1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đã một lần em từng nói với anh em sẽ ra đi vĩnh viễn khỏi thế giới này em còn nhớ không? lúc ấy lòng anh quặn thắt vì đau đớn, chẳng phải đau về thể xác mà đau vì vết thương tâm hồn mà em đã gieo vào lòng anh đấy .Rất may ông trời phù hộ, đã mang em đến bên anh, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, cố gắng lên nhé em yêu, rồi chúng ta sẽ thành công thôi mà
  2. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có phải em ở đây không nhỉ? Người này cũng có những suy nghĩ gần giống em. Có lẽ là không phải, em có vẽ không tha thiết lắm với những gì trên TTVNOL. Và anh cũng không muốn em đọc được những bài này, chúng là những gì riêng nhất mà anh dành cho em, như những gì riêng nhất em đã dành cho anh.
  3. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có phải em ở đây không nhỉ? Người này cũng có những suy nghĩ gần giống em. Có lẽ là không phải, em có vẽ không tha thiết lắm với những gì trên TTVNOL. Và anh cũng không muốn em đọc được những bài này, chúng là những gì riêng nhất mà anh dành cho em, như những gì riêng nhất em đã dành cho anh.
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi rùi..anh nhỉ...quá khứ rùi còn gì...bây h chỉ là khoảng khắc..tim em bây h trống rỗng rùi anh à....ko iu thương kô giận hờn...chỉ là khoảng trắng...Thà vậy còn hơn,để em có time dành cho mình hơn,dành cho những cuộc vui cùng bạn bè....Mang đi hết,anh nhé..giúp em nhá!
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi rùi..anh nhỉ...quá khứ rùi còn gì...bây h chỉ là khoảng khắc..tim em bây h trống rỗng rùi anh à....ko iu thương kô giận hờn...chỉ là khoảng trắng...Thà vậy còn hơn,để em có time dành cho mình hơn,dành cho những cuộc vui cùng bạn bè....Mang đi hết,anh nhé..giúp em nhá!
  6. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày trôi qua,cú sốc đó quá lớn nhưng mình tự nhủ sẽ vượt qua được nó vượt qua chính mình.Chỉ cần...

    "CON GÁI CHÚNG MÌNH MANG TIẾNG NHỎ NHEN CHẬT HẸP.
    NHƯNG HƠN BỌN CON TRAI CÁI ĐỨC BIẾT HI SINH.
    TA YÊU NGƯỜI CON TRAI KO PHẢI VÌ MÌNH.
    MÀ HỌ YÊU TA VÌ HỌ YÊU CHÍNH HỌ
    ĐƯỢC YÊU HAI LẦN HỌ CAO THÊM MỘT BẬC
    TA KO ĐƯỢC YÊU CẢM THẤY THẤP DẦN ĐI
    VÌ CHÍNH TA CŨNG CHẲNG YÊU TA..."
  7. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày trôi qua,cú sốc đó quá lớn nhưng mình tự nhủ sẽ vượt qua được nó vượt qua chính mình.Chỉ cần...

    "CON GÁI CHÚNG MÌNH MANG TIẾNG NHỎ NHEN CHẬT HẸP.
    NHƯNG HƠN BỌN CON TRAI CÁI ĐỨC BIẾT HI SINH.
    TA YÊU NGƯỜI CON TRAI KO PHẢI VÌ MÌNH.
    MÀ HỌ YÊU TA VÌ HỌ YÊU CHÍNH HỌ
    ĐƯỢC YÊU HAI LẦN HỌ CAO THÊM MỘT BẬC
    TA KO ĐƯỢC YÊU CẢM THẤY THẤP DẦN ĐI
    VÌ CHÍNH TA CŨNG CHẲNG YÊU TA..."
  8. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    người đi thì cũng đã đi rồi.chẳng bao giờ người biết có một người luôn nhìn theo người dù người ở bất cứ nơi đâu.chỉ cần người hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất cho người ở lại.hãy luôn giữ hình ảnh nhau trong tim dù chỉ la một goc nhỏ nơi tận cùng con tim mình.dể ta biết còn yeu, con thương, còn nhớ nhau.chỉ đơn giản thế thôi.
  9. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    người đi thì cũng đã đi rồi.chẳng bao giờ người biết có một người luôn nhìn theo người dù người ở bất cứ nơi đâu.chỉ cần người hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất cho người ở lại.hãy luôn giữ hình ảnh nhau trong tim dù chỉ la một goc nhỏ nơi tận cùng con tim mình.dể ta biết còn yeu, con thương, còn nhớ nhau.chỉ đơn giản thế thôi.
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Kô bít có ai ngu nhất cho mi ngu nhì kô nhỉ?Ta tự hỏi!

Chia sẻ trang này