1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận quyết định đi HN 1 tháng, thế là gần em thêm một chút. Nhưng mình có dám về gặp em không nhỉ? ! Kể ra thì cũng chẳng có gì là không dám, chỉ sợ đến lúc gặp em thì mình lại không kìm nén được cảm xúc mà thôi. Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng sao mà ta không quên được thế này? Em là gì mà khiến cho ta không thể nào quên được em, thậm chí không lúc nào là không nghĩ đến em????? Em ơi, tại sao????

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 24/10/2003
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Này bé! vào đấy học hành đàng hoàng nhá,cố gắng lên chứ,bi h mâu thuẫn quá rùi đấy,sao lịa kô mún chứ,bi nhiu ng` trông mong thế kia mà,đừng mãi ham chơi chứ,người ta tương lai sự nghịp đầy đủ chỉ mỗi bé là bơ vơ thui ...bé này! người ta vẫn lun bên bé,bạn bè nữa,mọi người đang đợi bé ,đợi cái kết quả của bé đem về.Bé ham vui vừa thui,cứ mãi lo chơi,lo vui vẻ với người ta,như thế là kô được rùi,phải ngoan lên,phải chăm chỉ nhìu vào,bé thừa sức mà,phải kô bé?Bé cũng ngoan đấy chứ,nhưng như thế chưa đủ rùi,phải hơn thế nữa cơ....h,cơ hội cuối rùi bé ơi,1 cơ hội duy nhất mọi người dành cho bé ,tương lai đang mở ra đấy,bé đừng nhìn mọi việc như cí kỉu bế tắt thế là kô ổn đâu.Người ta,xa nhà,xa người thân,người ta vẫn sống sờ sờ ra đấy,lại còn sống tốt hơn ,chả lẽ bé kô thể như ng` ta được à?Bé thừa khả năng mà bé."một ngàu mới nắng lên,em dang tay chào đón..." tặng bé nè....Cố lên! Đừng làm mất hình tượng trong mặt mọi người nhá!
    nhóc mùa thu
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Này bé! vào đấy học hành đàng hoàng nhá,cố gắng lên chứ,bi h mâu thuẫn quá rùi đấy,sao lịa kô mún chứ,bi nhiu ng` trông mong thế kia mà,đừng mãi ham chơi chứ,người ta tương lai sự nghịp đầy đủ chỉ mỗi bé là bơ vơ thui ...bé này! người ta vẫn lun bên bé,bạn bè nữa,mọi người đang đợi bé ,đợi cái kết quả của bé đem về.Bé ham vui vừa thui,cứ mãi lo chơi,lo vui vẻ với người ta,như thế là kô được rùi,phải ngoan lên,phải chăm chỉ nhìu vào,bé thừa sức mà,phải kô bé?Bé cũng ngoan đấy chứ,nhưng như thế chưa đủ rùi,phải hơn thế nữa cơ....h,cơ hội cuối rùi bé ơi,1 cơ hội duy nhất mọi người dành cho bé ,tương lai đang mở ra đấy,bé đừng nhìn mọi việc như cí kỉu bế tắt thế là kô ổn đâu.Người ta,xa nhà,xa người thân,người ta vẫn sống sờ sờ ra đấy,lại còn sống tốt hơn ,chả lẽ bé kô thể như ng` ta được à?Bé thừa khả năng mà bé."một ngàu mới nắng lên,em dang tay chào đón..." tặng bé nè....Cố lên! Đừng làm mất hình tượng trong mặt mọi người nhá!
    nhóc mùa thu
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải làm sao nhỉ! Với em, chúng ta đã xác định là một mối quan hệ anh trai và em gái rồi, thế nhưng... Sao mà mình lại không có một cảm giác gì khác khi đi bên cạnh một người con gái khác thế nhỉ! Mình vẫn chưa chấp nhận sự thật sao?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  5. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải làm sao nhỉ! Với em, chúng ta đã xác định là một mối quan hệ anh trai và em gái rồi, thế nhưng... Sao mà mình lại không có một cảm giác gì khác khi đi bên cạnh một người con gái khác thế nhỉ! Mình vẫn chưa chấp nhận sự thật sao?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  6. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của em sau bao nhiêu lâu dù vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên. Bây giờ em lại nói nhớ anh!? Anh biết em sẽ không quên được Đà Nẵng với những kỷ niệm của em với mọi người, nhưng anh không nghĩ là em sẽ nói với anh là em nhớ. Em đã bảo là để vào một góc nhỏ của trái tim mình rồi mà! Em mà nhắc lại lần nữa chắc anh không để cho nó yên được đâu.

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 24/03/2004
  7. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của em sau bao nhiêu lâu dù vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên. Bây giờ em lại nói nhớ anh!? Anh biết em sẽ không quên được Đà Nẵng với những kỷ niệm của em với mọi người, nhưng anh không nghĩ là em sẽ nói với anh là em nhớ. Em đã bảo là để vào một góc nhỏ của trái tim mình rồi mà! Em mà nhắc lại lần nữa chắc anh không để cho nó yên được đâu.

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 24/03/2004
  8. somdogai

    somdogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu đi chứ! như xuân diệu đã từng nói:
    " Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ
    em em ơi! tình non sắp già rồi!"
    tuổi thanh xuân của chúng ta được bao nhiêu? hãy cứ yêu kẽo sẻ muộn mất! vì đời người hạnh phúc nhất là lúc mình "sẽ yêu, đang yêu và được yêu" vì vậy hãy cứ yêu đừng có ngại ngùng gì cả!
  9. somdogai

    somdogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu đi chứ! như xuân diệu đã từng nói:
    " Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ
    em em ơi! tình non sắp già rồi!"
    tuổi thanh xuân của chúng ta được bao nhiêu? hãy cứ yêu kẽo sẻ muộn mất! vì đời người hạnh phúc nhất là lúc mình "sẽ yêu, đang yêu và được yêu" vì vậy hãy cứ yêu đừng có ngại ngùng gì cả!
  10. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ! thôi nhé,đi đi nhé..ngũ ngoan nhé...kô vướng bân nữa nhé

Chia sẻ trang này