1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người tình xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangnhatle, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhatle

    hoangnhatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    viết cho người tình xa

    "Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn.Anh đâu phải là chiều ,mà nhuộm em đến tím.Sóng có nghĩa gì đâu,nếu chiều nay anh chẳng đến,dù sóng đã làm em......nghiêng ngả vì anh"....
    Lại một ngày nữa trôi qua kể từ khi chúng ta chia tay...có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ em đâu nhỉ???cũng chẳng sao, bởi em đă quen với cảm giác không có anh rồi!... "và em biết anh sẽ quên hết, những bài tình ca viết riêng tặng em..."Em chẳng biết mở đầu thế nào nữa,em không giỏi văn,cũng chẳng có tài ăn nói,em vẫn mãi là em,một con bé ngang bướng,hậu đậu....nói chung là không tốt,không thể trở thành một người yêu tốt có thể mang lại hạnh phúc mà anh mong ước.Em xin lỗi!
    em không phải là người con của quê hương QB,cũng chưa từng một lần đặt chân đến đó,nhưng qua lời kể của đứa bạn cùng phòng,và nhất là từ khi biết và yêu anh,em càng yêu thêm mảnh đất ấy, nơi mà anh vẫn kể "chỉ có gió và cát",.Dù không còn yêu anh nữa nhưng em vẫn coi quê hương anh là quê hương thứ 2 của em.Thật buồn cười phải không anh?Em đã từng nghĩ sau này em sẽ theo anh về đó,sống cuộc sống bình thường,bất chấp sự phản đối của bố mẹ.em chỉ nghĩ đơn giản là nếu gặp người mình yêu thật lòng em sẽ theo họ đến cùng trời cuối đất cho dù phải khổ đến đâu,nhưng có lẽ cuộc sống không đơn giản như em nghĩ,chỉ yêu thôi thì không đủ,như anh đã nói.em biết làm sao được khi anh không vượt qua được bố mẹ và chính mình nữa........
    em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc,và em biết rằng ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình,em vẫn giữ hình bóng anh và những kỉ niệm ngày chúng ta còn yêu nhau.Mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm,nhưng cái giá lạnh của lòng người còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần,em sẽ cố gắng để vượt qua.em biết từ nay trên con đường mình đi sẽ chẳng có anh ..........hãy luôn vui vẻ anh nhé!!Em sẽ mãi yêu anh cho dù không thể đến bên anh!!!
  2. nhatvien

    nhatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ôi, tình yêu, vấn đề muôn năm.tôi xin chia buồn với bạn nhé.nhưng biết đâu, rồi bạn sẽ có đươc cơ hội mới, gặp dược 1 người mới, va mọi thư sẽ tốt đẹp hơn.hãy luôn tin tương va hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng hơn ,bạn nhé.
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mọi người làm đàn em cảm động thật.Đến khi mô em mới cảm nhận được tình yêu thực sự như vậy nhỉ.Thật hạnh phúc cho những ai biết mình đang sống cho một lý tưởng tình yêu cao đẹp.

Chia sẻ trang này