1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, xếp đã đi. Chỉ còn hai ngày ở Việt Nam nữa thôi, xếp sẽ đón Quốc Khánh trên đất nước mặt trời mọc, một mình, không có người thân, đồng nghiệp. Ba năm. Mình xa xếp, ai sẽ cáu gắt với mình? Ai sẽ chỉ cho mình chổ sai, chổ đúng? Cái gì thì nên làm? Mà sao thế nhỉ? Mình chứ có phải là đứa trẻ lên ba đâu? Vậy mà, không có xếp mình thấy không còn tự tin nữa. Xếp vẫn chỉ là xếp thôi mà. Nhưng mà thật sự, mình chưa thấy ai như xếp mình, hiểu nhân viên từng tý một, chia sẽ với mọi người từng lúc khó khăn. Tận tình, ân cần như một người anh Hai dìu dắt những đứa em vào đời.
    Xếp đi, mình muốn nói nhiều, nhưng lại thôi. Chỉ cầu mong xếp thành công, đại thành công nơi đất khách. Xếp mình - Anh Hai!
    Trăm phần trăm chúc Anh Hai thượng lộ bình an!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là máy bay vừa cất cánh, vậy là A2 đã rời Việt Nam. 22h 30'', gọi cho A2 để nói lời chúc thượng lộ bình an thì A2 đã vào phòng cách ly. Tối nay mãi làm gì mà quên mất là giờ đó đã muộn. Vậy đó, sáng mai, A2 sẽ đón bình minh sớm hơn bọn mình rồi. Bao giờ A2 về nghỉ phép nhỉ? Chắc là bọn mình có nhiều quà lắm đây.
    Cầu chúc A2 thành công nơi đất khách!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là máy bay vừa cất cánh, vậy là A2 đã rời Việt Nam. 22h 30'', gọi cho A2 để nói lời chúc thượng lộ bình an thì A2 đã vào phòng cách ly. Tối nay mãi làm gì mà quên mất là giờ đó đã muộn. Vậy đó, sáng mai, A2 sẽ đón bình minh sớm hơn bọn mình rồi. Bao giờ A2 về nghỉ phép nhỉ? Chắc là bọn mình có nhiều quà lắm đây.
    Cầu chúc A2 thành công nơi đất khách!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh Hai đi gần được hai tuần rồi. Dù sao thì hắng ngày anh Hai cũng mail về cho bọn mình để nhắc nhở, đúng với nghĩa anh Hai mà mình gọi. Thế đấy, đi rồi vẫn không được yên tâm nghiên cứu, lòng vẫn cứ hướng về quê nhà. Anh Hai là một người tâm lý. Anh Hai đi, mọi việc bọn mình đều phải chủ động, hơi mệt nhưng như thế thì mới tiến bộ được, anh Hai bảo thế. Cuối tuần, không biết bên ấy anh Hai có vui không nhỉ? Chúc anh Hai một kỳ cuối tuần thật vui!
    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 14/09/2003
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh Hai đi gần được hai tuần rồi. Dù sao thì hắng ngày anh Hai cũng mail về cho bọn mình để nhắc nhở, đúng với nghĩa anh Hai mà mình gọi. Thế đấy, đi rồi vẫn không được yên tâm nghiên cứu, lòng vẫn cứ hướng về quê nhà. Anh Hai là một người tâm lý. Anh Hai đi, mọi việc bọn mình đều phải chủ động, hơi mệt nhưng như thế thì mới tiến bộ được, anh Hai bảo thế. Cuối tuần, không biết bên ấy anh Hai có vui không nhỉ? Chúc anh Hai một kỳ cuối tuần thật vui!
    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 14/09/2003
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh Hai đi được đúng 33 ngày, xem hình thấy anh Hai mập hơn hồi ở nhà. Dù sao cũng thoải mái hơn. Ở nhà thì lúc nào cũng công việc, đến ngày đi vẫn còn dính đến công việc, tội anh Hai quá. Cuối tuần không biết anh Hai có nhớ chị Hai nhiều không. Trời lạnh thế này chắc họng anh Hai lại hành hạ nữa.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 03/10/2003
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh Hai đi được đúng 33 ngày, xem hình thấy anh Hai mập hơn hồi ở nhà. Dù sao cũng thoải mái hơn. Ở nhà thì lúc nào cũng công việc, đến ngày đi vẫn còn dính đến công việc, tội anh Hai quá. Cuối tuần không biết anh Hai có nhớ chị Hai nhiều không. Trời lạnh thế này chắc họng anh Hai lại hành hạ nữa.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 03/10/2003
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không thăm lại cái topic mình viết cho em. Cũng không có nhiều người có tâm sự như mình nhỉ.
    Mấy hôm nay, mình cứ suy nghĩ mông lung về em, người mà bât giờ mình chỉ còn coi như là một người em thôi. Và em cũng vậy, chỉ coi mình là một người anh đúng nghĩa. Vẫn thường xuyên nhắn tin cho mình mỗi lúc buồn vui. Hôm nay, mình nói chuyện với một người khác, về em...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không thăm lại cái topic mình viết cho em. Cũng không có nhiều người có tâm sự như mình nhỉ.
    Mấy hôm nay, mình cứ suy nghĩ mông lung về em, người mà bât giờ mình chỉ còn coi như là một người em thôi. Và em cũng vậy, chỉ coi mình là một người anh đúng nghĩa. Vẫn thường xuyên nhắn tin cho mình mỗi lúc buồn vui. Hôm nay, mình nói chuyện với một người khác, về em...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận quyết định đi HN 1 tháng, thế là gần em thêm một chút. Nhưng mình có dám về gặp em không nhỉ? ! Kể ra thì cũng chẳng có gì là không dám, chỉ sợ đến lúc gặp em thì mình lại không kìm nén được cảm xúc mà thôi. Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng sao mà ta không quên được thế này? Em là gì mà khiến cho ta không thể nào quên được em, thậm chí không lúc nào là không nghĩ đến em????? Em ơi, tại sao????

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 24/10/2003

Chia sẻ trang này