1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hít xiền thì làm sao hả anh?nhưng nhớ nó qua nên chịu..kekeke..dạo này chẳng thấy anh đâu cả....nhớ hôm đi kara..vơi bõ có anh quá
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 năm ngày chúng ta xa nhau phải ko? muội còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ muội quên được, nhiều lúc nhớ huynh muội lại vào box ĐNC để có cảm giác huynh vẫn ở bên muội , thật khó khi chúng ta sẽ phải vượt qua mọi trở ngại để có thể đến với nhau, có lẽ hãy để cho kỉ niệm mãi ngủ yên thì hơn, muội nhớ huynh , yêu huynh nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể ở bên nhau được đâu huynh ạ, hãy để kỉ niệm mãi mãi là những kỉ niệm huynh nhé
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 năm ngày chúng ta xa nhau phải ko? muội còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ muội quên được, nhiều lúc nhớ huynh muội lại vào box ĐNC để có cảm giác huynh vẫn ở bên muội , thật khó khi chúng ta sẽ phải vượt qua mọi trở ngại để có thể đến với nhau, có lẽ hãy để cho kỉ niệm mãi ngủ yên thì hơn, muội nhớ huynh , yêu huynh nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể ở bên nhau được đâu huynh ạ, hãy để kỉ niệm mãi mãi là những kỉ niệm huynh nhé
  4. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu bạn mới đi... dường như tôi không chịu đựng được những nỗi nhớ... Tôi luôn cảm thấy hụt hẫng và cô đơn trong thành phố này... Xung quanh tôi lúc nào cũng hiện diện hình ảnh của bạn... Thế mà thời gian trôi nhanh quá... 4 năm... Bạn ở nơi nào... và tôi ở đây với những kỷ niệm... nhớ mãi...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  5. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu bạn mới đi... dường như tôi không chịu đựng được những nỗi nhớ... Tôi luôn cảm thấy hụt hẫng và cô đơn trong thành phố này... Xung quanh tôi lúc nào cũng hiện diện hình ảnh của bạn... Thế mà thời gian trôi nhanh quá... 4 năm... Bạn ở nơi nào... và tôi ở đây với những kỷ niệm... nhớ mãi...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  6. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh đã không trở về trong cơn mưa
    Mình em đơn côi sau những chiều tan học
    Heo may vô tâm buồn tung mái tóc
    Con đường về dài và sâu lắm anh biết không?
    Cứ dại dột lần tìm kỷ niệm, em mong
    Con tàu rời ga sẽ có ngày trở lại
    Anh thì đi. Và đi. Xa em mãi
    Hoài niệm trở mình ướt hết cả giấc mơ
    Có thể nào em lại làm thơ
    Về những điều đã mất
    Tình yêu có thực
    Khi anh quên lối về miền cũ ngày xưa...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh đã không trở về trong cơn mưa
    Mình em đơn côi sau những chiều tan học
    Heo may vô tâm buồn tung mái tóc
    Con đường về dài và sâu lắm anh biết không?
    Cứ dại dột lần tìm kỷ niệm, em mong
    Con tàu rời ga sẽ có ngày trở lại
    Anh thì đi. Và đi. Xa em mãi
    Hoài niệm trở mình ướt hết cả giấc mơ
    Có thể nào em lại làm thơ
    Về những điều đã mất
    Tình yêu có thực
    Khi anh quên lối về miền cũ ngày xưa...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  8. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng gần hết năm thứ năm đại học rồi nhỉ? Có nghĩa là cũng đã 5 năm kể từ khi bạn rời xa cõi đời này. Còn nhớ ngày bạn ra đi, một ngày đầy mưa gió - trận bão tháng 11 năm 1998, ngày 21 - 11. Trước đó hai tháng, ngày 21 tháng 09 năm 1998, chúng ta vui mừng nộp hồ sơ nhập học. Và chúng ta chỉ có chẵn hai tháng học bên nhau, thế mà tớ không thể quên bạn được chỉ với hai tháng đó. Cuộc đời bạn sao lại ngắn ngủi vậy chứ ????? Ngày đó, mình thầm hứa rằng sẽ cố gắng đến thăm bạn mỗi năm một lần, nhưng rồi lời hứa đó chỉ được thực hiện hết năm thứ ba, sau đó thì tờ mãi quay cái vòng xoáy cuộc đời mà cố tình lờ nó đi, dù mỗi lần đến sinh nhật bạn 14/10 là tớ không thể không nhớ đến bạn. Năm nay, tớ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa này, để rồi khi ra trường có thể tớ không còn dịp trở lại Đà Nẵng, hoặc có trở lại thì cũng không còn dịp để đến với bạn dù là chỉ vài phút. Tha lỗi cho tớ bạn nhé!
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng gần hết năm thứ năm đại học rồi nhỉ? Có nghĩa là cũng đã 5 năm kể từ khi bạn rời xa cõi đời này. Còn nhớ ngày bạn ra đi, một ngày đầy mưa gió - trận bão tháng 11 năm 1998, ngày 21 - 11. Trước đó hai tháng, ngày 21 tháng 09 năm 1998, chúng ta vui mừng nộp hồ sơ nhập học. Và chúng ta chỉ có chẵn hai tháng học bên nhau, thế mà tớ không thể quên bạn được chỉ với hai tháng đó. Cuộc đời bạn sao lại ngắn ngủi vậy chứ ????? Ngày đó, mình thầm hứa rằng sẽ cố gắng đến thăm bạn mỗi năm một lần, nhưng rồi lời hứa đó chỉ được thực hiện hết năm thứ ba, sau đó thì tờ mãi quay cái vòng xoáy cuộc đời mà cố tình lờ nó đi, dù mỗi lần đến sinh nhật bạn 14/10 là tớ không thể không nhớ đến bạn. Năm nay, tớ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa này, để rồi khi ra trường có thể tớ không còn dịp trở lại Đà Nẵng, hoặc có trở lại thì cũng không còn dịp để đến với bạn dù là chỉ vài phút. Tha lỗi cho tớ bạn nhé!
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    anh Thành ơi! có phải người bạn của anh tên là Lê thanh Long phải kô? nhà ở Đông tây,ba làm điện lực,có người em trai tên Bình
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....

Chia sẻ trang này