1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hâm ơi ...
    H xin lỗi về tất cả mọi chuyện nghen ! Chính H cũng ko còn hiểu đc mình nữa rùi đây nè ...
    Vẫn mong có 1 chữ giá như ... giá như điều đó ko fải là thật ... cái điều mà H chưa biết và nếu có cơ hội ... chắc chắn H sẽ hỏi đấy !
    H vui lắm, vui vì tất cả những gì đã - đang xảy ra ... Cuộc sống luôn tiếp diễn ... nhưng cũng có rất nhiều những ... những gì mình gọi là "Thách thức " ấy ....
    Có đọc bài này ko nhỉ? Sao thấy nó chuối và kì kì thế nào ấy ....
    Tại thấy ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muôn dặm cách đường xa mù trắng tuyết
    Nói làm sao cho xiết những yêu thương
    Đời đã chia hai phương trời riêng lẻ
    Vẫn có người lặng lẽ viết tình thơ
    Mong gặp người dù chỉ đến trong mơ
    Nên vẫn thức trong đêm mờ trắng tuyết
    Vẫn da diết nỗi buồn đau một nửa
    Gió đã tắt bên ngoài kia ô cửa
    Cuối trời xa vầng trăng khuyết nửa mảnh
    Em cố giữ những gì mong manh quá
    Đã là gì ...mà thơ xót biệt ly
    Đêm trở mình thắp lửa đợi người đi
    Biết đa mang mình chẳng được chút gì
    Đã tự nhắc thôi đừng si, đừng nhớ
    Chỉ thêm buồn thêm nợ với mình thôi
    Chuyện ngày xưa coi như đã qua rồi
    Ai người nhớ nỗi niềm tôi một thuở.

    Thấy cái bài thơ này hay hay copy lại để tặng bà chị.Ngày mai chị bảo vệ rồi.Em luôn cầu chúc cho chị bình tĩnh và thành công.
    Chị nói rằng thơ chị thiếu chút say.Em biết đó đó là cái say gì ?Nhưng chắc không phải là say mem rượu rồi.Nhưng em đọc thơ chi thì thấy khác những vần thơ này rất nhiều.Nó có vẻ dễ hiểu hơn thơ của chị .Chị à ,đôi khi không phải làm thơ cho nhà thơ đọc đâu...mà còn cho mọi người đọc nữa....nhất là cái thằng em bao cát này của chị .Hayc thử đổi Anh thanh em và em thành anh để đọc xem .
    Chúc chị Thành công-Cung hỉ cung hỉ
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muôn dặm cách đường xa mù trắng tuyết
    Nói làm sao cho xiết những yêu thương
    Đời đã chia hai phương trời riêng lẻ
    Vẫn có người lặng lẽ viết tình thơ
    Mong gặp người dù chỉ đến trong mơ
    Nên vẫn thức trong đêm mờ trắng tuyết
    Vẫn da diết nỗi buồn đau một nửa
    Gió đã tắt bên ngoài kia ô cửa
    Cuối trời xa vầng trăng khuyết nửa mảnh
    Em cố giữ những gì mong manh quá
    Đã là gì ...mà thơ xót biệt ly
    Đêm trở mình thắp lửa đợi người đi
    Biết đa mang mình chẳng được chút gì
    Đã tự nhắc thôi đừng si, đừng nhớ
    Chỉ thêm buồn thêm nợ với mình thôi
    Chuyện ngày xưa coi như đã qua rồi
    Ai người nhớ nỗi niềm tôi một thuở.

    Thấy cái bài thơ này hay hay copy lại để tặng bà chị.Ngày mai chị bảo vệ rồi.Em luôn cầu chúc cho chị bình tĩnh và thành công.
    Chị nói rằng thơ chị thiếu chút say.Em biết đó đó là cái say gì ?Nhưng chắc không phải là say mem rượu rồi.Nhưng em đọc thơ chi thì thấy khác những vần thơ này rất nhiều.Nó có vẻ dễ hiểu hơn thơ của chị .Chị à ,đôi khi không phải làm thơ cho nhà thơ đọc đâu...mà còn cho mọi người đọc nữa....nhất là cái thằng em bao cát này của chị .Hayc thử đổi Anh thanh em và em thành anh để đọc xem .
    Chúc chị Thành công-Cung hỉ cung hỉ
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nghe những câu nói của bạn là tớ đã cảm thấy nhẹ cả lòng. Tớ rất rất hy vọng ấy biết ấy quan trọng thế nào trong cuộc đời tớ.
    Cuộc sống không khỏi có những chuyện buồn. Cái chính là có sự lạc quan. Cái con búp bê ấy, dù có đẩy ngã nó vẫn cười phải không? Cuộc sống luôn cần có tiếng cười. Cười để sống mà phải không? Miss u so.
    Được lakeoftears sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 18/09/2003
  5. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nghe những câu nói của bạn là tớ đã cảm thấy nhẹ cả lòng. Tớ rất rất hy vọng ấy biết ấy quan trọng thế nào trong cuộc đời tớ.
    Cuộc sống không khỏi có những chuyện buồn. Cái chính là có sự lạc quan. Cái con búp bê ấy, dù có đẩy ngã nó vẫn cười phải không? Cuộc sống luôn cần có tiếng cười. Cười để sống mà phải không? Miss u so.
    Được lakeoftears sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 18/09/2003
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mình có thể làm cho người ấy hiểu nhỉ, không phải là chuyện dễ chút nào. Sau cơn mưa trời lại sáng, cứ chờ nhé
    S_Holland_GRSP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mình có thể làm cho người ấy hiểu nhỉ, không phải là chuyện dễ chút nào. Sau cơn mưa trời lại sáng, cứ chờ nhé
    S_Holland_GRSP
  8. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Du da tu noi rang neu anh thich gian thich doi thi ke cho anh gian doi luon ma den khi tu TL ve van ko the ko gap anh... No khien em du biet nha anh ko thich nhan duoc cuoc goi vao luc 11h dem ma van nhac may len goi".
    Khi nghe em nói những lời này thì anh đã rất vui....Nhưng đến giờ thì anh chẳng thể tin những lời này được.Giờ đây anh mới nhận thấy em chẳng dành cho anh một chút chỗ đứng nào trong trái tim em....!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  9. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Du da tu noi rang neu anh thich gian thich doi thi ke cho anh gian doi luon ma den khi tu TL ve van ko the ko gap anh... No khien em du biet nha anh ko thich nhan duoc cuoc goi vao luc 11h dem ma van nhac may len goi".
    Khi nghe em nói những lời này thì anh đã rất vui....Nhưng đến giờ thì anh chẳng thể tin những lời này được.Giờ đây anh mới nhận thấy em chẳng dành cho anh một chút chỗ đứng nào trong trái tim em....!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  10. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi u thân, cuối cùng thì điều đó đã xảy ra .Tôi biết rằng u sẽ ko bao giờ thuộc về tôi mà ,nhưng mà ko ngờ nó lại đến sớm vậy .Chào nhé

Chia sẻ trang này