1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lật giở lại ảnh của chính mình của những ngày xưa cũ , giật mình thảng thốt ... mình chín dần khi tuổi còn xanh lắm ... anh sẽ chẳng nhận ra được em đâu , anh sẽ thấy lạ lẫm với người con gái đang đứng trước mặt anh lắm ...anh đã nói rằng muốn gặp lại em , em biết anh tìm gì .. tìm quá khứ phải không anh ???? ... tìm lại những nụ cười , những lời chăm sóc , ánh mắt .. tìm những con đường , những hàg cây ... nhưng đấy lại là cái duy nhất em không thể làm cho anh được .. như thế tốt hơn cho anh , anh sẽ buồn lắm , sẽ đau lắm nhưng vết thương hôm nay sẽ liền miệng .. còn hơn là thất vọng anh ạ ... chỉ còn em thôi , một khuôn mặt cam chịu hơn .. ánh mắt xa xăm hơn .. nụ cười kém rạng rỡ hơn ... em sống buồn lặng hơn , trầm lắng hơn nhưng cứng cáp lắm ... những điều chúng ta biết về nhau có đủ để anh bóc đi khuôn mặt ấy để tìm thấy một trái tim , một khối óc anh thân thuộc không ??? có đủ để anh hiểu ..em chẳng bao giờ có thể thay đổi cả ...
    to S_H : nếu bạn cho rằng đây là một cái nick ảo thì cũng được , đằng sau một cái nick có phải là một khuôn mặt quen thuộc hay không , điều ấy cũng không quan trọng đúng không ?? mình biết bạn , mong là bạn sẽ tự vượt qua được và mỉm cười ( cười thật sự cơ ) .. bạn và người đó đã đánh dấu trong cuộc đời nhau .. thời gian làm mọi thứ thay đổi nhưng điều này không thay đổi đau
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu!
    Thời gian trôi thật nhanh phải k anh, mới đó mà đã gần một năm rồi, chúng ta đã có với nhau những khoảng thời gian thật hạnh phúc....
    Chúng mình đã càng ngày càng chính chắn hơn trong tình cảm, k chỉ nghĩ trước mắt mà còn đặt ra cho mình cả một tương lai tốt đẹp và mục tiêu trước mắt của cả hai đưá để cùng hướng tới...
    Dạo này anh bận quá, công việc đã lấy hết thời gian của anh, cả cái khoảng thời gian nhỏ nhoi mà chúng mình dành cho nhau bây giờ cũng k còn nữa....Anh thì luôn cảm thấy có lỗi khi k quan tâm được em nhiều như trước, em thì luôn nói là k sao, em có thể thông cảm được...Nhưng mà trong lòng cứ thây thiếu thốn và khó chịu vô cùng....
    Nhưng em cũng phải tập quen dần thôi, dần dần anh sẽ càng ngày càng bận hơn vì cũng đã vào những học kỳ cuối rồi, có rất nhiều cái làm cho anh phải nghĩ và phải quan tâm...Tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai đứa....
    Cố lên nào tôi ơi
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu!
    Thời gian trôi thật nhanh phải k anh, mới đó mà đã gần một năm rồi, chúng ta đã có với nhau những khoảng thời gian thật hạnh phúc....
    Chúng mình đã càng ngày càng chính chắn hơn trong tình cảm, k chỉ nghĩ trước mắt mà còn đặt ra cho mình cả một tương lai tốt đẹp và mục tiêu trước mắt của cả hai đưá để cùng hướng tới...
    Dạo này anh bận quá, công việc đã lấy hết thời gian của anh, cả cái khoảng thời gian nhỏ nhoi mà chúng mình dành cho nhau bây giờ cũng k còn nữa....Anh thì luôn cảm thấy có lỗi khi k quan tâm được em nhiều như trước, em thì luôn nói là k sao, em có thể thông cảm được...Nhưng mà trong lòng cứ thây thiếu thốn và khó chịu vô cùng....
    Nhưng em cũng phải tập quen dần thôi, dần dần anh sẽ càng ngày càng bận hơn vì cũng đã vào những học kỳ cuối rồi, có rất nhiều cái làm cho anh phải nghĩ và phải quan tâm...Tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai đứa....
    Cố lên nào tôi ơi
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  4. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    phải nói răng tôi sợ lắm , khi hai người đi bên cạnh nhau , có bao điều muốn nói mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả ... thế mà hết lần này đến lần khác lại vẫn đi , biết chẳng thể từ chối được mà vẫn nhẩc điện thoại trả lời như cái máy rằng em sẽ đến ngay .. lần nào cũng thế , khi bước những bước chân cuối cùng vể với ngõ nhỏ , khi anh đã chìm vào góc phố , em lại nghĩ rằng hôm nay có lẽ không nên gặp nhau còn hơn , cái cảm giác mong muốn được đi bên nhau sẽ còn mãi ..trong anh và trogn em ... những lúc cùng ngồi với nhau ngắm dòng sông chảy mãi , không nói câu nào , em bỗng thấy anh xa vời vợi , lạ lẫm vô cùng ... nhìn anh hút thuốc , hút hết điếu này đến điếu khác , em cảm thấy mình thừa ra đáng sợ , em không thể xuyên thủng được màn suy nghĩ ấy .. anh nhắc rằng chúng ta đã bên nhau được 3 năm rồi kể từ ngày anh gặp em lần đầu tiên , 3 năm có quá nhiều không anh .... nếu anh và em cứ mãi như buổi đầu chúng ta gặp nhau thì có lẽ dễ dàng nói ra những điều mình nghĩ hơn nhiều , không khó như bây giờ đâu anh nhĩ ??? ... có tình bạn nào , tình yêu nào đi ngược như thế không anh ???
  5. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    phải nói răng tôi sợ lắm , khi hai người đi bên cạnh nhau , có bao điều muốn nói mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả ... thế mà hết lần này đến lần khác lại vẫn đi , biết chẳng thể từ chối được mà vẫn nhẩc điện thoại trả lời như cái máy rằng em sẽ đến ngay .. lần nào cũng thế , khi bước những bước chân cuối cùng vể với ngõ nhỏ , khi anh đã chìm vào góc phố , em lại nghĩ rằng hôm nay có lẽ không nên gặp nhau còn hơn , cái cảm giác mong muốn được đi bên nhau sẽ còn mãi ..trong anh và trogn em ... những lúc cùng ngồi với nhau ngắm dòng sông chảy mãi , không nói câu nào , em bỗng thấy anh xa vời vợi , lạ lẫm vô cùng ... nhìn anh hút thuốc , hút hết điếu này đến điếu khác , em cảm thấy mình thừa ra đáng sợ , em không thể xuyên thủng được màn suy nghĩ ấy .. anh nhắc rằng chúng ta đã bên nhau được 3 năm rồi kể từ ngày anh gặp em lần đầu tiên , 3 năm có quá nhiều không anh .... nếu anh và em cứ mãi như buổi đầu chúng ta gặp nhau thì có lẽ dễ dàng nói ra những điều mình nghĩ hơn nhiều , không khó như bây giờ đâu anh nhĩ ??? ... có tình bạn nào , tình yêu nào đi ngược như thế không anh ???
  6. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    phải nói rằng tôi sợ lắm , khi hai người đi bên cạnh nhau , có bao điều muốn nói mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả ... thế mà hết lần này đến lần khác lại vẫn đi , biết chẳng thể từ chối được mà vẫn nhẩc điện thoại trả lời như cái máy rằng em sẽ đến ngay .. lần nào cũng thế , khi bước những bước chân cuối cùng vể với ngõ nhỏ , khi anh đã chìm vào góc phố , em lại nghĩ rằng hôm nay có lẽ không nên gặp nhau còn hơn , cái cảm giác mong muốn được đi bên nhau sẽ còn mãi ..trong anh và trogn em ... những lúc cùng ngồi với nhau ngắm dòng sông chảy mãi , không nói câu nào , em bỗng thấy anh xa vời vợi , lạ lẫm vô cùng ... nhìn anh hút thuốc , hút hết điếu này đến điếu khác , em cảm thấy mình thừa ra đáng sợ , em không thể xuyên thủng được màn suy nghĩ ấy .. anh nhắc rằng chúng ta đã bên nhau được 3 năm rồi kể từ ngày anh gặp em lần đầu tiên , 3 năm có quá nhiều không anh .... nếu anh và em cứ mãi như buổi đầu chúng ta gặp nhau thì có lẽ dễ dàng nói ra những điều mình nghĩ hơn nhiều , không khó như bây giờ đâu anh nhĩ ??? ... có tình bạn nào , tình yêu nào đi ngược như thế không anh ???
  7. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    phải nói rằng tôi sợ lắm , khi hai người đi bên cạnh nhau , có bao điều muốn nói mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả ... thế mà hết lần này đến lần khác lại vẫn đi , biết chẳng thể từ chối được mà vẫn nhẩc điện thoại trả lời như cái máy rằng em sẽ đến ngay .. lần nào cũng thế , khi bước những bước chân cuối cùng vể với ngõ nhỏ , khi anh đã chìm vào góc phố , em lại nghĩ rằng hôm nay có lẽ không nên gặp nhau còn hơn , cái cảm giác mong muốn được đi bên nhau sẽ còn mãi ..trong anh và trogn em ... những lúc cùng ngồi với nhau ngắm dòng sông chảy mãi , không nói câu nào , em bỗng thấy anh xa vời vợi , lạ lẫm vô cùng ... nhìn anh hút thuốc , hút hết điếu này đến điếu khác , em cảm thấy mình thừa ra đáng sợ , em không thể xuyên thủng được màn suy nghĩ ấy .. anh nhắc rằng chúng ta đã bên nhau được 3 năm rồi kể từ ngày anh gặp em lần đầu tiên , 3 năm có quá nhiều không anh .... nếu anh và em cứ mãi như buổi đầu chúng ta gặp nhau thì có lẽ dễ dàng nói ra những điều mình nghĩ hơn nhiều , không khó như bây giờ đâu anh nhĩ ??? ... có tình bạn nào , tình yêu nào đi ngược như thế không anh ???
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đ.Anh!
    Hôm nay , bạn cảm thấy thật có lỗi, đúng ra trong ngày sinh nhật của ĐA thì bạn phải thật vui và hạnh phúc cùng bạn chứ, đằng này bạn lại đến và mang theo nỗi buồn của mình đến cùng....
    Thực trong lòng chỉ muốn chúc bạn những lời tốt đẹp nhất, nhưng sao để nói ra nó khó thế...Cố vui lên , nhưng k vui nổi..lại làm cho bạn và mọi người quan tâm quá nhiều...Bi giờ nghĩ lại thấy mình tệ quá, nên chạy lên mạng viết cho bạn vài dòng...
    Chúc mừng sinh nhật nhé bạn hiền của tôi...Chúc bạn mọi niềm vui và hạnh phúc.....
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đ.Anh!
    Hôm nay , bạn cảm thấy thật có lỗi, đúng ra trong ngày sinh nhật của ĐA thì bạn phải thật vui và hạnh phúc cùng bạn chứ, đằng này bạn lại đến và mang theo nỗi buồn của mình đến cùng....
    Thực trong lòng chỉ muốn chúc bạn những lời tốt đẹp nhất, nhưng sao để nói ra nó khó thế...Cố vui lên , nhưng k vui nổi..lại làm cho bạn và mọi người quan tâm quá nhiều...Bi giờ nghĩ lại thấy mình tệ quá, nên chạy lên mạng viết cho bạn vài dòng...
    Chúc mừng sinh nhật nhé bạn hiền của tôi...Chúc bạn mọi niềm vui và hạnh phúc.....
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Anh viết mà không hi vọng là em sẽ đọc thấy bài viết này, cũng không hi vọng là nó có thể làm cho em suy nghĩ về tình cảm của anh. Anh viết chỉ đơn giản vì anh muốn viết.....thế mà thôi....
    Anh em mình quen nhau chưa lâu em nhỉ? Nhưng thời gian đó cũng không quá ngắn để có cái mà người ta gọi là tình yêu. Nó đủ để anh cảm thấy thời gian bên em, đối với anh có ý nghĩa biết bao nhiêu. Anh cũng không thể ngờ rằng, tình cảm của anh nó thay đổi nhanh đến như thế, chỉ từ ban đầu là những cảm giác quí mến dành cho một người em gái, là một chút vui vui khi có một cô bé quan tâm đến mình. Nhưng càng tiếp xúc với em, càng chơi với em, anh càng thấy rằng mình muốn gặp và trò chuyện cùng em thật nhiều. Thế rồi khi đối diện với em, anh lại chỉ muốn ngồi im, bởi anh không biết nói gì. Nói những lời bâng quơ không phải là năng khiếu của anh. Còn nói những lời yêu thương thì em lại nói rằng em sợ..... Thế mà hình như chưa lần nào, cả hai chúng mình cùng ngồi im lặng bên nhau em nhỉ??
    Em nói rằng anh quá vội vã khi nói về tình cảm của mình. Anh cũng không biết rằng có phải như thế hay không nữa. Có thể khi nhìn vào, người ta thấy rằng anh đã quá vội vã. Anh đã biết gì về em, và em cũng đã biết gì về em? Thế nhưng thực ra, em có biết không em: Em là người đã mang lại cho anh niềm tin vào tình yêu, và cảm giác sống thật sự vô tư. Anh biết anh là người luôn sống với cảm xúc của mình, và hiếm khi kìm giữ nó lại. Nếu anh biết kiềm chế tình cảm của mình, thì anh đã là một con người khác...có thể tốt hơn, có thể xấu hơn, nhưng không phải là anh...
    Em đã từng nói với anh rằng em cũng yêu quí anh, ở đâu và bao giờ anh đều nhớ rất rõ .... anh thấy vui khi nghĩ đến điều đó. Nhưng nó là cái gì, tình yêu hay chỉ là sự quí mến thông thường, anh biết em vẫn còn đang suy nghĩ. Cũng đúng, em suy nghĩ không phải chỉ cho em, mà còn cho anh, và cho chuyện của chúng ta. Nếu em cũng vội vã như anh mà đi đến một quyết định ngay bây giờ thì có thể anh sẽ cảm thấy vui lắm đấy, nhưng chỉ ngay lúc đấy mà thôi......nếu anh hay em nhầm lẫn, thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả phải không em...
    Em à! Em cứ suy nghĩ đi, anh tôn trọng em cũng như suy nghĩ của em. Anh tôn trọng quyết định của em. Dù có thế nào, anh cũng sẽ luôn gọi em bằng nhóc, tức là anh vẫn sẽ luôn là người anh yêu quí của em.
    Anh chỉ muốn em biết rằng, dù xa em chỉ nửa ngày, anh vẫn luôn cảm thấy nhớ em, từng giờ...từng phút...và anh sẽ đợi...
    Hãy để cho tình yêu làm cho chúng ta trở nên tốt hơn nhé em!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 03/11/2003

Chia sẻ trang này