1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều.
    I love money and life
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá Tôi hơi bất ngờ đấy tôi biết bạn đang nói về Thầy nào, càng ngày càng thấy thích bạn ( he he về nhà đừng có mất ngủ nhé!)
    pt13
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá Tôi hơi bất ngờ đấy tôi biết bạn đang nói về Thầy nào, càng ngày càng thấy thích bạn ( he he về nhà đừng có mất ngủ nhé!)
    pt13
  4. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tặng người bạn đa cảm :
    Thêm một
    Tác giả: không nhớ .
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm một chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
    hãy sống thật với lòng mình nhé bạn hiền.và đừng trách mình khi mình trêu bạn .
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    Mượn cái nick ủa em nhé,Em yêu .
     
     
  5. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tặng người bạn đa cảm :
    Thêm một
    Tác giả: không nhớ .
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm một chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
    hãy sống thật với lòng mình nhé bạn hiền.và đừng trách mình khi mình trêu bạn .
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    Mượn cái nick ủa em nhé,Em yêu .
     
     
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến
    Em Ơi !!!
    Có những lúc ta thấy lòng tê tái
    Chênh vênh trên bước đường đời
    Buồn cô độc đưa tay không người bắt
    Ta nao lòng khẽ gọi: Em ơi !!!
    Có những lúc chỉ hai bàn tay trắng
    Túi rỗng không lòng cũng rỗng không
    Đi qua tiếng cười có khi quay mặt khóc
    Môi thì thào ta gọi: Em ơi !!!
    Có những lúc giữa loài người đông đúc
    Ta thấy mình lạc lõng bơ vơ
    Những cặp mắt xói vào ta băng giá
    Lại ấm lòng khi ta gọi: Em ơi!!!
    Có những lúc bị dối lừa phản trắc
    Bạn bè xa, đồng chí cũng xa
    Quyay bốn phía chỉ một màu giả dối
    Thảng thốt lòng , ta lại gọi : Em ơi !!!
    Có những lúc một mình giữa chợ
    Ta ngu ngơ trong tiếng eo xèo
    Giá sống thấp cao, tình đời ấm lạnh
    Để yên lòng ta gọi : Em ơi !!!
    Và cứ thế sau mỗi lần được mất
    Chốn bon chen danh lợi cuộc đời
    Lê bước mỏi ta tìm về mái ấm
    Trong cánh tay trần ta lại gọi: EM ƠI !!!!

    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến
    Em Ơi !!!
    Có những lúc ta thấy lòng tê tái
    Chênh vênh trên bước đường đời
    Buồn cô độc đưa tay không người bắt
    Ta nao lòng khẽ gọi: Em ơi !!!
    Có những lúc chỉ hai bàn tay trắng
    Túi rỗng không lòng cũng rỗng không
    Đi qua tiếng cười có khi quay mặt khóc
    Môi thì thào ta gọi: Em ơi !!!
    Có những lúc giữa loài người đông đúc
    Ta thấy mình lạc lõng bơ vơ
    Những cặp mắt xói vào ta băng giá
    Lại ấm lòng khi ta gọi: Em ơi!!!
    Có những lúc bị dối lừa phản trắc
    Bạn bè xa, đồng chí cũng xa
    Quyay bốn phía chỉ một màu giả dối
    Thảng thốt lòng , ta lại gọi : Em ơi !!!
    Có những lúc một mình giữa chợ
    Ta ngu ngơ trong tiếng eo xèo
    Giá sống thấp cao, tình đời ấm lạnh
    Để yên lòng ta gọi : Em ơi !!!
    Và cứ thế sau mỗi lần được mất
    Chốn bon chen danh lợi cuộc đời
    Lê bước mỏi ta tìm về mái ấm
    Trong cánh tay trần ta lại gọi: EM ƠI !!!!

    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thật là một ngày cuối tuần tệ phải k U??? Cái điều mà dường như chẳng bao giờ U muốn lôi nó lên, hôm nay nó lại trỗi dậy, bao nhiêu nỗi đau kìm nén bấy lâu nay lại bật khóc, vết thương ngày nào chưa kịp lành hôm nay lại rách toác ra...Nhưng U biết K cuộc sống vẫn tiếp diễn, ta vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng...Hãy dứng dậy nhé, đừng vì một điều này mà buông xuôi...Sẽ mãi mãi bên U...
    <
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 28/09/2003
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thật là một ngày cuối tuần tệ phải k U??? Cái điều mà dường như chẳng bao giờ U muốn lôi nó lên, hôm nay nó lại trỗi dậy, bao nhiêu nỗi đau kìm nén bấy lâu nay lại bật khóc, vết thương ngày nào chưa kịp lành hôm nay lại rách toác ra...Nhưng U biết K cuộc sống vẫn tiếp diễn, ta vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng...Hãy dứng dậy nhé, đừng vì một điều này mà buông xuôi...Sẽ mãi mãi bên U...
    <
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 28/09/2003
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi với ....và nghe ....kể chuyện của mình thấy hay hay.Online làm bài thơ tặng người yêu nhiều nhưng chẳng có ai .
    Chưa một lần biết yêu
    Làm thơ tình vẫn siêu
    Cũng vờ yêu , vờ hận
    Như là yêu rất nhiều
    Mai này mà yêu thật
    Kinh nghiệm có càng nhiều
    Càng yêu nhiều càng hận
    Thơ tình viết càng siêu
    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này