1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà ti vi có nói chuyện riêng với bác ấy đâu.
    làm quen với một cô bạn xứ bắc nữa đi, bác sẽ đưọc nghe giọng bắc thoài mái.
    Mà nói thật, bác nhớ thì cứ gọi cho người ta, thậm chí chỉ để hỏi em có khoẻ không? Miền bắc dạo này sao rồi...... thiếu gì chuyện vớ vẩn để nói.sao phải khổ thế?
  2. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhắn tin cho anh bảo là muốn tìm về ngày xưa nhưng không được. Thật sự thì chẳng ai xoá cái chủ đề của anh đi cả, chỉ có điều là lâu ngày chúng mình không lên đó nên nó bị đẩy xuống dưới một chút thôi, anh không nói dối em đúng không? Chưa bao giờ anh nói dối em cả mà. Nếu em lại lên tìm ngày xưa một lần nữa thì sẽ thấy đấy, không tin à, thử xem!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 26/11/2005
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Vô định. Chỉ là không biết và cũng không quan tâm rằng sẽ đi đâu.
    Người đi. Ừ, sao người chưa đi? Con phố vẫn còn đó, những ngọn đèn đường, hàng cây còn đó. Người cứ đi, luyến tiếc gì những khung cảnh cũ. Quán cafe quen, những bản nhạc cứ thong thả mơn trớn hồn gạch đá, khô khan, một cách vô tâm và gượng gạo. Ký sổ cũng khá nhiều, khả năng trả có hạn, nên tốt nhất là người hãy mau lên, đi đi. Cứ lặng lẽ, đừng để ai biết...
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    buồn viễn xứ khuôn khuây
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đi đi...cấm có bao giờ trở lại...
  6. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn! Đi, đi rồi sao? Sao mà chưa kịp nói gì hết thế?
    Vẫn còn nhớ, nhớ cái hồi đó sao mà vui đến thế!! Một người cha của 4 đứa con mà lúc nào cũng thấy vui vẻ, dù luôn là người bị bắt nạt nhưng mà chưa thấy ai có thể đc như thế.
    Vậy mà 1 kẻ ra đi, đi 1 cách lặng lẽ... Ra đi, biết bao người đang mong chờ? Biết những ai đang thương nhớ? Cái ngày đó, khi đc hay tin đó, thật bàng hoàng! Không thể ngờ đc rằng sẽ không thể gặp lại 1 con người luôn vui vẻ, 1 con người hoạt bát, nhưng sống đầy tình nghĩa.............
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Người đi, ừ nhỉ, người đi thật....
    .....
    Thì thoai, thượng lộ bình an........
  8. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    " Một người ra đi còn mình ta ở lại với nỗi buồn cô đơn..."
    Tâm tư tưởng đã quên em nhưng hình như khi đối diện với chính bản thân , lại nhớ đến em nhất. Nhớ khi chúng ta bên nhau , những lúc chọc em tức điên lên , nhớ nụ cười của em .Nhớ cả mùi hương nơi tóc em bay bay ,nhớ cả khi hai đứa lang thang mọi nẻo đường....
    Vậy mà em đã xa tôi!
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ra đi à ? Khi nào trả lại ? Có hứa ềo không đó ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Viết cho chị của em................
    Chị ơi ! vì sao thế chị?em không tin, không tin
    Chị ra đi bỏ lại sau lưng nỗi đau & niềm thương bất tận cho 1 người đàn ông chưa 1 ngày được làm chồng chị ! để những giọt nước mắt của người thân rơi xuống bên nấm mồ tiếc thương người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh !
    Mới hôm nào chị còn nói em vào photobucket xem ảnh cưới anh chị mới chụp để làm album, em còn nhớ lắm lời chị nói : 20/8 này chị lên xe tăng về nhà chồng, cô nhớ bay vào Sài Gòn dự để chung vui nhé !................chị ơi ! tất cả lời chị nói còn nguyên trong em nè, chỉ như mới vừa hôm qua thôi ! chị xem kìa, chị nói chị lên xe tăng về nhà chồng (mà sao bây giờ nó lại là xe tang thế chị ơi?................đúng rồi xe tang đưa chị về với đất Mẹ trong 1 sáng Sài Gòn rực nắng ! đau đớn lắm, xót xa lắm chị ạ !
    Đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng, người em cứ lạnh toát đi ngay giữa cái nắng oi ả của mùa hè này ! Anh Hoàng gọi điện báo tin chị gặp tai nạn trên đường đi trang điểm cô dâu về ! em đã dặn lòng mình chắc chị không sao, có khi chỉ bị thương hoặc xước sát gì đó, cùng lắm là hoãn đám cưới lại vài tháng thôi.........................vậy mà ! sẽ không còn đám cưới nào nữa ! chị vĩnh viễn ra đi trong hơi thở cuối cùng với người chồng yêu thương : anh đừng quên em nhé !
    Em cứ trăn trở mãi 1 điều : cuộc sống sao mà mong manh quá ! còn đâu những lần 2 chị em ol nói chuyện đến quên cả công việc, cả giờ ăn trưa ở cơ quan ; còn không những tháng ngày công tác SG được chị đưa đi chơi chọ Bến Thành, công viên Đầm Sen; rồi cả những lần 2 chị em đội mưa gió phóng vèo vèo trên từng cây số chỉ để em biết huyện Cần Giờ nó là thế nào?vẫn còn đấy mùi hoa sữa nồng nàn bên những con đường trải dài tít tắp của Thủ đô, chị nói chị yêu HN bởi nơi đây đã nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của chị cho tới ngày cả gia đình quyết định vô SG định cư ! Em xin lỗi vì có những lúc em phải phát ghen với chị khi chị có tất cả mà em thì lại khuyết đi 1 phần trong ấy !
    Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm ! Mong chị ngủ 1 giấc bình yên như thế bởi có lần chị nói với em : Giờ chị chỉ thèm ngủ thôi kưng ạ !

Chia sẻ trang này