1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Donal, CuoiBk ... Chia sẻ
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Làm mình nhớ Phố Nguyễn Du - Hà Lội . Hoa sững vẫn nồng nàn góc phố
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng người xuôi ngược
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Hông bít bữa nào gặp bác, em có nhận ra hông
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã đi một vòng nơi anh ở, thì ra ngoài đường hoa sữa cũng đã tỏa hương, vậy là từ nơi đây, anh vẫn có thể nhớ đến những kỷ niệm Đà Nẵng của 2 đứa mình...
    Ở nơi ấy em có nhận thấy mùi hoa sữa?!!!
  5. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    A đã rìm thấy khoảng trời riêng cho mình rồi phải k? E k buồn, thấy mừng nhiều hơn dù biết rằng từ nay a k còn là độc quyền của riêng e nữa. Ai cũng mang trong mình 1 chút ích kỷ mà e lại là người ích kỷ nhất trên đời. Mùi hoa sữa đã ngập tràn góc phố...
  6. binhvaasa

    binhvaasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trên cõi đời này luôn luôn tồn tại 2 thái cực '' vui và buồn'' nó hoàn toàn đối nghịch nhau nhưng lại luôn luôn di cùng nhau, cuộc sống là một chuổi các cuộc thi đua, tranh giành nhau để phát triển....và niềm vui của bên này, người này lại là nổi buồn ở bên kia... ....chỉ có ''tình cảm, tình yêu'' mới vượt qua cái ranh giới mong manh kia, nhưng đâu phải vậy......tôi và em dường như đã sinh vào 2 thái cực khác nhau mà kẻ chiến thắng là em còn người ở thái cực buồn là a.vì sao ư! vì kiếp này a đã nợ em nên lần đầu tiên gặp e thì trái tim đã in hình bóng của em ( em là cô gái có nhan sắc bình thường) và cứ thế nó đã lớn dần theo ngày tháng mà a ko tài nào cản lại dc , dù anh là một người từng trãi, từng lăng lộn với cuộc sống này từ nhỏ ............và anh biết rằng chúng ta quá khác xa nhau. ... nhưng không em oi anh đã không vượt qua nổi chính mình nhưng lý do thì anh ko tài nào giải thích được, chỉ biết rrằng '' đó là em thôi'' .........Và giờ đây em đã ra đi nơi phương trời xa lạ để xây dựng tương lai tốt đẹp cho mình mà e đâu biết rằng nơi đây nơi miền trung thương nhớ này có một người luôn mang bóng hình em, luôn dõi theo bước em di với một nỗi niềm mong nhớ.......có thể suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ biết và cũng có thể em sẽ không cần biết được tình cảm của anh dành cho em đâu.!!!!!.....nhưng em ơi hình bóng em và tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi, nó luôn khắt ở trái tim anh cho đến khi ngừng đập!!!!, và nếu anh và em là 2 người ở 2 thái cực vui--buồn thì anh xin tình nguyện rằng mọi chuyện buồn sẽ đến với anh để cho em luôn có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ , hay nói khác đi nếu có thể chết để cho em được sống thì anh cũng mãn nguyện.
    Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt được ước mơ của mình
    ĐN 23h18 20/06/2008
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    bị ám ảnh. Tối ngủ mơ có người tới giết mình. haizz Đã khóc trong mơ. h thì đang nhức đầu.,,
    người ra đi roài để nổi ám ảnh lại vậy á
  8. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    người ra đi để lại nỗi nuối tiếc không nguôi bà chị à :(.
  9. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh di dau roi???
  10. facetheworld

    facetheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ra đi "đời người hợp rồi tan, tan rồi hợp, còn sống thì sẽ còn gặp lại nhau thôi, vậy nên anh với em hãy ráng mà sống nhé he he he"

Chia sẻ trang này