đến cái lần đi chơi cuối cùng ta vẫn kô hề nhận ra tc nhóc kô hề thay đổi, là tại nhóc khéo che dấu hay tại ta đang HP quá nên kô để ý ? Người ta hay nói con gái thì nhạy cảm lắm, vậy mà ta kô hề nhận ra. Để rồi chỉ vài ngày sau đó, nhóc nói chia tay. Nhóc đã nói dối ta, giờ thì ta thật sự có thể khẳng định được là nhóc nói dối ta. Có lẽ nhóc chưa bgiờ yêu ta, nói dối. Hiểu ra sự thật, ta kô còn muốn gặp lại nhóc. Phải 5tháng sau ngày chia tay, ta mới hiểu rõ được nhóc - người mà trước đây ta nghĩ là đã hiểu rõ lắm. Ta ngốc thật.
    2 tháng rồi ta kô gặp lại nhóc, ghét nhóc nhưng ta vẫn nhớ về nhóc. Lạ thật. Nhưng ta đã ra khỏi cái bóng đen của quá khứ đó rồi. Nhóc HP hay không ta chẳng còn quan tâm. Nhưng ta biết , đến một lúc nào đó khi nhóc gặp khó khăn . . . ta sẵn sàng ở bên cạnh. Nhưng bảo ta tha thứ, còn lâu. Ta sẽ giữ lại tất cả, để làm 1 bài học ??? Hay để làm gì ta cũng kô biết nữa. Ta sẽ giữ lại. . .
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng sửa xe, nơi hẹn cũ quen thuộc của ta và nhóc. Dạo này cửa hàng cũng đông khách hơn một chút. Chiều này ta ngồi đây và phong phanh nghe đâu 2 ngày trước nhóc cũng ghé qua. Ta, nhóc và ông chủ cửa hàng sửa xe là bạn thân. Nhớ ngày trước 16/24 nhóc có mặt ở đây, giờ lâu lắm rồi nhóc mới ra pải kô? Uh, thì nhóc chẳng bảo vì ta mà nhóc ra đấy thì gì và đó là nơi hẹn hò quen thuộc của chúng ta. Buồn cười thật, chẳng phải nơi đẹp đẽ thơ mộng gì, vậy mà . . . Nhưng nhóc còn nhớ mảnh vườn đằng sau không ? Giờ nó đã được trồng bởi rất nhiều hoa, hoa hồng có, hoa cúc có, cả 1 cây bưởi bé tẹo nhưng đã có hoa, mùi hương của nó thơm lắm... Ôi sao nhớ quá.
    Nhưng mà thôi, ta chẳng thèm nuối tiếc nữa. Đã có một thời ta nuối tiếc tình bạn của ta và nhóc, ta đã cho nhóc một cơ hội để nói thật. Vậy mà . . . nhóc lại bỏ qua. Uh, cứ cho là nhóc kô yêu ta, và chưa từng yêu ta, cái ta muốn là sự thẳng thắn. Vậy mà cho tới lúc ta biết được sự thật, hỏi nhóc, nhóc vẫn một mực " anh yêu em nhưng chỉ mang lại đau khổ cho em " . Hic, thế đấy. Niềm tin vào tình bạn với nhóc cũng tan tành, giống như pháo hoa đêm giao thừa ấy, vỡ thành từng mảnh và biến mất .
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Anh đã từng giành hết mọi thứ cho mình. Nhưng hồi ấy cái tính đỏng đảnh trẻ con quá lại kô hiểu cho anh. Anh luôn mong mình lớn nhanh để có thể thông cảm cho anh. Và anh đã không đợi được tới ngày ấy. Vậy mà mình còn luôn trách anh, có đôi khi còn trách sao số phận mình không thể gặp được một người yêu mình chân thành. Để rồi bây giờ khi mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm tay, khi mình kô còn anh nữa, khi cuộc sống dạy cho mình nhiều thứ hơn hồi mình có anh, mình mới nhận ra rằng TY anh thật lớn. Mình muốn quay lại nhưng không được nữa rồi, tuy mình biết giờ này bên cạnh anh vẫn chưa có ai nhưng mình đã làm tổn thương anh " tất cả mọi thứ anh đã giành cho em, nhưng em lại làm anh quá thất vọng, giờ anh chẳng muốn tin và trao TY cho ai nữa " . Thật ngốc khi em đã để mất anh. Đâu phải ai cũng ngốc như em, anh hãy tin như thế và thực tế là vậy mà. Em mong anh được HP, đừng mải mê công việc quá anh nhé.30t, anh cũng nên nghĩ chuyện gia đình anh ạ.
    Em thật sự mong anh được hạnh phúc !
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 07/03/2006
  4. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi những cô gái, tại sao họ lại nghĩ như vậy ? Với tôi niềm hạnh phúc chính là khi có đc ng mình yêu và ng yêu mình, bất chấp những chuyện gì xảy ra, chỉ cần 2 ng đó còn yêu nhau chân thành và đủ mạnh để vượt qua. Đừng tự nén mình lại để làm gì cả, hãy chiến đấu vì tình yêu của chính các bạn. đừng như vậy nhé, để rồi khi mất hẳn mới hối tiếc, hãy mạnh dạn lên làm lại tất cả, mọi thứ đều chưa có gì là muộn cả.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em đố bác lấy lại được bát nước đã hắt đi đấy. Đôi khi có những việc mình kô muốn xảy ra nhưng lại lực bất tòng tâm.
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ai lại ví tình yêu với bát nước lã vậy, bạn ơi :( tội cho nó lắm, nó có biết gì đâu, đấy là chuyện của 2 người với nhau, cả hai cùng tham gia mà, sao lại ví tình yêu là bát nước, để rồi hất đi thì không lấy lại được cơ chứ.. mình cũng đã nghe bạn mình nói câu này rồi (nó nói với bạn trai nó), chán ghê... tình yêu k có tội gì hết á, đừng lôi nó vào đây, nó buồn đấy.. Khi các bạn còn đang yêu nhau thì tình yêu là cái gì đó thiêng liếng thế, để rồi cuối cùng nó lại biến thành một bát nước à, thật không công bằng, chính thái độ của các bạn với tình yêu mới là như vậy, đừng làm cho cả hai thêm tổn thương chỉ bởi những câu nói như vậy... :) mất đi rồi bạn mới thấy tình yêu của đối tác là to lớn à, vậy thì cái gì đã không làm cho bạn nhận ra được tình yêu ấy khi cả hai vẫn đang mặn nồng? ích kỷ và hờn ghen vô cớ đã làm cho tình yêu dần mất đi vị trí trong bạn, để rồi cuối cùng chỉ là một bát nước bị bạn hất đi không thương tiếc..
    Bạn ạ, không tin thì đừng yêu... :)
    Còn bạn no_feeling, nếu như bạn đã nhận ra được cái gì không xứng đáng với tình cảm của bạn, thì cái gì đã giữ chân bạn ở lại với những cảm giác này? hết tình thì còn nghĩa à.... liệu cậu kia có nhận thấy như vậy k? kể cả khi mà cậu ý có khó khăn, cậu ý cũng sẽ từ chối sự giúp đỡ của bạn thôi..
  7. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong là nhóc nhận ra, nhận ra để bọn tớ lại có thể là bạn như xưa, kô phải để tình yêu quay lại. Nhóc nợ tớ quá nhiều, thật sự.Các bác có thể nói rằng trong TY thì làm gì có ai nợ ai đúng kô? Bởi giữa tớ với nhóc bên trên tình yêu lại có 1 tình bạn và nhóc nợ tớ ở tình bạn đó. Chỉ có nhóc mới hiểu được thôi phải kô?
    Khi nhóc gặp khó khăn, ừ thằng đàn ông trong nhóc có thể sẽ từ chối sự giúp đỡ của tớ. Chả sao, tớ chỉ muốn nói là sẵn sàng giúp đỡ.
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được no_feeling83 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/03/2006
  9. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    AMEN
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn quen quen, tớ cũng chen chân kể chuyện này, không biết có ai nhận ra mình trong đó và nhận ra được điều gì không?
    Hôm cuối tuần trước tớ gặp bà dì (họ xa) của tớ cũng đã gần 80 tuổi. Bà không có chồng con gì cả. Bà bảo với tớ dang lo lắng lắm vì giờ không có cháu con trông nom, lỡ có chuyện gì thì.... (Anh em bà đều ở bên Mỹ, rất giàu, và giỏi giang có nguyên căn nhà cổ ở Hội An từ bao đời và là người gốc Hoa). Tớ kể với mẹ, mẹ cũng buồn và thầm trách tại bà ngày xưa. Mẹ kể rằng:
    Ngày xưa bà là con gái út trong gia đình ông nên được ông cưng chiều lắm. Là là giáo viên Trung học ngày xưa và dạy giỏi. Con gái thời đó có bằng cấp và đi dạy thì thường là rất giỏi (đó cũng là truyền thống nhà bà, các anh em , con cháu đều đậu ưu và được đi du học ở nước ngoài và làm những vị trí quan trọng). Bà được rất nhiều người theo đuổi và bà cũng đẹp, tài hoa, ăn nói lại có duyên, hiểu biết. Thế nhưng bà lại đem lòng đi yêu thương người học trò nhỏ hơn bà 8 tuổi. Không hiểu ông có ma lực gì mà làm bà yêu say đắm mặc cho thiên hạ nói gì, mặc cho gia đình ngăn cản, bà làm đủ mọi cách từ dọa tự tử đến tuyệt thực, cuối cùng ông cố đã xiêu theo ý bà và đi thăm nhà. Ông ấy giờ đã là thiếu úy, thiếu tá gì đấy. Ông đi ra vào Đà nẵng và Hội An thường xuyên và gặp 1 người con gái khác tên là Ái Cầm. Cô Ái Cầm xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và có vẻ hợp với ông hơn. Thế là ông yêu cô ấy, mọi người đều biết và nói với bà nhưng bà không tin, cũng bởi vì ông luôn dỗ dành bà rằng hai người chỉ là bạn, giữa ông và cô Ái Cầm không có gì cả, rằng ông chỉ có bà thôi. Rồi cuối cùng ông đến với cô Ái Cầm và cưới, không hiểu ông đã nói những gì với bà mà bà vẫn 1 lòng tin ông và chờ ông, bỏ qua rất nhiều người, 1 lòng chung thủy đợi chờ, đợi chờ mà không biết rằng đó là vô vọng.

Chia sẻ trang này