1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Người tôi thương mến, cái từ thương mến này không biết có dùng được cho người yêu không nhưng S_H cũng mạn phép được dùng để chỉ người ấy
    Người yêu ơi, em biết rằng cuộc sống của anh giờ đây không thể thiếu em. Em có hiểu rằng khi em nói yêu anh, cái giây phút ấy làm anh trở thành một thàng điên, gần như là thế. Em đem đến cho anh cảm giác được sống, được hạnh phúc, nhưng điều đáng nói là em đã không muốn làm người yêu của anh. Vì sao thế em, anh yêu em, và em cũng yêu anh, có những lí do mà mình không thể là người yêu của nhau sao em. Thật không thể hiểu nổi em nghĩ gì, không ai ngăn cản, không ai ràng buộc mà tất cả chỉ là những ý nghĩ của riêng em thôi. Nghĩ lại đi nhé, anh chờ một câu nói khác của em, hãy nhớ là khi hai người đã yêu nhau, chẳng có gì có thể ngăn cảm được họ đến với nhau. Hôn em yêu của anh.
    Được s_holland sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 01/09/2003
  2. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mấy ngày hôm nay em đặc biệt nhớ anh không ? Nếu nói ra có thể anh cho rằng em là người không có bản lĩnh , nhưng ... em thật sự không biết mình có đủ tự tin để cùng anh đi hết trọn con đường hay không nữa . Những dịp cuối tuần rồi ...vv biết bao nhiêu là ký nghỉ , em muốn được cùng anh đi chơi . Đó chỉ là ... niềm vui rất bình dị thôi , nhưng khi chấp nhận yêu anh , em đã không thể có được niêm vui như biết bao cô gái khác . Không phải em không thông cảm cho anh , em hiểu ... anh không thể bên em thường xuyên được nhưng ... sao em vẫn ích kỷ . Hiện giớ em đang bị dao động và rất cần anh ở bên . Em chỉ sợ mình mắc sai lầm và mong anh ... chỉ hướng cho em .Em biết mấy ngày nay anh bận rộn nên chẳng thể ... gọi điện cho em được . Lẽ ra em nên gọi cho anh và ... nhưng ... em lại không làm thế .
    Nhớ anh nhiều lắm . Em sẽ cố gắng để ... không bao giờ phải chọn lựa giữa một bên là anh và ... một bên là ... sự ích kỷ của bản thân .
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mấy ngày hôm nay em đặc biệt nhớ anh không ? Nếu nói ra có thể anh cho rằng em là người không có bản lĩnh , nhưng ... em thật sự không biết mình có đủ tự tin để cùng anh đi hết trọn con đường hay không nữa . Những dịp cuối tuần rồi ...vv biết bao nhiêu là ký nghỉ , em muốn được cùng anh đi chơi . Đó chỉ là ... niềm vui rất bình dị thôi , nhưng khi chấp nhận yêu anh , em đã không thể có được niêm vui như biết bao cô gái khác . Không phải em không thông cảm cho anh , em hiểu ... anh không thể bên em thường xuyên được nhưng ... sao em vẫn ích kỷ . Hiện giớ em đang bị dao động và rất cần anh ở bên . Em chỉ sợ mình mắc sai lầm và mong anh ... chỉ hướng cho em .Em biết mấy ngày nay anh bận rộn nên chẳng thể ... gọi điện cho em được . Lẽ ra em nên gọi cho anh và ... nhưng ... em lại không làm thế .
    Nhớ anh nhiều lắm . Em sẽ cố gắng để ... không bao giờ phải chọn lựa giữa một bên là anh và ... một bên là ... sự ích kỷ của bản thân .
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mình có quá nhiều người yêu, không biết nên gửi lời yêu đến cho em nào trước đây.
    To người yêu 1 : nyhxdlskcttđ dxcnnnntqnnn
    To người yêu 2 : cđđtphh cidpkđc nyoclđdltnt
    To người yêu 3 : .......................
    He he, những lời yêu đương của mình ko thể public đưọc hehehe, mỗi người yêu có 1 mật mã để đọc :D
    Mấy chú đừng cố công dịch làm giè, hay lắm đó, nhưng giữ chút riêng tư 1 chút thôi :D
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/09/2003
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mình có quá nhiều người yêu, không biết nên gửi lời yêu đến cho em nào trước đây.
    To người yêu 1 : nyhxdlskcttđ dxcnnnntqnnn
    To người yêu 2 : cđđtphh cidpkđc nyoclđdltnt
    To người yêu 3 : .......................
    He he, những lời yêu đương của mình ko thể public đưọc hehehe, mỗi người yêu có 1 mật mã để đọc :D
    Mấy chú đừng cố công dịch làm giè, hay lắm đó, nhưng giữ chút riêng tư 1 chút thôi :D
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/09/2003
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đại ca, Đại ca, nhiều khi cũng chẳng cần nói như thế bọn em cũng thự hiện răm rắp theo ý nghĩ đó mà, híc híc. Bọn em cũng chỉ viết những gì có thể, và chỉ có ai cần biết thì mới hiểu thôi, hì hì.
    S_Holland_GRSP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đại ca, Đại ca, nhiều khi cũng chẳng cần nói như thế bọn em cũng thự hiện răm rắp theo ý nghĩ đó mà, híc híc. Bọn em cũng chỉ viết những gì có thể, và chỉ có ai cần biết thì mới hiểu thôi, hì hì.
    S_Holland_GRSP
  8. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu em.
    I love money and life
  9. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu em.
    I love money and life
  10. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu phương xa
    Em thân yêu!
    Giờ này em ở đâu? Em có nhớ những ngày mình bên nhau? Em có nhớ nụ hôn đầu của chúng mình???
    Từ ngày em rời xa anh, em để lại trong lòng anh nỗi nhớ khôn nguôi.
    Giờ này em ở phương trời nào, cuộc sống mới có hạnh phúc không em? Em đã tìm đưọc người con trai nào yêu em nhưn anh đã từng yêu em???
    Anh biết anh đã sai rồi, chỉ vì ghen tuôn gma anh mất em mãi mãi. Khi anh nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi, em đã rời xa anh, bỏ lại anh cô đơn, lạnh giá.
    Anh gặm nhấm những kỷ niệm ngọt ngào của chúng mình để tiếp tục cuộc sống không có em....
    Anh đã cố quên em, gặp gỡ những cô gái khác, nhưng hình bóng em lúc nào cũng in đậm trong tâm trí anh, không phút giây nào anh không nghĩ đến em, em có biết không ?
    Anh hiểu, khi lòng tự trọng bị tổn thương thì không gì có thể cứu vãn nổi. Anh thật có lỗi với em. Có lẽ đay là cái giá anh phải trả cho những lỗi lầm của mình. Anh rất .... rất.....hối hận .
    Anh viết những dòng này không hy vọng em sẽ đọc được, chỉ để giãi bày lòng mình, chỉ mong một điều em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho những sai lầm của anh.
    Suốt cuộc đời này anh mãi mong em được hạnh phúc.
    Nhớ em vô cùng!
    Love is all around

Chia sẻ trang này