1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ..." Đừng nghẹn ngào lời chia tay giữ anh và em..." Thằng em cùng phòng thường trêu anh như vậy mỗi khi anh nghe một bài hát nào đó khiến anh nhớ đến em. Tối nay nghe Cẩm Ly hát " Giấc mơ mong tìm thấy" trong chương trình vòng quanh ký túc xá thì nó bảo rằng: "Nghe bài này em nhớ đến chị ... nhưng mà buồn quá..." Anh cũng nhớ đến em nhưng nhớ chỉ để mà nhớ vậy thôi. Có hay chăng thì nuối tiếc cái thời sinh viên ngắn ngủi của mình đã sắp hết....

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa bước ra khỏi nhà thì gặp nó... Lâu lắm rồi mình mới thấy mặt nó... Hồi nhỏ 2 đứa lúc nào cũng đi chung, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe... Bi giờ mình và nó mỗi năm gặp nhau được mấy lần nhỉ? đếm trên đầu ngón tay... và chẳng có buổi nào trò chuyện nên hồn cả... Chán thật... Đứng nói chuyện một chút thì cảm giác dường như nó đang khóc... Nó không muốn mình biết và mình cũng hơi ngại ngần... Tình cảm bây giờ tại sao lại thế nhỉ? Nó và mình... như những người xa lạ... Buồn quá... Điều này chắc không thể đổ lỗi cho ai cả... Mình và nó cứ bị cuốn theo cuộc sống của riêng mỗi đứa mà dần dần 2 đứa chẳng còn những chuyện gì chung để có thể nói với nhau... Mình biết nó rất yếu đuối, tâm hồn nó dễ bị tổn thương nhưng những lúc như thế thì mình không thể biết trước mà ở bên cạnh nó... Mình lúc nào cũng yêu thương nó vô cùng..., luôn muốn là chỗ dựa của nó và luôn nhớ mãi tình bạn của 2 đứa...........
    Tram
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa bước ra khỏi nhà thì gặp nó... Lâu lắm rồi mình mới thấy mặt nó... Hồi nhỏ 2 đứa lúc nào cũng đi chung, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe... Bi giờ mình và nó mỗi năm gặp nhau được mấy lần nhỉ? đếm trên đầu ngón tay... và chẳng có buổi nào trò chuyện nên hồn cả... Chán thật... Đứng nói chuyện một chút thì cảm giác dường như nó đang khóc... Nó không muốn mình biết và mình cũng hơi ngại ngần... Tình cảm bây giờ tại sao lại thế nhỉ? Nó và mình... như những người xa lạ... Buồn quá... Điều này chắc không thể đổ lỗi cho ai cả... Mình và nó cứ bị cuốn theo cuộc sống của riêng mỗi đứa mà dần dần 2 đứa chẳng còn những chuyện gì chung để có thể nói với nhau... Mình biết nó rất yếu đuối, tâm hồn nó dễ bị tổn thương nhưng những lúc như thế thì mình không thể biết trước mà ở bên cạnh nó... Mình lúc nào cũng yêu thương nó vô cùng..., luôn muốn là chỗ dựa của nó và luôn nhớ mãi tình bạn của 2 đứa...........
    Tram
  4. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy để kỉ niệm mãi mãi là những kỉ niệm đẹp và hãy hướng tới tương lai đang chờ đón trước mắt ta,
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy để kỉ niệm mãi mãi là những kỉ niệm đẹp và hãy hướng tới tương lai đang chờ đón trước mắt ta,
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu lý do vì sao bạn lại tránh tôi, mặc dù đã học cùng nhau 4 năm...đã từng là bạn thân của nhau, đi đâu cũng cùng nhau, đến mức mọi người cứ nhầm tên tôi và tên bạn, có người còn nói tôi với bạn như hình với bóng, thế mà giờ lại như người xa lạ... tôi thật sự thấy rất là bối rối...tôi đã cảm thấy rất sốc....đã được hơn 1 năm rồi đó...tôi mong rằng chúng ta lại sẽ là bạn như trước...nhưng đó chỉ là mong muốn của tôi thôi...bởi vết thương nào khi lành mà chẳng để lại sẹo....
    hanami

    time changes everything
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu lý do vì sao bạn lại tránh tôi, mặc dù đã học cùng nhau 4 năm...đã từng là bạn thân của nhau, đi đâu cũng cùng nhau, đến mức mọi người cứ nhầm tên tôi và tên bạn, có người còn nói tôi với bạn như hình với bóng, thế mà giờ lại như người xa lạ... tôi thật sự thấy rất là bối rối...tôi đã cảm thấy rất sốc....đã được hơn 1 năm rồi đó...tôi mong rằng chúng ta lại sẽ là bạn như trước...nhưng đó chỉ là mong muốn của tôi thôi...bởi vết thương nào khi lành mà chẳng để lại sẹo....
    hanami

    time changes everything
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã trở thành cô giáo rồi - cô giáo của anh! Anh thì còn nữa tháng nữa mới giã từ đời sinh viên. Vậy có nghĩa là hai chúng ta sắp sửa xa nhau thật sự. Ngày mà em rời Đà Nẵng có lẽ là chỉ còn đếm trên bàn tay nữa thôi. Một tuần, năm ngày, ba ngày, hay là ngay ngày mai?? Anh cũng không thể biết. Có cần phải bí mật thế không nhỉ?! Mà thôi, như thế có lẽ là sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, phải không em!?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 03/06/2003
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã trở thành cô giáo rồi - cô giáo của anh! Anh thì còn nữa tháng nữa mới giã từ đời sinh viên. Vậy có nghĩa là hai chúng ta sắp sửa xa nhau thật sự. Ngày mà em rời Đà Nẵng có lẽ là chỉ còn đếm trên bàn tay nữa thôi. Một tuần, năm ngày, ba ngày, hay là ngay ngày mai?? Anh cũng không thể biết. Có cần phải bí mật thế không nhỉ?! Mà thôi, như thế có lẽ là sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, phải không em!?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 03/06/2003
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng lại thôi. Trời nóng quá mức tưởng tượng. Ở nhà nóng quá, đi dạo cho đỡ thì lại không cưỡng nổi, chui vào quán net, nóng hơn cả ở nhà, thế mà cũng ráng ngồi cho hết hai tiếng....

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!

Chia sẻ trang này