1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em chẳng có mối tình nào vắt vai nên chẳng biết nói gì,nhưng mà nếu nhớ nhất chắc là lúc đi chơi vơi bạn bè quá,sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau,cùng nhau vui chơi cùng nhau hát như điên.....giờ thì hết rồi,em vào đây học,em ơ dưới này,1 đứa bạn thân ở trên thủ đức lâu lâu mới gặp được nó,còn 1 đứa thì đang ở đN,chỉ có hè về mới có dịp cả 3 đứa đi chung chơi được,buồn...............

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhóm mình chỉ còn một thằng con trai là tớ quyết định ở lại. Tất cả đã đi tìm miền đất mới, thế cũng có cái hay của nó, phải không?
    Hể có Việt Nam có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành

    http://www.quangtri.gov.vn
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhóm mình chỉ còn một thằng con trai là tớ quyết định ở lại. Tất cả đã đi tìm miền đất mới, thế cũng có cái hay của nó, phải không?
    Hể có Việt Nam có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành

    http://www.quangtri.gov.vn
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ gặp em không còn có gì ngại ngùng như hồi xưa nữa. Có lẽ là mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng thật rồi! Ừ, thì không còn gì nữa mà...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  5. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ gặp em không còn có gì ngại ngùng như hồi xưa nữa. Có lẽ là mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng thật rồi! Ừ, thì không còn gì nữa mà...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  6. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bùn....hôm qua gặp nhỏ bạn lại nghĩ vu vơ về mí năm cấp 3 của mình...lạ! sao mình kô thể coi chúng nó là bạn,mặc dù đã có mí năm vui vẻ bên nhau,giữa chúng nó lun có 1 cái gì đó khác biệt,e dè,gượng ép..có lẽ vì thế mà mình ko hoà đồng với bọn nó....bít như vậy là kô phải,nhưng mình vẫn cứ nghĩ kô tót về họ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bùn....hôm qua gặp nhỏ bạn lại nghĩ vu vơ về mí năm cấp 3 của mình...lạ! sao mình kô thể coi chúng nó là bạn,mặc dù đã có mí năm vui vẻ bên nhau,giữa chúng nó lun có 1 cái gì đó khác biệt,e dè,gượng ép..có lẽ vì thế mà mình ko hoà đồng với bọn nó....bít như vậy là kô phải,nhưng mình vẫn cứ nghĩ kô tót về họ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua, cũng như bao ngày khác thôi nhưng hôm nay nó đứng trước một ngã rẻ của cuộc đời. Con đường vinh quang đang chờ đón nó nhưng nó quyết định không đi theo con đường đó mà bắt đầu lại từ đầu bằng chính bàn tay của nó.
    Ai cũng cười và chê bai nó là đồ dỡ hơi nhưng nó chỉ cười và lặng im.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua, cũng như bao ngày khác thôi nhưng hôm nay nó đứng trước một ngã rẻ của cuộc đời. Con đường vinh quang đang chờ đón nó nhưng nó quyết định không đi theo con đường đó mà bắt đầu lại từ đầu bằng chính bàn tay của nó.
    Ai cũng cười và chê bai nó là đồ dỡ hơi nhưng nó chỉ cười và lặng im.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ..." Đừng nghẹn ngào lời chia tay giữ anh và em..." Thằng em cùng phòng thường trêu anh như vậy mỗi khi anh nghe một bài hát nào đó khiến anh nhớ đến em. Tối nay nghe Cẩm Ly hát " Giấc mơ mong tìm thấy" trong chương trình vòng quanh ký túc xá thì nó bảo rằng: "Nghe bài này em nhớ đến chị ... nhưng mà buồn quá..." Anh cũng nhớ đến em nhưng nhớ chỉ để mà nhớ vậy thôi. Có hay chăng thì nuối tiếc cái thời sinh viên ngắn ngủi của mình đã sắp hết....

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!

Chia sẻ trang này