1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi đã từng yêu !!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Meo_ngungoc, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cả tình yêu với con người nhưng yêu cuộc sống đã là bao gồm tất cả những gì bao trùm trong đó , con người là 1 phần của cuộc sống còn gì ?
    Còn tình yêu đôi lứa thì chưa hẳn là tất cả , mặc dù vẫn thấy người ta nói có tình yêu đó nhìn cuộc đời đẹp hơn
    I am never alone ,never !
    Được DungHoi_tai_sao sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 08/08/2003
  2. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    xong roài
    bi h em đang là người độc thân
    pác nèo có nhu cầu cho iem xin dăng ký 1 chân
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    Đã so sánh không ai bằng NHPhương nhà mình rùi thì còn bày đặt đăng kí đăng cọt làm chi nữa, bộ muốn tìm NHPhương'' à?
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    U coi con người là 1 phần của cuộc sống (và có lẽ nhiều người cũng nghĩ như vậy) nhưng tui thì không! Cuộc sống rộng lớn, có cả con người trong đó, nhưng con người biết tạo ra và thay đổi cuộc sống, chính thế nên đây là 2 phạm trù khác nhau và độc lập với nhau đấy ... Mà thui, sa vào triết lý wá, cái này lại không phải là sở trường của mình, gác lại cái cá nhân nhé ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 10/08/2003
  5. YeumaiLuongCamHa

    YeumaiLuongCamHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em nhiều
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩa là đã qua , 1 cái thuộc về thì quá khứ , nhắc đến chỉ như 1 kỉ niệm để nhìn nhận lại chính mình mà thôi . Chẳng ai lỡ vất bỏ đi quá khứ kể cả là đau thương mất mát
    con người làm thay đổi được cuộc sống nhưng cũng bị ngay chính cuộc sống chi phối , con người là 1 phần của cuộc sống mà thôi . Hay nói cách khác con người và cuộc sống có 1 mối quan hệ qua lại
    thôi cũng không triết lí làm gì , biết gì đâu nhỉ


    Kẻ không biết gì cả
  7. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ôi ...
  9. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ôi cái gì cơ hở pác ? shock woá à ? có cần cho viên thuốc trợ tim ko ?
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    hic chỗ khám bệnh hay sao mà sock hả ???
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn

Chia sẻ trang này