1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó mất em thật rồi sao? Nó có nghĩ là nó mất em rồi không nhỉ? Vậy là có thể em sẽ trở lại miền Trung, anh hy vọng là như vậy. Miền Trung của em anh vẫn giữ mà, phải không em?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ không vào đây post bài nữa vì ...không có nhìu thời gian, nhưng lỡ hứa với chị với lại gửi link cho chị rồi mà không post mấy dòng thì áy náy quá ! Chị à, có lẽ chị sẽ cười vì thấy nó thật nhạt thếch và chẳng có ý nghĩa gì, nhưng một ngày nào đấy nếu ngẫm nghĩ lại chị sẽ thấy quý khoảng thời gian đã qua đấy ! Em rất vui vì thời gian qua chị đã quan tâm nhiều đến em, rất mong có dịp gặp lại chị ở mảnh đất đầy nắng gió và nhiều nghĩa trang như chị đã tâm sự cùng em hôm trước. Tối nay em đã nhìn thấy nick của chị login vào box Đà nẵng, em vui lắm và sẽ thực hiện như lời em hứa cùng chị nếu có thời gian !
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ không vào đây post bài nữa vì ...không có nhìu thời gian, nhưng lỡ hứa với chị với lại gửi link cho chị rồi mà không post mấy dòng thì áy náy quá ! Chị à, có lẽ chị sẽ cười vì thấy nó thật nhạt thếch và chẳng có ý nghĩa gì, nhưng một ngày nào đấy nếu ngẫm nghĩ lại chị sẽ thấy quý khoảng thời gian đã qua đấy ! Em rất vui vì thời gian qua chị đã quan tâm nhiều đến em, rất mong có dịp gặp lại chị ở mảnh đất đầy nắng gió và nhiều nghĩa trang như chị đã tâm sự cùng em hôm trước. Tối nay em đã nhìn thấy nick của chị login vào box Đà nẵng, em vui lắm và sẽ thực hiện như lời em hứa cùng chị nếu có thời gian !
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em với H đã không còn giận nhau nữa. Thế là tốt rồi, anh không muốn vì anh mà em phải chịu một sự thiệt thòi nào cả. Anh biết là sẽ có ngày H phải hối hận khi nghĩ không đúng về em mà. Em có biết rằng trưa nay anh rất giận em không? Anh hiểu rằng em sợ rằng mình sẽ mất H, một tình yêu với thời gian và không gian thử thách đã khiến anh phải rút lui không điều kiện. Yêu em, nhưng em biết không, mỗi khi biết em và H giận nhau thì anh không vui như người ta thường tưởng, anh vẫn thường buồn những lúc em bảo rằng 2 đứa em đang giận nhau. Trưa nay, khi em bảo rằng em và H đã làm hoà, anh mừng cho em và cho cả H, vậy là H đã không thể mất em được. Thế mà không hiểu sao em lại giấu H về chuyện em vẫn liên lạc với anh. Anh vẫn muốn em xem anh như C, P, K, ... và anh không muốn em cứ như thế này mãi được. Em hiểu anh chứ?
  5. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em với H đã không còn giận nhau nữa. Thế là tốt rồi, anh không muốn vì anh mà em phải chịu một sự thiệt thòi nào cả. Anh biết là sẽ có ngày H phải hối hận khi nghĩ không đúng về em mà. Em có biết rằng trưa nay anh rất giận em không? Anh hiểu rằng em sợ rằng mình sẽ mất H, một tình yêu với thời gian và không gian thử thách đã khiến anh phải rút lui không điều kiện. Yêu em, nhưng em biết không, mỗi khi biết em và H giận nhau thì anh không vui như người ta thường tưởng, anh vẫn thường buồn những lúc em bảo rằng 2 đứa em đang giận nhau. Trưa nay, khi em bảo rằng em và H đã làm hoà, anh mừng cho em và cho cả H, vậy là H đã không thể mất em được. Thế mà không hiểu sao em lại giấu H về chuyện em vẫn liên lạc với anh. Anh vẫn muốn em xem anh như C, P, K, ... và anh không muốn em cứ như thế này mãi được. Em hiểu anh chứ?
  6. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã đọc được những gì anh gửi lên đây, và em đã hiểu anh phần nào rồi chứ? Anh cũng đã đọc những gì em gửi cho anh, và anh hiểu, em sẽ không bao giờ ở lại với miền Trung được dù rằng em vẫn muốn anh giữ nó cho riêng em. Anh sẽ giữ. Giữ mãi miền Trung cho em, riêng mình em. Để mỗi khi đông về em lại phải nhớ cái nắng gió gay gắt đã làm em khó chịu một thời. Mong em hạnh phúc.
  7. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã đọc được những gì anh gửi lên đây, và em đã hiểu anh phần nào rồi chứ? Anh cũng đã đọc những gì em gửi cho anh, và anh hiểu, em sẽ không bao giờ ở lại với miền Trung được dù rằng em vẫn muốn anh giữ nó cho riêng em. Anh sẽ giữ. Giữ mãi miền Trung cho em, riêng mình em. Để mỗi khi đông về em lại phải nhớ cái nắng gió gay gắt đã làm em khó chịu một thời. Mong em hạnh phúc.
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay điện thoại của em bị hỏng, anh chẳng nhận được tin nhắn của em nữa, và cũng chẵng nhắn được tin cho em. Thế là thấy thiêu thiếu một cái gì đó, cảm thấy sao trống vắng thế! Sao thế nhỉ, có phải chuyến ghé thăm Đà Nẵng của em đã là ngọn gió thổi bùng lên ngọn tình cảm lữa le lói của chúng ta không em? Dù anh cảm thấy không phải với H nhưng anh vẫn muốn tồn tại một cái gì đó, không phải là ô cửa sổ màu xanh, nhưng lại không được là khoảng trời rộng. Nó không được lớn như khoảng trời, nhưng cứ là ô cửa sổ đóng im thì anh không chịu được. (Anh vẫn thường bảo em đóng ô cửa ấy lại rồi mà!?)
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 09/09/2004
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay điện thoại của em bị hỏng, anh chẳng nhận được tin nhắn của em nữa, và cũng chẵng nhắn được tin cho em. Thế là thấy thiêu thiếu một cái gì đó, cảm thấy sao trống vắng thế! Sao thế nhỉ, có phải chuyến ghé thăm Đà Nẵng của em đã là ngọn gió thổi bùng lên ngọn tình cảm lữa le lói của chúng ta không em? Dù anh cảm thấy không phải với H nhưng anh vẫn muốn tồn tại một cái gì đó, không phải là ô cửa sổ màu xanh, nhưng lại không được là khoảng trời rộng. Nó không được lớn như khoảng trời, nhưng cứ là ô cửa sổ đóng im thì anh không chịu được. (Anh vẫn thường bảo em đóng ô cửa ấy lại rồi mà!?)
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 09/09/2004
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn bảo rằng không cứ phải ở bên nhau mới có thể yêu nhau. Có thể như thế thật. Nhưng mà em ơi, làm sao chúng ta có thể yêu nhau khi mà ở bên chúng ta đã đang, và sẽ còn có những người mà chúng ta yêu thương nhất? H sẽ nghĩ như thế nào về anh và em khi biết rằng giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một tình yêu? Nếu đặt mình vào trường hợp đó, em & anh sẽ xử sự như thế nào? Thực sự anh cũng không biết nữa. Tại sao lại để chúng ta sinh ra, gặp nhau nhưng lại không thể đến với nhau được nhỉ? Tại sao...?

Chia sẻ trang này