1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi lênh đênh xa em cõi lòng giá băng...Trong đêm cô đơn chỉ cần em thôi...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  2. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng chẳng nên để cho anh phải thấy mình trong tình trạng thế này vậy sao vẫn muốn anh đang ở đây đến vậy!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  3. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng chẳng nên để cho anh phải thấy mình trong tình trạng thế này vậy sao vẫn muốn anh đang ở đây đến vậy!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  4. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ nhỉ ?Người mình cần viết cho thì người ta đọc rồi bỏ đó .Viết làm gi nữa chứ .Thôi chúc người luôn vui vẻ thế là mình vui rồi .
     
    DUS[​IMG]
  5. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ nhỉ ?Người mình cần viết cho thì người ta đọc rồi bỏ đó .Viết làm gi nữa chứ .Thôi chúc người luôn vui vẻ thế là mình vui rồi .
     
    DUS[​IMG]
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chà, cũng chẳng biết thế nào nữa ! Tạo cho mình một cuộc sống bận rộn, cứ tưởng là thoải mái , thế mà rồi lại thấy oải wá ... Ui chao, chỉ muốn đổ sập xuống, chẳng thiết gì nữa cả hay sao ấy ? - À, ko thể, mình ko fải là người như thế !
    Nhưng mà chán chít ...
    Chán vì việc gì mình fải thế này?! Chán vì lúc nào cũng có quá nhiều điều chẳng khi nào nói hết ! Chán vì chỉ muốn 1 lúc nào đó đc hét lên ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chà, cũng chẳng biết thế nào nữa ! Tạo cho mình một cuộc sống bận rộn, cứ tưởng là thoải mái , thế mà rồi lại thấy oải wá ... Ui chao, chỉ muốn đổ sập xuống, chẳng thiết gì nữa cả hay sao ấy ? - À, ko thể, mình ko fải là người như thế !
    Nhưng mà chán chít ...
    Chán vì việc gì mình fải thế này?! Chán vì lúc nào cũng có quá nhiều điều chẳng khi nào nói hết ! Chán vì chỉ muốn 1 lúc nào đó đc hét lên ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ rằng chỉ khi nào xa em anh mới quên được rằng chính em đã và đang vẫn dõi theo từng con đường anh đi qua ... con đường giờ trước mắt anh yên bình đến không ngờ ... chỉ biết rằng không có em trong đó và anh biết tất cả chỉ là hư ảo
    Một đêm vắng một bản nhạc vang đều trong căn phòng và anh choàng tỉnh thoát khỏi mộng mị của sự yên bình giả tạo
    Anh cần có em như sự thường lệ của cuộc sống ... nhu sóng biển vẫn hàng đêm vỗ bờ ...
    Anh vẫn biết là không đủ cho anh và cho em .. thời gian không thể quay lại và chúng mình càng không thể như ngày nào nhưng nếu được nói lần nữa anh vẫn nói rằng anh tiếc ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ rằng chỉ khi nào xa em anh mới quên được rằng chính em đã và đang vẫn dõi theo từng con đường anh đi qua ... con đường giờ trước mắt anh yên bình đến không ngờ ... chỉ biết rằng không có em trong đó và anh biết tất cả chỉ là hư ảo
    Một đêm vắng một bản nhạc vang đều trong căn phòng và anh choàng tỉnh thoát khỏi mộng mị của sự yên bình giả tạo
    Anh cần có em như sự thường lệ của cuộc sống ... nhu sóng biển vẫn hàng đêm vỗ bờ ...
    Anh vẫn biết là không đủ cho anh và cho em .. thời gian không thể quay lại và chúng mình càng không thể như ngày nào nhưng nếu được nói lần nữa anh vẫn nói rằng anh tiếc ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mình viết, viết vì cái gì đây? Viết cho em hay chỉ là cho chính bản thân mình. Mình đã rất vui khi gặp em, rất vui vì cũng lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp nhau. Những tưởng gặp được thì sẽ vui, sẽ yêu đời, thế mà mình đã chịu ngay một gáo nước lạnh ( em à, gáo nước lạnh mà anh đã phải gánh chịu thì anh cũng phải biết là vìd lí do gì chứ). Thật đã đến lúc rồi, cái điều mà mình lo sợ cuối cùng đã sắp đến rồi đây, mình thất vọng, mình chán và mình cũng buồn nữa. Thất vọng ư, chán ư, nó sẽ làm cho mình trở thành người vô dụng mất. ( Gửi em yêu, anh đã từng rất yêu em, và đã từng ư, không đâu, không chỉ thế đâu em ạ, anh sẽ chỉ yêu em. ). Chẳng thể biết cuộc đời sẽ đưa mình về đâu???, mình sẽ đứng vững cho dù có hay không có em, nhưng em có biết mình sẽ buồn lắm.
    Có phải những gì mình đang cố gắng để có được đều đã sụp đổ trước mắt mình không?? Vì sao thế chứ, một lý do, hãy cho mình một lí do để mình thấy được sự công bằng. Đừng nói cuộc đời không bao giờ có sự công bằng nhé, mình cóc tin vào chúa, cóc tin vào Phật, nhưng mình tin vào bản thân mình, những gì mình phải chịu phải la do mình tạo ra, nếu không thì mình không cảm thấy sự công bằng. Thế thì hãy cho mình một lí do thật rõ ràng. ( Gửi em yêu: một lí do, với em là rất đơn giản, và nếu em không yêu anh, hãy cho anh biết. Em yêu, và kể từ lúc ấy em hãy đừng bận tâm đến anh nữa, anh sẽ tìm đến em khi em thật sự cần anh, bất kể khi nào anh biết như thế)
    Mình đã không thể lường trước hết được điều gì sẽ xảy ra khi mình đặt trọn tình yêu vào người ấy, mình đã không thể ngờ được tình yêu còn phức tạp hơn nhiều dưới nhận thức của một thằng con trai mới hơn 20 tuổi như mình. Mình đã biết, mình đã biết........
    Gửi T, vì sao em lại nói như thế nhỉ, phải chăng em nói đúng, cám ơn T, dù sao đấy cũng là một điều đáng buồn mà anh biết được. Cám ơn.
    Chào tất cả, mình chẳng thể viết gì hơn nữa rồi!
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này