1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mình viết, viết vì cái gì đây? Viết cho em hay chỉ là cho chính bản thân mình. Mình đã rất vui khi gặp em, rất vui vì cũng lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp nhau. Những tưởng gặp được thì sẽ vui, sẽ yêu đời, thế mà mình đã chịu ngay một gáo nước lạnh ( em à, gáo nước lạnh mà anh đã phải gánh chịu thì anh cũng phải biết là vìd lí do gì chứ). Thật đã đến lúc rồi, cái điều mà mình lo sợ cuối cùng đã sắp đến rồi đây, mình thất vọng, mình chán và mình cũng buồn nữa. Thất vọng ư, chán ư, nó sẽ làm cho mình trở thành người vô dụng mất. ( Gửi em yêu, anh đã từng rất yêu em, và đã từng ư, không đâu, không chỉ thế đâu em ạ, anh sẽ chỉ yêu em. ). Chẳng thể biết cuộc đời sẽ đưa mình về đâu???, mình sẽ đứng vững cho dù có hay không có em, nhưng em có biết mình sẽ buồn lắm.
    Có phải những gì mình đang cố gắng để có được đều đã sụp đổ trước mắt mình không?? Vì sao thế chứ, một lý do, hãy cho mình một lí do để mình thấy được sự công bằng. Đừng nói cuộc đời không bao giờ có sự công bằng nhé, mình cóc tin vào chúa, cóc tin vào Phật, nhưng mình tin vào bản thân mình, những gì mình phải chịu phải la do mình tạo ra, nếu không thì mình không cảm thấy sự công bằng. Thế thì hãy cho mình một lí do thật rõ ràng. ( Gửi em yêu: một lí do, với em là rất đơn giản, và nếu em không yêu anh, hãy cho anh biết. Em yêu, và kể từ lúc ấy em hãy đừng bận tâm đến anh nữa, anh sẽ tìm đến em khi em thật sự cần anh, bất kể khi nào anh biết như thế)
    Mình đã không thể lường trước hết được điều gì sẽ xảy ra khi mình đặt trọn tình yêu vào người ấy, mình đã không thể ngờ được tình yêu còn phức tạp hơn nhiều dưới nhận thức của một thằng con trai mới hơn 20 tuổi như mình. Mình đã biết, mình đã biết........
    Gửi T, vì sao em lại nói như thế nhỉ, phải chăng em nói đúng, cám ơn T, dù sao đấy cũng là một điều đáng buồn mà anh biết được. Cám ơn.
    Chào tất cả, mình chẳng thể viết gì hơn nữa rồi!
    S_Holland_GRSP
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    M ơi chắc bà chẳng bao giờ đọc được bài này đâu! bà không nói ra nhưng tôi hiểu cuộc sống đó không hề tốt đẹp đối với bà, sự vô tư đó cũng chỉ là để che mắt một số người...buồn lắm phải không??? Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà bạn của tôi!
    pt13
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    M ơi chắc bà chẳng bao giờ đọc được bài này đâu! bà không nói ra nhưng tôi hiểu cuộc sống đó không hề tốt đẹp đối với bà, sự vô tư đó cũng chỉ là để che mắt một số người...buồn lắm phải không??? Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà bạn của tôi!
    pt13
  4. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta phải để một người rất có ý nghĩa đối vói ta ra đi ... bạn đã nghe câu thơ
    Có tình yêu một đời
    Lại hoá thành xiềng xích
    vậy sẽ chẳng sao cả nếu chúng ta không thể bên nhau được .. điều quan trọng là chúng ta mãi nhớ về nhau , ấn tượng về nhau không bao giờ thay đổi ...dù bạn có nói gì ... dù người khác có nói gì .. trong cuộc sống , mọi thứ đều trừu tượng , hạnh phúc không trọn vẹn đôi khi lại là mãi mãi .. chúng ta là những đường thẳng , nếu không thể trùng nhau được .. hãy vui vẻ khi chúng giao nhau một lần trong đời
    ( bác S_C đừng buồn nữa nhé )
  5. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta phải để một người rất có ý nghĩa đối vói ta ra đi ... bạn đã nghe câu thơ
    Có tình yêu một đời
    Lại hoá thành xiềng xích
    vậy sẽ chẳng sao cả nếu chúng ta không thể bên nhau được .. điều quan trọng là chúng ta mãi nhớ về nhau , ấn tượng về nhau không bao giờ thay đổi ...dù bạn có nói gì ... dù người khác có nói gì .. trong cuộc sống , mọi thứ đều trừu tượng , hạnh phúc không trọn vẹn đôi khi lại là mãi mãi .. chúng ta là những đường thẳng , nếu không thể trùng nhau được .. hãy vui vẻ khi chúng giao nhau một lần trong đời
    ( bác S_C đừng buồn nữa nhé )
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Được, cám ơn cậu, tớ nghĩ là cậu dùng nick ảo để post bài, ai quen lên box thì mới gọi là S_H thôi. Ai cũng đuợc, cám ơn cậu đã cho tớ một lời khuyên. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cùng, là mãi mãi. Cám ơn một lần nữa nhé.
    Nếu không có cô ấy, mình sẽ như thế nào??? Chắc cũng như xưa thôi, nếu cô ấy đọc được cô ấy sẽ hiểu "như xưa" của mình nghĩa là thế nào. Mà thôi đi, trước mắt mình cũng chưa thể giải quyết được gì cả, phải chờ thôi, và làm những việc có ích hơn là suốt ngày nghĩ ngợi, mình biết sẽ khó lắm, nhưng phải cố chứ biết thế nào được.
    Gửi em yêu: em hãy nhớ những gì anh nói với em, những điều ấy anh sẽ nhớ mãi và thực hiện nó, anh chưa quên đâu, và cũng không bao giờ quên được. Yêu em.
    S_Holland_GRSP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Được, cám ơn cậu, tớ nghĩ là cậu dùng nick ảo để post bài, ai quen lên box thì mới gọi là S_H thôi. Ai cũng đuợc, cám ơn cậu đã cho tớ một lời khuyên. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cùng, là mãi mãi. Cám ơn một lần nữa nhé.
    Nếu không có cô ấy, mình sẽ như thế nào??? Chắc cũng như xưa thôi, nếu cô ấy đọc được cô ấy sẽ hiểu "như xưa" của mình nghĩa là thế nào. Mà thôi đi, trước mắt mình cũng chưa thể giải quyết được gì cả, phải chờ thôi, và làm những việc có ích hơn là suốt ngày nghĩ ngợi, mình biết sẽ khó lắm, nhưng phải cố chứ biết thế nào được.
    Gửi em yêu: em hãy nhớ những gì anh nói với em, những điều ấy anh sẽ nhớ mãi và thực hiện nó, anh chưa quên đâu, và cũng không bao giờ quên được. Yêu em.
    S_Holland_GRSP
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái này em viết tặng bác S_H nhá ... chẳng liên quan gì đến em đâu đấy
    Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác tình yêu mãnh liệt quá, những đam mê và những nước mắt đã qua đi ... chỉ khi này anh mới cảm thấy yêu thương của mình còn trinh nguyên, có lẽ anh đã nhầm khi tìm quên em trong cuộc sống này. Nhưng tất cả vẫn là ký ức .. em và anh đều không muốn cho nó thức giấc, chúng mình dạo này sống lí trí quá em nhỉ? Anh đã bỏ chạy khỏi Hà nội, bỏ chạy và quay lưng lại với tất cả chúng mình đã có với nhau, anh đã muốn quên đi hình ảnh của chính em trong anh, quên đi nơi ngõ nhỏ đó có một người con gái anh đã từng yêu. Quên đi nhưng đường phố bụi bặm chúng mình đã từng chung bước. Và thời gian trôi đi anh cũng đã ngỡ rằng chúng mình có thể quên đi được nhau ... hiện tại lại khác xa quá em ạ. Ngỡ rằng chỉ cần tìm quên bên ai đó, tìm quên ở công việc của cuộc sống bon chen tầm thường là anh có thể là anh của những ngày không có em nhưng hình ảnh vẫn nhạt nhoà và nhất là những nơi anh đi qua đều mang dáng của người con gái đó và khuôn mặt cú nhạt nhoà dần theo năm tháng ... nhưng em vẫn là em của ngày nào, anh vẫn yêu thương như những ngày đó ... những đúng ra anh và em nên hiểu rằng đã là rất muộn cho chúng mình. Anh đã gặp, và anh đã hiểu rằng chẳng có gì còn níu kéo cả ... vẫn không thể là anh và em như ngày nào. Vẫn con ngõ đó nhưng đêm qua sao dài và sâu thẳm đến vậy, vẫn là em ở đó nhưng quanh anh chỉ thấy bóng tối ... kô còn là những tia sáng của ngày nào ... chúng ta đã là những đường thẳng soong soong chẳng lúc nào có thể gặp nhau được nữa đúng không em ... thế là công bằng cho cả anh và em ... rồi chúng ta liệu cuối cùng có tìm cho mình một khoảng khắc ngày nào đo ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái này em viết tặng bác S_H nhá ... chẳng liên quan gì đến em đâu đấy
    Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác tình yêu mãnh liệt quá, những đam mê và những nước mắt đã qua đi ... chỉ khi này anh mới cảm thấy yêu thương của mình còn trinh nguyên, có lẽ anh đã nhầm khi tìm quên em trong cuộc sống này. Nhưng tất cả vẫn là ký ức .. em và anh đều không muốn cho nó thức giấc, chúng mình dạo này sống lí trí quá em nhỉ? Anh đã bỏ chạy khỏi Hà nội, bỏ chạy và quay lưng lại với tất cả chúng mình đã có với nhau, anh đã muốn quên đi hình ảnh của chính em trong anh, quên đi nơi ngõ nhỏ đó có một người con gái anh đã từng yêu. Quên đi nhưng đường phố bụi bặm chúng mình đã từng chung bước. Và thời gian trôi đi anh cũng đã ngỡ rằng chúng mình có thể quên đi được nhau ... hiện tại lại khác xa quá em ạ. Ngỡ rằng chỉ cần tìm quên bên ai đó, tìm quên ở công việc của cuộc sống bon chen tầm thường là anh có thể là anh của những ngày không có em nhưng hình ảnh vẫn nhạt nhoà và nhất là những nơi anh đi qua đều mang dáng của người con gái đó và khuôn mặt cú nhạt nhoà dần theo năm tháng ... nhưng em vẫn là em của ngày nào, anh vẫn yêu thương như những ngày đó ... những đúng ra anh và em nên hiểu rằng đã là rất muộn cho chúng mình. Anh đã gặp, và anh đã hiểu rằng chẳng có gì còn níu kéo cả ... vẫn không thể là anh và em như ngày nào. Vẫn con ngõ đó nhưng đêm qua sao dài và sâu thẳm đến vậy, vẫn là em ở đó nhưng quanh anh chỉ thấy bóng tối ... kô còn là những tia sáng của ngày nào ... chúng ta đã là những đường thẳng soong soong chẳng lúc nào có thể gặp nhau được nữa đúng không em ... thế là công bằng cho cả anh và em ... rồi chúng ta liệu cuối cùng có tìm cho mình một khoảng khắc ngày nào đo ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lật giở lại ảnh của chính mình của những ngày xưa cũ , giật mình thảng thốt ... mình chín dần khi tuổi còn xanh lắm ... anh sẽ chẳng nhận ra được em đâu , anh sẽ thấy lạ lẫm với người con gái đang đứng trước mặt anh lắm ...anh đã nói rằng muốn gặp lại em , em biết anh tìm gì .. tìm quá khứ phải không anh ???? ... tìm lại những nụ cười , những lời chăm sóc , ánh mắt .. tìm những con đường , những hàg cây ... nhưng đấy lại là cái duy nhất em không thể làm cho anh được .. như thế tốt hơn cho anh , anh sẽ buồn lắm , sẽ đau lắm nhưng vết thương hôm nay sẽ liền miệng .. còn hơn là thất vọng anh ạ ... chỉ còn em thôi , một khuôn mặt cam chịu hơn .. ánh mắt xa xăm hơn .. nụ cười kém rạng rỡ hơn ... em sống buồn lặng hơn , trầm lắng hơn nhưng cứng cáp lắm ... những điều chúng ta biết về nhau có đủ để anh bóc đi khuôn mặt ấy để tìm thấy một trái tim , một khối óc anh thân thuộc không ??? có đủ để anh hiểu ..em chẳng bao giờ có thể thay đổi cả ...
    to S_H : nếu bạn cho rằng đây là một cái nick ảo thì cũng được , đằng sau một cái nick có phải là một khuôn mặt quen thuộc hay không , điều ấy cũng không quan trọng đúng không ?? mình biết bạn , mong là bạn sẽ tự vượt qua được và mỉm cười ( cười thật sự cơ ) .. bạn và người đó đã đánh dấu trong cuộc đời nhau .. thời gian làm mọi thứ thay đổi nhưng điều này không thay đổi đau

Chia sẻ trang này