1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chán ... chẳng bùn nhớ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thằng em cùng phòng anh cứ bảo rằng để kể về mối tình của em và anh thì chỉ cần ghép tên các ca khúc Việt nam hiện nay lại là được. Anh không nghỉ như vậy nhưng cũng tin rằng nó làm được. Sao vậy nhỉ? Sau khi nghe Phi Hùng hát "Khi người đàn ông khóc" và "Nhớ gấp ngàn lần hơn" thì anh không nghi ngờ về kết luận của thằng em mình. Rồi " Mãi yêu người thôi" của Lâm Nhật Tiến.... "Sao mà cứ giống tâm trạng của anh thế" đó chỉ là nhận xét của thằng em cùng phòng, nhưng mà có lẽ là nó đúng...

    Yêu một người con gái Quảng Ninh!
  3. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thằng em cùng phòng anh cứ bảo rằng để kể về mối tình của em và anh thì chỉ cần ghép tên các ca khúc Việt nam hiện nay lại là được. Anh không nghỉ như vậy nhưng cũng tin rằng nó làm được. Sao vậy nhỉ? Sau khi nghe Phi Hùng hát "Khi người đàn ông khóc" và "Nhớ gấp ngàn lần hơn" thì anh không nghi ngờ về kết luận của thằng em mình. Rồi " Mãi yêu người thôi" của Lâm Nhật Tiến.... "Sao mà cứ giống tâm trạng của anh thế" đó chỉ là nhận xét của thằng em cùng phòng, nhưng mà có lẽ là nó đúng...

    Yêu một người con gái Quảng Ninh!
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai cái sinh nhật, dù không ai mời thì mình cũng đến, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà. Chẳng sao cả. một người về quê chưa ra, thế là dành hết thời gian cho người còn lại, sinh nhật con gái mà uống rượu, kể ra thì cũng vui, rượu vang thôi mà, lại có đá nữa, uống vào thì không sao, nhưng có lẽ ngày mai sẽ dậy trể đây.
    Hôm nay chỉ buôn dưa với em có 15 phút, chẵng bao giờ mình vượt qua cái ngưỡng này thì phải, nói chuyện với bạn thân thì có thể buôn đến cả tiếng, thế mà với em thì chỉ 5 phút là hết chuyện, có lẽ vì thế mà mình không thể đến với em?! Có phải thế không nhỉ???

    Yêu một người con gái Quảng Ninh!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 20/04/2003
  5. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai cái sinh nhật, dù không ai mời thì mình cũng đến, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà. Chẳng sao cả. một người về quê chưa ra, thế là dành hết thời gian cho người còn lại, sinh nhật con gái mà uống rượu, kể ra thì cũng vui, rượu vang thôi mà, lại có đá nữa, uống vào thì không sao, nhưng có lẽ ngày mai sẽ dậy trể đây.
    Hôm nay chỉ buôn dưa với em có 15 phút, chẵng bao giờ mình vượt qua cái ngưỡng này thì phải, nói chuyện với bạn thân thì có thể buôn đến cả tiếng, thế mà với em thì chỉ 5 phút là hết chuyện, có lẽ vì thế mà mình không thể đến với em?! Có phải thế không nhỉ???

    Yêu một người con gái Quảng Ninh!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 20/04/2003
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui biết đằng ấy thông wa bạn cua tui thui, nhưng đã lâu lắm rùi không gặp nhau( cũng 4 năm rùi hén )....thế mà....Khi bạn của tui đi xa về, gặp lại đằng ấy, thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, tui cảm thấy rất mến đằng ấy. Tui cũng tin chắc rằng đằng ấy cũng mến tui. Thế nhưng mãi đến lúc nó đi, đằng ấy cũng chẳng nói gì.....nhiều lúc tui cũng hơi thất vọng.....đằng ấy có biết tui đã nhớ đằng ấy nhiều lắm không...
    Tui lại gặp đằng ấy, khi tui đến trường đằng ấy thi đấu....tui cũng hơi bối rối...nhưng tui là người chẳng bao giờ để lộ tình cảm của mình ....tui nhớ lại lúc cùng đằng ấy đi ăn bánh xèo, cùng đi dạo chơi trên đường, cùng tham gia bán hoa....tuy không có thời gian riêng nhưng tui đã thấy rất vui...
    Chắc là hè này tui mới gặp lại đằng ấy, cũng không bao lâu nữa....tui mong là tui với đằng ấy lại có những giây phút đáng nhớ....
    hanami

    time changes everything
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui biết đằng ấy thông wa bạn cua tui thui, nhưng đã lâu lắm rùi không gặp nhau( cũng 4 năm rùi hén )....thế mà....Khi bạn của tui đi xa về, gặp lại đằng ấy, thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, tui cảm thấy rất mến đằng ấy. Tui cũng tin chắc rằng đằng ấy cũng mến tui. Thế nhưng mãi đến lúc nó đi, đằng ấy cũng chẳng nói gì.....nhiều lúc tui cũng hơi thất vọng.....đằng ấy có biết tui đã nhớ đằng ấy nhiều lắm không...
    Tui lại gặp đằng ấy, khi tui đến trường đằng ấy thi đấu....tui cũng hơi bối rối...nhưng tui là người chẳng bao giờ để lộ tình cảm của mình ....tui nhớ lại lúc cùng đằng ấy đi ăn bánh xèo, cùng đi dạo chơi trên đường, cùng tham gia bán hoa....tuy không có thời gian riêng nhưng tui đã thấy rất vui...
    Chắc là hè này tui mới gặp lại đằng ấy, cũng không bao lâu nữa....tui mong là tui với đằng ấy lại có những giây phút đáng nhớ....
    hanami

    time changes everything
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chu cha ,cái bà chị này thiệt là ghê gớm ,rứa mà khi mô cũng nói là :chị đâu có đâu em -----> Bây giờ mới biết .Bữa sau đi chơi với bà chị phải đề phòng nếu kô bị gãy hai cái răng lúc mô cũng kô biết .
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chu cha ,cái bà chị này thiệt là ghê gớm ,rứa mà khi mô cũng nói là :chị đâu có đâu em -----> Bây giờ mới biết .Bữa sau đi chơi với bà chị phải đề phòng nếu kô bị gãy hai cái răng lúc mô cũng kô biết .
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có ai như mình ko nhỉ,rất .......... ng ấy mà ko bao h dám nói chuyện ,ko bao h dám thể hiện,chỉ cố chôn chặt tình cảm trong lòng...bởi minh luôn cảm thấy thua kém ng ấy về mọi mặt,mỗi lần gặp ng ấy ,mình lại chỉ dám thể hiện như 1 ng bạn bình thường thôi,mặc dù tình cảm của mình với ng ấy hơn thế rất nhiều , nhưng sợ rằng khi ng ấy biết,đến nói chuyện mình cũng chẳng còn cơ hội nữa
    Bây h đây,mình nhớ ng ấy kinh khủng,nhưng cũng ko dám gửi 1 bức mail hay 1 lời nhắn nữa,bởi mình cứ nghĩ rằng ấy chẳng bao giờ lên net nữa ,mình chẳng biết làm cách nào mới được gặp ấy .Phone cho ấy thì lại sợ gặp mom của ấy
    Mình muốn nói mình nhớ ấy rất nhiều,mình muốn chia sẻ với ấy mọi buồn vui .Mỗi lần đi ngang nhà của ấy ,mình đều nhìn vào nhà ấy .nhưng mà chẳng thấy ấy đâu .
    mình cảm thấy ... mình ko xứng với ấy
    I would do anything for love,but I won' t do that !
    Có lẽ chúng mình chỉ mãi la friend _như bài hát ấy gửi cho mình thôi ,nhưng ...ấy biết ko,mình nhớ ấy rất nhiều ,mình cất giữ tất cả những gì có liên quan đến ấy, nó làm mình thấy vừa vui vừa buồn kinh khủng.. giá mà chúng mình có thể ở bên nhau nhỉ.Bây giờ mình đã có ng # ,cũng trùng tên với ấy .Nhưng mình sẽ kô quên ấy đâu .
    You'll never know , what I feel inside me...

Chia sẻ trang này