1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIết cho người quen cũ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_feeling83, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Buồn, trống rỗng đó là tất cả cảm giác của ta 2 ngày hôm nay. Vậy là ta đã nói tạm biệt chú được 2 ngày rồi, mà sao ta lại buồn, chỉ là tạm biệt một người bạn thôi mà. Hình như chú hơn một người bạn. Ùh thì chú là người động viên ta mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian qua, chú kéo ta ra khỏi quá khứ, lôi ta đứng dậy. Vậy chú có ý nghĩa biết bao. Thế mà 2ngày trước đây ta đã nói, chú hãy để cháu tự đi một mình. hihihi, kô biết chú có buồn như ta. . . !
    Ta và chú mỗi người có một bức tranh về nhau, không biết bức tranh chú vẽ về ta thế nào . . .
    Buồn , trống rỗng. Mà hình như 3 ngày rồi ta chưa bước chân ra tới cổng. Ngoài kia, kô biết cuộc sống thế nào.
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng vết thương trong ta đã lên da non, vậy mà gặp lại nhóc, ta vẫn khóc . . . như một đưa trẻ. Nhóc thay đổi quá, cứ nghĩ tới những gì nhóc nói với ta trước đây . . . ta kô cầm được nước mắt. Buồn, trống rỗng, cô đơn. Ta yếu đuối. . . ta ngốc thật.
  3. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trời , toàn những lời xúc động kô à . Híc híc đọc mà chỉ muốn khóc à . Như thế này chắc mình chẳng yêu nữa 5555555555
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic, có phải ai cũng gặp những oan trái thế đâu mà bạn sợ. Cứ tin và yêu đi. Mong các đôi tình nhân mãi mãi hạnh phúc !
  5. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đã có một người chia tay,thú nhận sự chia tay trong tình yêu đôi khi khó hơn người ta tưởng. Không chỉ như thất bại, sẽ có người đến vỗ vai bạn va an ủi :"lần sau sẽ ổn thôi ma". Sẽ chẳng có lần sau người yêu ạ, sẽ chẳn bao giờ có lần sau...
    Đi dọc con phố ngày ngày vẫn qua, tương chừng như đang ngẹt thở,em chẳng còn anh nữa rồi. Sáng nay thức dậy, em chộp lấy cái điện thoại, anh ơi giá như hôm qua chỉ la giấc mơ thôi anh nhỉ,chỉ la suy nghĩ bồng bột thôi phải không anh? Em còn hi vọng chứ? Nhưng tiếc là em ko ngốc ngếch đến thế, em lí trí để tự làm khổ mình.Em trở thành bác sĩ tâm lí từ bao giờ không biết., em phân tích anh và phân tích em. Em đang muốn gi? Anh đang cần gì? Anh ko yêu em nữa rồi, vậy thì còn gì để nghĩ nữa.Con đường hôm nay sao dài quá. Bữa cơm em ăn mà thấy ngẹn.Toàn la triệu chứng thông thường của người mới bị bỏ rơi thôi mà.Đây đâu phải là lân đầu tiên!

    Em chợt thương người yêu cũ,buồn cười nhỉ? em hiểu ví sao anh ấy giận em,ko muốn liên lạc dù chỉ như 2 người bạn. Đã xa xa lắm rồi...ngồi một mình và nhớ về những giây phút đã qua. Em phát điên khi nghĩ về một ai đó, một ai đo trong vòng tay anh, sẽ nhận cái kis ấy,sẽ nhận cái nắm tay ấy, sẽ thấy nhiều điều,sẽ nhận đưọc nhiều điều mà em chưa bao giờ có từ anh.Chắc người yêu cũ của em cũng thế! Em cũng tệ như anh thôi!
    Chẳng phải người quen cũ nhưng người ấy đã xa rồi!

Chia sẻ trang này