1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn bảo rằng không cứ phải ở bên nhau mới có thể yêu nhau. Có thể như thế thật. Nhưng mà em ơi, làm sao chúng ta có thể yêu nhau khi mà ở bên chúng ta đã đang, và sẽ còn có những người mà chúng ta yêu thương nhất? H sẽ nghĩ như thế nào về anh và em khi biết rằng giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một tình yêu? Nếu đặt mình vào trường hợp đó, em & anh sẽ xử sự như thế nào? Thực sự anh cũng không biết nữa. Tại sao lại để chúng ta sinh ra, gặp nhau nhưng lại không thể đến với nhau được nhỉ? Tại sao...?
  2. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Được cuoibk sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 17/09/2004
  3. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Được cuoibk sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 17/09/2004
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khi xa nhau,Anh hiểu 1 điều là không ai yêu em như anh đã từng yêu em!
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khi xa nhau,Anh hiểu 1 điều là không ai yêu em như anh đã từng yêu em!
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho hiện tại ấy bác ah`!
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho hiện tại ấy bác ah`!
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối em gọi anh mấy lần nhưng anh đang ngủ nên không nghe máy, buổi sáng em nhắn tin thì bị anh ''dạy bảo''. Thế là em dỗi, anh cũng không phân trần. Anh là thế đấy, anh chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Anh không thể cấm em gọi điện hay nhắn tin cho anh, anh cũng không thể không gọi và nhắn tin cho em nhưng anh có thể hạn chế điều đó, cái gì cũng phải có giới hạn em ạ. Chắc là em hiểu anh.
    Hôm qua, ngang qua đường Nguyễn Văn Linh, anh ngửi thấy mùi hoa sữa, nếu là ngày trước thì kiểu gì em cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng bây giờ...
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 21/09/2004
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối em gọi anh mấy lần nhưng anh đang ngủ nên không nghe máy, buổi sáng em nhắn tin thì bị anh ''dạy bảo''. Thế là em dỗi, anh cũng không phân trần. Anh là thế đấy, anh chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Anh không thể cấm em gọi điện hay nhắn tin cho anh, anh cũng không thể không gọi và nhắn tin cho em nhưng anh có thể hạn chế điều đó, cái gì cũng phải có giới hạn em ạ. Chắc là em hiểu anh.
    Hôm qua, ngang qua đường Nguyễn Văn Linh, anh ngửi thấy mùi hoa sữa, nếu là ngày trước thì kiểu gì em cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng bây giờ...
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 21/09/2004
  10. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này