1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chị Anh- Th- Em- Sẽ- Chờ -Anh (viết tắt lại là ra cái nickname của nó) , phải chăng chị đang cố chứng minh cái title của mình...?
    Ta đang ở SG, vẫn khoẻ nhưng chán chết đi được...Đi bộ mỏi cẳng. Hôm đó ta chưa say good bye với mi được..Sorry...
    Good luck.!
    Sang năm thì biến đi cho ta nhờ, huh?
  2. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không biết nói cái chi (me).........cho nên toàn là nói nhảm (me again, not u).....
    Nhứt định sẽ đòi lại chứ, xưa nay cho thiệt ai cái gì cũng đòi lại hết.. hì hì
    À mà Atesca không phải la P hay P chấm đâu mà la người đến sau cùng.....
    ở lại mạnh giỏi....
    (sao không có viết cho người ở lại?)
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không biết nói cái chi (me).........cho nên toàn là nói nhảm (me again, not u).....
    Nhứt định sẽ đòi lại chứ, xưa nay cho thiệt ai cái gì cũng đòi lại hết.. hì hì
    À mà Atesca không phải la P hay P chấm đâu mà la người đến sau cùng.....
    ở lại mạnh giỏi....
    (sao không có viết cho người ở lại?)
  4. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con M , ta nói với mi để mi đi nói nhăng nói cuội rứa hả? Mà nè, cái topic này có vẻ như là nơi để gia đình bọn bay đoàn tụ hả?
    Ta định gây ấn tượng với anh HQ chút đỉnh, mi lật mặt ta liền! Con ni ác ghê! Đằng mô thì ngay 6 tới ta cũng cuốn gói, không xơ múi chi mô! Ở Anh hay ở HN cũng rứa thôi. "Không gặp được tức là xa vô cùng" .

    Mi khôn hồn thì xoá ngay cái phần giải thích cái nick của ta, thì ta sẽ xoá cái phần chúc tụng trăm năm của ta, không thì từ nay mi không yên ổn với ta mô. Hu , răng mình ngu rứa không biết! Mà ta chúc là chúc chân tình, ta dằn vặt lắm mới mở mồm nói được một câu cao thượng rứa đó, mi đừng có chọc điên ta lên!
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  5. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con M , ta nói với mi để mi đi nói nhăng nói cuội rứa hả? Mà nè, cái topic này có vẻ như là nơi để gia đình bọn bay đoàn tụ hả?
    Ta định gây ấn tượng với anh HQ chút đỉnh, mi lật mặt ta liền! Con ni ác ghê! Đằng mô thì ngay 6 tới ta cũng cuốn gói, không xơ múi chi mô! Ở Anh hay ở HN cũng rứa thôi. "Không gặp được tức là xa vô cùng" .

    Mi khôn hồn thì xoá ngay cái phần giải thích cái nick của ta, thì ta sẽ xoá cái phần chúc tụng trăm năm của ta, không thì từ nay mi không yên ổn với ta mô. Hu , răng mình ngu rứa không biết! Mà ta chúc là chúc chân tình, ta dằn vặt lắm mới mở mồm nói được một câu cao thượng rứa đó, mi đừng có chọc điên ta lên!
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  6. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi rồi,dù chỉ có 2 ngày thôi rồi em quay về nhưng sao anh cảm thấy có một cái gì đó làm anh hụt hẫng,anh ko muốn rời xa em.Anh chúc em thượng lộ bình an,về nhà nhớ kiss má và ba nhiều nhiều vào nghe.....chứ ko thì khi vào đây lại rồi "anh ơi,em nhớ nhà quá" nghe em nói câu đó mà sao tự nhiên anh càng thấy yêu em thương em nhiều hơn,nếu anh còn nước mắt anh sẽ cùng khóc cùng với em,anh muốn chia sẽ nỗi buồn với em.......nhớ em quá chịu hổng nổi nữa rồi

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  7. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi rồi,dù chỉ có 2 ngày thôi rồi em quay về nhưng sao anh cảm thấy có một cái gì đó làm anh hụt hẫng,anh ko muốn rời xa em.Anh chúc em thượng lộ bình an,về nhà nhớ kiss má và ba nhiều nhiều vào nghe.....chứ ko thì khi vào đây lại rồi "anh ơi,em nhớ nhà quá" nghe em nói câu đó mà sao tự nhiên anh càng thấy yêu em thương em nhiều hơn,nếu anh còn nước mắt anh sẽ cùng khóc cùng với em,anh muốn chia sẽ nỗi buồn với em.......nhớ em quá chịu hổng nổi nữa rồi

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    chị bé nóng ghê á nghen hắn ko xoá thì chị bé làm gì được nào?vì fần chúc tụng trăm năm của chị bé cũng hơi bị thú vị nên chị bé kia cũng để lại
    chi mà "gia đình đoạn tụ " ko biết theo diện nào đây nữa he he
    Viết cho người ra đi
    Viết cho người ở lại
    Viết cho người vừa muốn đi, vừa muốn ở lại
    Viết cho người vừa muốn ở lại vừa muốn đi
    thiếu mấy cái topic đó nữa ha ha ha
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    chị bé nóng ghê á nghen hắn ko xoá thì chị bé làm gì được nào?vì fần chúc tụng trăm năm của chị bé cũng hơi bị thú vị nên chị bé kia cũng để lại
    chi mà "gia đình đoạn tụ " ko biết theo diện nào đây nữa he he
    Viết cho người ra đi
    Viết cho người ở lại
    Viết cho người vừa muốn đi, vừa muốn ở lại
    Viết cho người vừa muốn ở lại vừa muốn đi
    thiếu mấy cái topic đó nữa ha ha ha
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, xếp đã đi. Chỉ còn hai ngày ở Việt Nam nữa thôi, xếp sẽ đón Quốc Khánh trên đất nước mặt trời mọc, một mình, không có người thân, đồng nghiệp. Ba năm. Mình xa xếp, ai sẽ cáu gắt với mình? Ai sẽ chỉ cho mình chổ sai, chổ đúng? Cái gì thì nên làm? Mà sao thế nhỉ? Mình chứ có phải là đứa trẻ lên ba đâu? Vậy mà, không có xếp mình thấy không còn tự tin nữa. Xếp vẫn chỉ là xếp thôi mà. Nhưng mà thật sự, mình chưa thấy ai như xếp mình, hiểu nhân viên từng tý một, chia sẽ với mọi người từng lúc khó khăn. Tận tình, ân cần như một người anh Hai dìu dắt những đứa em vào đời.
    Xếp đi, mình muốn nói nhiều, nhưng lại thôi. Chỉ cầu mong xếp thành công, đại thành công nơi đất khách. Xếp mình - Anh Hai!
    Trăm phần trăm chúc Anh Hai thượng lộ bình an!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn

Chia sẻ trang này