1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết cho em, bảo em nhấc điện thoại bấm 0511 @@@@@@, vậy mà mình thì.... nhấc máy mấy lần, lại thôi. Sao lại thế nhỉ? 0913@@@@@@, chỉ đơn giản thế mà cũng không làm được. Tại sao?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói hãy để cho quá khứ ngủ yên .Em nhớ ngày em thi xong đại học cũng là ngày chúng ta chia tay.Đấy không phải là tình yêu mà sao chúng ta vẫn nhớ lâu thế nhỉ?Nghe điện thoại của anh em vẫn thấy có một cái gì đấy khó giải thích .Hôm nay dọn phòng thấy quyển từ điển mà anh mua cho em vật duy nhất em vẫn giữ lại .Bất giác lại ấn số nhà anh 08.......anh không có nhà gọi vào di động anh tắt đi .Hơi buồn .Rồi anh gọi lại anh nói anh bất ngờ vì em gọi vào máy của anh .Trước đây em nghĩ mình là người kiêu hãnh nên khi anh ra di em đã không nói gì?Không một lời nào cả anh bảo anh sợ cái tính cách ấy của em .Anh là một người ta là hai và đều có kết thúc buồn anh theo gia đìnha vào đó xa em còn ngườ ta chưa bao giờ ở gần em cả.Giờ tự nhiên em sợ yêu sợ phải như trước đây hình như tất cả những gì em yêu quý sẽ xa em hay sao ấy anh ạ.Em tự nhiên thấy nhớ anh quá nhưng em nói gì nhỉ?Em muốn hỏi thăm anh thôi .Tại sao em không thể thành thật với chính anh như với người ta đưọc nhỉ?????
    Have u ever been in love?
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói hãy để cho quá khứ ngủ yên .Em nhớ ngày em thi xong đại học cũng là ngày chúng ta chia tay.Đấy không phải là tình yêu mà sao chúng ta vẫn nhớ lâu thế nhỉ?Nghe điện thoại của anh em vẫn thấy có một cái gì đấy khó giải thích .Hôm nay dọn phòng thấy quyển từ điển mà anh mua cho em vật duy nhất em vẫn giữ lại .Bất giác lại ấn số nhà anh 08.......anh không có nhà gọi vào di động anh tắt đi .Hơi buồn .Rồi anh gọi lại anh nói anh bất ngờ vì em gọi vào máy của anh .Trước đây em nghĩ mình là người kiêu hãnh nên khi anh ra di em đã không nói gì?Không một lời nào cả anh bảo anh sợ cái tính cách ấy của em .Anh là một người ta là hai và đều có kết thúc buồn anh theo gia đìnha vào đó xa em còn ngườ ta chưa bao giờ ở gần em cả.Giờ tự nhiên em sợ yêu sợ phải như trước đây hình như tất cả những gì em yêu quý sẽ xa em hay sao ấy anh ạ.Em tự nhiên thấy nhớ anh quá nhưng em nói gì nhỉ?Em muốn hỏi thăm anh thôi .Tại sao em không thể thành thật với chính anh như với người ta đưọc nhỉ?????
    Have u ever been in love?
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm đó ta bị đâu đột xuất nhưng nhỏ ơi ta muốn gặp mi kinh khủng! không biết mi có trông ta lên không! chán dễ sợ, ta đã hứa là lần này mi về ta sẽ dẫn mi đi quanh thành phố vậy mà ta đã không thực hiện được lời hứa của ta? mi có giận ta không hả nhỏ! hôm mi đi ta trông tungwf giờ từng phút hi vọng mi sẽ sơm nhận được tin nhắn của ta mà lên thăm ta nhưng vậy mà cũng chẳng gặp được mi! lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại mi! nhỏ ơi ta nhớ mi nhiều lắm, nhớ thật nhiều kia! chúc nhỏ luôn vui vẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc! ta sẽ luôn nhớ đến mi nhỏ à!
    mãi là nhỏ Bông của ta!
    nhất quyết không cho làm anh.
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm đó ta bị đâu đột xuất nhưng nhỏ ơi ta muốn gặp mi kinh khủng! không biết mi có trông ta lên không! chán dễ sợ, ta đã hứa là lần này mi về ta sẽ dẫn mi đi quanh thành phố vậy mà ta đã không thực hiện được lời hứa của ta? mi có giận ta không hả nhỏ! hôm mi đi ta trông tungwf giờ từng phút hi vọng mi sẽ sơm nhận được tin nhắn của ta mà lên thăm ta nhưng vậy mà cũng chẳng gặp được mi! lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại mi! nhỏ ơi ta nhớ mi nhiều lắm, nhớ thật nhiều kia! chúc nhỏ luôn vui vẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc! ta sẽ luôn nhớ đến mi nhỏ à!
    mãi là nhỏ Bông của ta!
    nhất quyết không cho làm anh.
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    DEAR M
    "Em" ơi, đừng đếm từng ngày...
    Đừng đếm những ngày còn lại
    Vì đời là dĩ vãng
    Hãy đếm những ngày chúng ta có bao kỉ niệm and FUN
    Hãy đếm những ngày chúng ta bên nhau
    Hãy đếm những ngày " how many days have I been in Dana city"
    Đừng đếm những ngày để Ta ra đi
    Ko Bi luỵ, ko tiếc
    vì đi còn trở về nên Nothing To ....tiếc...
    nếu mà ko mạnh dạn lên sau này khi đi rùi khổ lắm, hiểu ko
    LEt it go,..
    nghĩ lại thì chỉ khi ta sắp xa rời cái gì rùi,ta nên tiếc
    còn khi ở đó, có hạnh phúc thì ko nhận ra được...
    Đời lạ rứa......
    3 ngày nữa mi đi, hãy làm 3 ngày hạnh phúc còn lại
    vậy mi đã ở ĐN được 18 năm 3 thang 27 ngày....(gần chính xác hén)
    ta thì ít hơn mi chút cũng tiếc lắm...
    nhưng sau ni thì còn dài dài mi ơi, khỏi lo chi hết a
    mà ta thấy mi đi mà mi cũng Brave lắm mà, ta tin mi lắm
    chắc mi họpc được nhiều
    rùi đóng kich Sếc-pia nữa trong lớp Literature
    sau ni có đóng Juliet cũng nhớ gọi ta 1 tiếng đến xem nghe mi!!
    trước lúc ta đi á ta gây lộn với mẹ ta, với 1 đống ngưòi nữa, lẽ ra ta nên viết cho người ở lại đúng hơn...ta còn nói" Trông đi cha cho rùi, ở đây chán quá"
    cái đi rùi a, ta khóc như mưa mà thèn Cousin ta hắn tưởng lúc Plane vuọt Thái Bình Duơng có nhiều thèn Đạo hồi sợ khủng bố nên ta khóc
    mà đâu phải rứa đó, ta khóc vì đồ ăn trên máy bay dở quá ta nhớ đến mẹ ta nấu món chi mỗi ngày cũng hỏi " bé H, muốn ăn gì, đi chợ sớm mua "
    hic, 1 câu thôi mà giò đây cũng muốn mà ko có đó
    chảng muốn làm Lung lay tinh thần mi khi đi..chỉ nhắc là
    Đi không há lẽ trở về ko?(chứ ko fải là...đi 1 về 2 hay 3 đâu nghe mi)
    Cái nợ cầm thư phải trả xong...
    ....rứa đó mi nà
    Đời là thế....thôi thì thôi thế thì thôi
    ta hay nói nhiều, nhiều chuyện..nên hay bị chửi he he he
    rứa hỉ
    để ta xem ta với mi có hận thù chi ko trước đến giờ
    mô có...
    năm lớp 10 ta ngồi gần mi đúng ko? he he he
    thôi
    baby Bye bye bye.. nhớ email ta nghe con gà kia
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    DEAR M
    "Em" ơi, đừng đếm từng ngày...
    Đừng đếm những ngày còn lại
    Vì đời là dĩ vãng
    Hãy đếm những ngày chúng ta có bao kỉ niệm and FUN
    Hãy đếm những ngày chúng ta bên nhau
    Hãy đếm những ngày " how many days have I been in Dana city"
    Đừng đếm những ngày để Ta ra đi
    Ko Bi luỵ, ko tiếc
    vì đi còn trở về nên Nothing To ....tiếc...
    nếu mà ko mạnh dạn lên sau này khi đi rùi khổ lắm, hiểu ko
    LEt it go,..
    nghĩ lại thì chỉ khi ta sắp xa rời cái gì rùi,ta nên tiếc
    còn khi ở đó, có hạnh phúc thì ko nhận ra được...
    Đời lạ rứa......
    3 ngày nữa mi đi, hãy làm 3 ngày hạnh phúc còn lại
    vậy mi đã ở ĐN được 18 năm 3 thang 27 ngày....(gần chính xác hén)
    ta thì ít hơn mi chút cũng tiếc lắm...
    nhưng sau ni thì còn dài dài mi ơi, khỏi lo chi hết a
    mà ta thấy mi đi mà mi cũng Brave lắm mà, ta tin mi lắm
    chắc mi họpc được nhiều
    rùi đóng kich Sếc-pia nữa trong lớp Literature
    sau ni có đóng Juliet cũng nhớ gọi ta 1 tiếng đến xem nghe mi!!
    trước lúc ta đi á ta gây lộn với mẹ ta, với 1 đống ngưòi nữa, lẽ ra ta nên viết cho người ở lại đúng hơn...ta còn nói" Trông đi cha cho rùi, ở đây chán quá"
    cái đi rùi a, ta khóc như mưa mà thèn Cousin ta hắn tưởng lúc Plane vuọt Thái Bình Duơng có nhiều thèn Đạo hồi sợ khủng bố nên ta khóc
    mà đâu phải rứa đó, ta khóc vì đồ ăn trên máy bay dở quá ta nhớ đến mẹ ta nấu món chi mỗi ngày cũng hỏi " bé H, muốn ăn gì, đi chợ sớm mua "
    hic, 1 câu thôi mà giò đây cũng muốn mà ko có đó
    chảng muốn làm Lung lay tinh thần mi khi đi..chỉ nhắc là
    Đi không há lẽ trở về ko?(chứ ko fải là...đi 1 về 2 hay 3 đâu nghe mi)
    Cái nợ cầm thư phải trả xong...
    ....rứa đó mi nà
    Đời là thế....thôi thì thôi thế thì thôi
    ta hay nói nhiều, nhiều chuyện..nên hay bị chửi he he he
    rứa hỉ
    để ta xem ta với mi có hận thù chi ko trước đến giờ
    mô có...
    năm lớp 10 ta ngồi gần mi đúng ko? he he he
    thôi
    baby Bye bye bye.. nhớ email ta nghe con gà kia
  8. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1 người ra đi,1 người chờ...bạn đã đem theo bao nhiêu kỉ niệm .Sáng sớm cứ mong có cơn mưa cuốn đi tất cả...giá như ngày ấy....
  9. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1 người ra đi,1 người chờ...bạn đã đem theo bao nhiêu kỉ niệm .Sáng sớm cứ mong có cơn mưa cuốn đi tất cả...giá như ngày ấy....
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người ra đi thế nhỉ ? Mà chia tay thì tâm trạng ai cũng như ai . Con người chả bao giờ thoát được cái cảnh " Thiên lý vạn dặm năng xuất khẩu - Đối diện cận bên bất há mồm " , rứa mới ác chớ . Không thể nói gì được , cái đầu giục cái miệng , còn cái miệng thì cạy cũng không ra nửa chữ . Đứng nhìn tàu đi cả 1 tiếng đồng hồ như dáng đứng Việt Nam , chỉ có thế thôi , hơ hơ .
    " Em " khi nào về nhớ đến đòi cái đó lại nhé , anh sợ mình giữ không được , lại đem ra dùng hư mất
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...

Chia sẻ trang này