1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết... cho người tỉnh lẻ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HeartBS, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Người (sống ở) HN bây giờ đa số là gốc tỉnh lẻ, chỉ khác bạn 1 điều là đời ông cha họ quyết định rời quê hương sớm hơn nên họ là người Hn sớm hơn bạn thôi. Đời ông cha họ đã vất vả gây dựng thì đời con cái họ đỡ vất vả hơn bạn. Tóm lại đến mảnh đất mới thì ai cũng phải qua thời kỳ như bạn thôi. Đừng nản chí nếu đã quyết tâm.
    Tôi đã từng học và làm ở HN 6 năm, nhưng tôi lạc quan hơn bạn nhiều. Khi trải qua những cảm xúc như bạn, bạn biết tôi nghĩ đến ai k? Tôi nghĩ đến Bác Hồ, thần tượng của tôi! Bác sinh ra trong thời kỳ khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, không có những điều kiện thuận lợi để thực hiện hoài bão của mình, vậy mà Bác đã 1 thân 1 mình ra đi làm việc lớn, không nề hà bất kể việc gì, vừa học vừa kiếm sống nuôi thân. Quan trọng là Bác đã xác định được mục tiêu của mình và dám hy sinh cả cuộc đời mình để thực hiện mục tiêu đó.
    Chúc bạn luôn có niềm tin và nghị lực!
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều, nếu như bác Hồ là thần tượng của bạn thì biết đâu sau này nững lớp kế tiếp lại xem mình là thần tượng. biết đâu sao này HeartBS lại được in trên tiền việt nam phải không bạn. chúc mọi người luôn may mắn.
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ông ............tỉnh lẻ
    Chán cái gì mà chán, buồn cái gì mà buồn, vui lên
    Cứ đi tiếp đê.....nữa đê , đi hết thành phố kiểu gì chả leo lên....ĐÊ
    hehee bia đê
    Được linhop sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/07/2007
  4. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ tới ngày đó nhớ tới anh em tỉnh lẻ nhé
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Rời thủ đô , vào Nam ,làm việc và lập gia đình ở đây . Chồng ko phải là người thành phố . Thành 2 kẻ tỉnh lẻ , thuê nhà , đối mặt với cơm gạo áo tiền hàng ngày . Tỉnh lẻ khác mỗi mác hộ khẩu thành phố thôi . Chứ ai bản lĩnh , giỏi giang thì vẫn phất lên được ,
    Được nhin_gi_ma_nhin sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 18/07/2007
  6. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người tỉnh lẻ, trong cs mình không bao giờ cảm nhận là mình có gì khác biệt với người thành thị. Mình chỉ nhớ da diết bát cơm nguội của mẹ mỗi khi đi học về muộn mà bụng đói meo. Nhớ lắm, nhiều lúc cô đơn, lẻ loi, gặp khó khăn muốn một nơi nào đó yên bình để trú ngụ, đi lang thang một mình trong cái thành phố xa lạ thì mình cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nhưng đổi lại mình có được sự tự lập, làm cái gì cũng được, khó khăn không chỉ biết đứng khóc, đói thì phải nghĩ cách kiếm cái gì cho no bụng.
    Tất cả những cái điều đó đều hướng về ngôi nhà ấm cúng nhỏ nhỏ ở một vùng quê xa xôi. Một chỗ dựa tinh thần quan trọng. Nhiều khi cái đó cũng làm cho mình phiền muộn lắm, nhưng trong sâu thẳm mình vẫn luôn cố gắng vì nó, muốn trở về nhà khi có thể.
  7. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình đã cố gắng
    mình đang cố gắng
    mình sẽ cố gắng
    chắc chắn sẽ thành công
    thôi gạt đi tất cả, lao vào "chiến đấu" thôi
    hôm nay máu, bia cái cho mát
    kệ thây nó là lẽ hay chẵn phai không mọi người
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ,thành công
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng vậy hả ông anh. Em đây 1 thân 1 mình tự lập sống 1 mình từ năm lớp 6, giờ đã tốt nghiệp đạin học. Vẫn 1 thân 1 mình, ko có ai bên cạnh.
    Nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng thôi
  10. exploisive

    exploisive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ứ phải người HN, tớ học và làm việc ở HN 6 năm, rồi lại té, giờ thì phải gọi là dân nước lẻ , nhưng mà chả saom chuyện phải hay ko phải người HN chả quan trọng, cái quan trọng là mình, làm dc gì và công hiến được gì. (Tớ ko thích bọn gốc HN lắm, cứ kiêu kiêu )

Chia sẻ trang này