1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người ra đi thế nhỉ ? Mà chia tay thì tâm trạng ai cũng như ai . Con người chả bao giờ thoát được cái cảnh " Thiên lý vạn dặm năng xuất khẩu - Đối diện cận bên bất há mồm " , rứa mới ác chớ . Không thể nói gì được , cái đầu giục cái miệng , còn cái miệng thì cạy cũng không ra nửa chữ . Đứng nhìn tàu đi cả 1 tiếng đồng hồ như dáng đứng Việt Nam , chỉ có thế thôi , hơ hơ .
    " Em " khi nào về nhớ đến đòi cái đó lại nhé , anh sợ mình giữ không được , lại đem ra dùng hư mất
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hả ai đây? anh 2 phải không ạ .. anh 2 ơi sao mà nói năng gì Quái quái quá hà .. nghe mà muốn sợ .,.. hà hà .. bày đặt " dáng đứng VN rùi tùm lum thứ nữa chứ... " sợ quá anh 2 ơi ! ( anh HQ@ khoẻ không?? ) nhớ anh 2 ghê ha` ha` khi nào rảnh dắt út đi ăn nha
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hả ai đây? anh 2 phải không ạ .. anh 2 ơi sao mà nói năng gì Quái quái quá hà .. nghe mà muốn sợ .,.. hà hà .. bày đặt " dáng đứng VN rùi tùm lum thứ nữa chứ... " sợ quá anh 2 ơi ! ( anh HQ@ khoẻ không?? ) nhớ anh 2 ghê ha` ha` khi nào rảnh dắt út đi ăn nha
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  4. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hợp tâm trạng quá chừng, Đây là khoảng thơùi gian mà một hai ngày tôi lại ra ga một lần. Rồi hôm tới sẽ có những người ở lại ra ga tiễn tôi.
    Hải Quỳnh, hôm đó tôi thấy anh về luôn một mạch, làm gì có đứng lại mà bảo dáng đứng Việt nam.
    Chúc cho tình yêu của hai người, Hiếm thấy một đôi nào như thế!
  5. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hợp tâm trạng quá chừng, Đây là khoảng thơùi gian mà một hai ngày tôi lại ra ga một lần. Rồi hôm tới sẽ có những người ở lại ra ga tiễn tôi.
    Hải Quỳnh, hôm đó tôi thấy anh về luôn một mạch, làm gì có đứng lại mà bảo dáng đứng Việt nam.
    Chúc cho tình yêu của hai người, Hiếm thấy một đôi nào như thế!
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Atesca chắc là P or P chấm thôi . uh hôm đó anh sợ mấy đứa ra tiễn nắng nên anh thúc 2 đứa về trước , hihì , nhà anh ở gần đó mà .
    Nhóc viết gì bậy bạ quá , xoá đi chứ " Em " nó thấy nó mắng đấy .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Atesca chắc là P or P chấm thôi . uh hôm đó anh sợ mấy đứa ra tiễn nắng nên anh thúc 2 đứa về trước , hihì , nhà anh ở gần đó mà .
    Nhóc viết gì bậy bạ quá , xoá đi chứ " Em " nó thấy nó mắng đấy .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nhóc viết vậy thiệt hơi bạo...nhóc khờ ghê, người ta đứng đợi bộ để mày thấy hả...Take time, trốn vô quán cafê rùi bay đi hết
    anh nhảy ra đứng phơi 1 Hour để "tanning" giống bọn nhóc American bên này nè he he he
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nhóc viết vậy thiệt hơi bạo...nhóc khờ ghê, người ta đứng đợi bộ để mày thấy hả...Take time, trốn vô quán cafê rùi bay đi hết
    anh nhảy ra đứng phơi 1 Hour để "tanning" giống bọn nhóc American bên này nè he he he
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chị Anh- Th- Em- Sẽ- Chờ -Anh (viết tắt lại là ra cái nickname của nó) , phải chăng chị đang cố chứng minh cái title của mình...?
    Ta đang ở SG, vẫn khoẻ nhưng chán chết đi được...Đi bộ mỏi cẳng. Hôm đó ta chưa say good bye với mi được..Sorry...
    Good luck.!
    Sang năm thì biến đi cho ta nhờ, huh?

Chia sẻ trang này