1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi lại sắp qua đi . Hôm nay em giận bố lắm , ngày thường bố quý em nhất vậy mà ... Thôi em đi ngủ đây , hy vọng ... không và sẽ .... không bao giờ gặp anh trong mơ nữa .
  2. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    !Ôi trời...thế hoá ra Chăn dắt 83 là con gái a`...từ trước mình cứ nghĩ là con trai chứ.....mình nhiệt tình giúp đỡ...ai ngờ đuợc....may mà hôm nay mình còn đọc được cái topic này...ko thì đau lòng lắm....
    Thui...quybu1980 từ nay xin thề ko giúp Chăn dắt nữa....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  3. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    !Ôi trời...thế hoá ra Chăn dắt 83 là con gái a`...từ trước mình cứ nghĩ là con trai chứ.....mình nhiệt tình giúp đỡ...ai ngờ đuợc....may mà hôm nay mình còn đọc được cái topic này...ko thì đau lòng lắm....
    Thui...quybu1980 từ nay xin thề ko giúp Chăn dắt nữa....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chandat_83 à!
    Cậu là con trai hay là con gái hay là...? Tuy nhiên câu chuyện của cậu làm tui cảm động lắm. Nếu như chia tay vì mình đến sau thì xin phép nói thẳng là cậu chưa làm đúng. Bạn tui có sưu tầm được một câu danh ngôn khá hay là "Trong đời mình sẽ gặp 3 người, người yêu mình nhất, người mình yêu nhất và người sẽ lấy mình." (3 người này không giống nhau à nha) Tuy nhiên tui không đồng ý. Lí do dài lắm, viết ra sợ mạng out giữa chừng luôn, tui còn ít tiền mạng lắm. Nhưng mà cậu hiểu mà.
    Nhưng nếu chia tay vì không thể đem lại hạnh phúc cho nhau tui thấy cậu vĩ đại lắm (ít ra cũng là vĩ đại hơn tui nhiều lắm). Nhưng mà chân đất à Các Mác có nói với con gái rằng "Hạnh phúc là đấu tranh" câu này ghép vào đây hơi khập khiễng nhưng mà cũng có cái lí của nó đấy. cố mà hiểu nghen. (Không biết tui có nói trừu tượng quá không nhỉ) Trong mục tui nhớ trường xưa nên viết ra tặng các bạn hữu một bài thơ cũ tui có viết một bài thơ tui làm hồi hai tháng trước. Cậu cũng nên đọc qua. Trước tui có viết một bài trong mục cảm xúc từ lời những bài hát nhưng không hiểu bị lock hay sao ấy mà giờ không thấy. Chúc cho người ấy sớm đọc được những dòng của cậu và sớm quay trở lại với ... cậu! Mặc dù tui vẫn băn khoăn không hiểu cậu là nam hay là nữ hay là... Nêu thiệt vậy thì chia tay là phải lắm.
    Kính thư!

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/07/2003
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chandat_83 à!
    Cậu là con trai hay là con gái hay là...? Tuy nhiên câu chuyện của cậu làm tui cảm động lắm. Nếu như chia tay vì mình đến sau thì xin phép nói thẳng là cậu chưa làm đúng. Bạn tui có sưu tầm được một câu danh ngôn khá hay là "Trong đời mình sẽ gặp 3 người, người yêu mình nhất, người mình yêu nhất và người sẽ lấy mình." (3 người này không giống nhau à nha) Tuy nhiên tui không đồng ý. Lí do dài lắm, viết ra sợ mạng out giữa chừng luôn, tui còn ít tiền mạng lắm. Nhưng mà cậu hiểu mà.
    Nhưng nếu chia tay vì không thể đem lại hạnh phúc cho nhau tui thấy cậu vĩ đại lắm (ít ra cũng là vĩ đại hơn tui nhiều lắm). Nhưng mà chân đất à Các Mác có nói với con gái rằng "Hạnh phúc là đấu tranh" câu này ghép vào đây hơi khập khiễng nhưng mà cũng có cái lí của nó đấy. cố mà hiểu nghen. (Không biết tui có nói trừu tượng quá không nhỉ) Trong mục tui nhớ trường xưa nên viết ra tặng các bạn hữu một bài thơ cũ tui có viết một bài thơ tui làm hồi hai tháng trước. Cậu cũng nên đọc qua. Trước tui có viết một bài trong mục cảm xúc từ lời những bài hát nhưng không hiểu bị lock hay sao ấy mà giờ không thấy. Chúc cho người ấy sớm đọc được những dòng của cậu và sớm quay trở lại với ... cậu! Mặc dù tui vẫn băn khoăn không hiểu cậu là nam hay là nữ hay là... Nêu thiệt vậy thì chia tay là phải lắm.
    Kính thư!

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/07/2003
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Oa kha kha kha !!! Bó tay ... Sao bác không nói thẳng ra là gay ... Khê khê ... Nhưng mà rõ ràng em nghĩ đấy là nữ mà .. Chẳng phải anh chàng của chị ấy trước đây đã cùng đến với một cô gái hay sao ??? Chẳng nhẽ chỉ vf thấy một chàng trai mà lại bỏ người con gái đã hết sức vì mình hay sao .... Khì , cũng có thể , nhưng mà ở Việt Nam thì đó là của độc đấy ....
    Kha kha ... Mí lị , bây giò cũng nhiều đồng chí vào và quên mất chỉnh chế độ Male or Female lắm .... và đúng là ngay cái này cũng không có chỉnh chế độ ái nam ái nữ nhỉ ...
    Hài ... Tại sao lại phải chia tay nhỉ ... Cái này khó hiểu quá ... Chị chia tay vì không muốn phá vỡ hanh phúc của người khác ... chảng phải là đã phá vỡ rồi sao ??? Còn nếu là vì sợ không đủ khả nằng đẹm lại hanh phúc cho người ta như chị kia thi .. Khe khe ... Chị đã thử đâu mà chị biết ... Như thế chảng phải là tự mình chốn tránh chính mình hay sao ??? Sợ bản thân không làm được chảng phải là nhút nhát hay sao ...
    Cái câu " Hanh phúc là đấu tranh .. " đúng lăm chứ ???
    Mà thực ra .. Đáng nhẽ chị không nên chia tay ... Chị làm thế sẽ làm người ta ... tức cái anh chàng kia kìa ... đau khổ hơn nhiều ... Vì một lúc sẽ mất hai người mà mình yêu quý ... Người thứ nhất là chị .. chỉ vì chị thấy người yêu cũ của anh ta ... Người thứ hai là chị kia ... vì tuy đã cố thành bạn ... nhưng mà sẽ chẳng được đâu khi mà đã chia tay nhau .... Tức là thế này ... Nói dễ hiểu hơn thì : " Chị và anh ta yêu nhau ... và anh ta với chị kia chấm dứt ... như vậy có thể suy ra rất dễ dàng ... : Anh ta va người yêu cũ sẽ không thể có gì nữa đề mà quay lại ....và nếu quay lại sẽ chỉ toàn đau khỏ mà thôi ... Vì thế .. chị bỏ đi là không đúng ... "
    Nhưng mà có một trường hợp mà chị bỏ đi là đúng ... : Tức là ... Anh ta đang ... nói rõ là đnag đấy ... yêu chị kia ... Nhưng mà vì thấy chị , gặp chị ... và anh ta bỏ chị người yêu cũ ... ----> Tức là anh ta giống như một kẻ sở khanh vậy ... " Có mới nới cũ " Vậy thì là chẳng nên ... Và như thế thì rồi cũng có ngày đến lượt chị sẽ chịu chung số phận ...
    ---------->>>> Cần phải tìm hiểu rõ ... Không nên chia tay .. he he ....

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Oa kha kha kha !!! Bó tay ... Sao bác không nói thẳng ra là gay ... Khê khê ... Nhưng mà rõ ràng em nghĩ đấy là nữ mà .. Chẳng phải anh chàng của chị ấy trước đây đã cùng đến với một cô gái hay sao ??? Chẳng nhẽ chỉ vf thấy một chàng trai mà lại bỏ người con gái đã hết sức vì mình hay sao .... Khì , cũng có thể , nhưng mà ở Việt Nam thì đó là của độc đấy ....
    Kha kha ... Mí lị , bây giò cũng nhiều đồng chí vào và quên mất chỉnh chế độ Male or Female lắm .... và đúng là ngay cái này cũng không có chỉnh chế độ ái nam ái nữ nhỉ ...
    Hài ... Tại sao lại phải chia tay nhỉ ... Cái này khó hiểu quá ... Chị chia tay vì không muốn phá vỡ hanh phúc của người khác ... chảng phải là đã phá vỡ rồi sao ??? Còn nếu là vì sợ không đủ khả nằng đẹm lại hanh phúc cho người ta như chị kia thi .. Khe khe ... Chị đã thử đâu mà chị biết ... Như thế chảng phải là tự mình chốn tránh chính mình hay sao ??? Sợ bản thân không làm được chảng phải là nhút nhát hay sao ...
    Cái câu " Hanh phúc là đấu tranh .. " đúng lăm chứ ???
    Mà thực ra .. Đáng nhẽ chị không nên chia tay ... Chị làm thế sẽ làm người ta ... tức cái anh chàng kia kìa ... đau khổ hơn nhiều ... Vì một lúc sẽ mất hai người mà mình yêu quý ... Người thứ nhất là chị .. chỉ vì chị thấy người yêu cũ của anh ta ... Người thứ hai là chị kia ... vì tuy đã cố thành bạn ... nhưng mà sẽ chẳng được đâu khi mà đã chia tay nhau .... Tức là thế này ... Nói dễ hiểu hơn thì : " Chị và anh ta yêu nhau ... và anh ta với chị kia chấm dứt ... như vậy có thể suy ra rất dễ dàng ... : Anh ta va người yêu cũ sẽ không thể có gì nữa đề mà quay lại ....và nếu quay lại sẽ chỉ toàn đau khỏ mà thôi ... Vì thế .. chị bỏ đi là không đúng ... "
    Nhưng mà có một trường hợp mà chị bỏ đi là đúng ... : Tức là ... Anh ta đang ... nói rõ là đnag đấy ... yêu chị kia ... Nhưng mà vì thấy chị , gặp chị ... và anh ta bỏ chị người yêu cũ ... ----> Tức là anh ta giống như một kẻ sở khanh vậy ... " Có mới nới cũ " Vậy thì là chẳng nên ... Và như thế thì rồi cũng có ngày đến lượt chị sẽ chịu chung số phận ...
    ---------->>>> Cần phải tìm hiểu rõ ... Không nên chia tay .. he he ....

    TN W ! Love you forever
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Giống kiểu chiến thắng rồi lại bỏ đi ý nhỉ? Buồn ghê cơ. Thấy thông cảm. Chị ý thiếu tự tin vào mình quá, làm sao có thể nói rằng mình ko mang lại hạnh phúc được như người khác cơ chứ? Chỉ có điều quan trọng là anh chàng kia đã thực sự bỏ người yêu cũ chưa hay là bắt cá hai tay thôi hichic. Nếu khả năng thứ 2 thì chả phải tiếc nuối gì đâu. Em là thà không có còn hơn dùng chung hihi
    Antilove, heartless, cố lên!

    Được ablackcat sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 06/08/2004
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Giống kiểu chiến thắng rồi lại bỏ đi ý nhỉ? Buồn ghê cơ. Thấy thông cảm. Chị ý thiếu tự tin vào mình quá, làm sao có thể nói rằng mình ko mang lại hạnh phúc được như người khác cơ chứ? Chỉ có điều quan trọng là anh chàng kia đã thực sự bỏ người yêu cũ chưa hay là bắt cá hai tay thôi hichic. Nếu khả năng thứ 2 thì chả phải tiếc nuối gì đâu. Em là thà không có còn hơn dùng chung hihi
    Antilove, heartless, cố lên!

    Được ablackcat sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 06/08/2004
  10. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    TO quybu1980 : hic hic sao bác không giúp em nữa à ? Thế thì ... em ứ vào forum này nữa đâu . Chuyện là nam hay nữ đâu có gì quan trọng phải không ạ ? Mình là thần dân của THuỷ Tinh mà , với lại ... Hiiiii với lại ... ai bảo bác em là con gái ?
    To chilihaiphan :em cảm ơn bác nhiều lắm lắm . Thật ra ... em sợ phải đấu tranh . Đấu tranh ở đây có nghĩa là giành giật phải không ạ ?Mà em lại ... không thể .
    To Tuanchosoi: Đúng tôi là người nhút nhát . À không phải là nhút nhát mà ... đơn giản vì ... thiếu tự tin vào chính bản thân mình . Khi biết được ... anh và ... người ấy đã yêu nhau được 2 năm . Tôi thật không dám tin rằng anh có thể đánh đổi ... 2 năm trời ấy để ... đến bên tôi - một người anh mới chỉ quen it lâu nay (1 tháng 1 ngày) . Mà tính tình tôi thì ... rất trẻ con . TÔi ... không biết lo lắng cho người khác , tôi sợ rằng anh sẽ ... buồn nhiều khi ở bên tôi . TÔi cũng ... ko tự tin để giữ anh bên mình vì ...Tôi ích kỷ nhiều lắm . Tôi ... có lẽ ... sẽ không chịu nổi rồi một ngày nào đó ... anh sẽ ... mang tôi ra so sánh với ... chị ấy . Liệu có khi nào ... khi đang ôm tôi anh ... nghĩ tới chị ấy không ?Vậy nên ... đừng nói tôi ... như một người biết hy sinh cho ... tình yêu như vậy .
    To bigsprise : Thật ra ... mới quen nhau nên tôi cũng chưa ... thật sự hiểu anh . Tôi cũng ... không biết ... anh có phải người bắt cá hai tay không nữa . Liệu anh đã thật sự chia tay chị ấy chưa . Nhưng ... tôi tin anh . Bởi ... anh cũng nói rằng " em hãy suy nghĩ đi . Vì thật sự anh thấy mình cũng không phải người chung tình . Anh sợ rồi một ngáy nào đó anh sẽ ... và ... em sẽ ... đâu khổ ." Nhưng thật sự ... không phải vì điều đó mà ... tôi ... chia tay anh . Tôi ... không biết nữa .

Chia sẻ trang này