1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày anh rời xa em?!
    Em biết rằng ngày kia rồi sẽ tới
    Nhưng ko khóc đâu dù em có lỗi
    Lỗi với anh, lỗi với cả chính mình.
    Anh sẽ trách sao em chỉ lặng thinh?
    Thà nói ra một lần?Dẫu là lời từ chối
    Anh sẽ trách rằng em nông nổi?!
    Dễ xao lòng mà cũng dễ quên.
    Em lặng im? Bởi mải miết kiếm tìm
    Định nghĩa cho một chút lòng vương vấn
    Một chút nhớ, một chút quên không thật?
    Định nghĩa nào cho tình cảm trong em?
    Đã có lúc em muốn gọi thành tên
    Cũng muốn nghĩ tình yêu là như thế.
    Nhưng lại chợt ngăn lòng không thế
    Bởi chắc một ngày em sẽ lại quên!
    Thôi đành tự ru lòng hãy ngủ yên
    Đừng thổn thức khi con tim xao động
    Tất cả sẽ qua, chỉ như giấc mộng
    Một phút yếu lòng như bong bóng. Vỡ tan!
    ?o Dẫu biết lời yêu chẳng dối gian
    Nhưng vội vã cũng trở thành có tội ?o
    Em không muốn nghe con tim nông nổi
    Đã trót rung lên sai nhịp một lần.
    Âu cũng chỉ như một quãng dừng chân
    Anh sẽ lại đi. Nhẹ nhàng như ngày đến.
    Em sẽ ko khóc. Vẫn một mình tìm kiếm
    Định nghĩa nào cho thứ gọi không tên?
    -P-
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, mình không tự động viên, nhưng mình biết điều ấy là sự thật. Cố lên tô ơi, rồi em sẽ hiểu tất cả thôi.
    Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ.
    Rồi có lúc bõng nhiên ta nhiều ước mơ...
    S_Holland_GRSP
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, mình không tự động viên, nhưng mình biết điều ấy là sự thật. Cố lên tô ơi, rồi em sẽ hiểu tất cả thôi.
    Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ.
    Rồi có lúc bõng nhiên ta nhiều ước mơ...
    S_Holland_GRSP
  4. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Tiền nhiều lắm
    I love money and life
  5. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Tiền nhiều lắm
    I love money and life
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ chẳng biết viết thế nào cả, thôi thì đc bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy nhé ! Tớ cám ơn ấy rất nhiều, cho nên bây giờ, vừa thấy buồn, vừa thấy tức ... mà chẳng thể thoát ra đc cái cảm giác này !
    Trời đất ạ,
    Nhưng mà nhìn thấy ấy mệt mỏi, tớ thấy lo quá ! Tớ biết là tớ chỉ có thể giúp ấy cười, chứ ko thể giải quyết những điều ấy quan tâm, hay ngay cả khó khăn của ấy đâu. Ấy thích thử thách, ưm , tớ cũng ko thích lặng sóng ... nhưng có lẽ, như thế, tớ thấy ớn mình ghê !
    Đọc,
    Và ,
    Vui vẻ lên nhé ! Tớ ko hề biết điều gì xung quanh ấy cả, nhưng tớ tin cái fần ít nhiều tớ nhìn thấy ... Dù sao, đó cũng là nỗ lực lắm rồi ...
    Thôi nèo, , tớ muốn nói chuyện với ấy quá !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ chẳng biết viết thế nào cả, thôi thì đc bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy nhé ! Tớ cám ơn ấy rất nhiều, cho nên bây giờ, vừa thấy buồn, vừa thấy tức ... mà chẳng thể thoát ra đc cái cảm giác này !
    Trời đất ạ,
    Nhưng mà nhìn thấy ấy mệt mỏi, tớ thấy lo quá ! Tớ biết là tớ chỉ có thể giúp ấy cười, chứ ko thể giải quyết những điều ấy quan tâm, hay ngay cả khó khăn của ấy đâu. Ấy thích thử thách, ưm , tớ cũng ko thích lặng sóng ... nhưng có lẽ, như thế, tớ thấy ớn mình ghê !
    Đọc,
    Và ,
    Vui vẻ lên nhé ! Tớ ko hề biết điều gì xung quanh ấy cả, nhưng tớ tin cái fần ít nhiều tớ nhìn thấy ... Dù sao, đó cũng là nỗ lực lắm rồi ...
    Thôi nèo, , tớ muốn nói chuyện với ấy quá !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình có một kết thúc thật nhẹ nhàng phải không anh ? Kết thúc rồi mà em cứ ngỡ như .. chưa bao giờ .
    Mãi chúc anh vui vẻ
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình có một kết thúc thật nhẹ nhàng phải không anh ? Kết thúc rồi mà em cứ ngỡ như .. chưa bao giờ .
    Mãi chúc anh vui vẻ
  10. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã ba năm rồi phải không anh? Ba năm đủ để anh quên em, cô bé kiêu ngạo ngày nào đã từng làm khổ anh. Nhưng anh cũng không biết rằng ba năm qua nỗi nhớ anh còn làm em khổ gấp bao nhiêu lần như thế. Em đã tưởng rằng em sẽ nhanh chóng quên anh nhưng tại sao lại khó như thế chứ. Với anh có lẽ em chỉ là một bóng hình thoáng qua nhưng với em, quãng thời gian quen biết anh là quãng đời hạnh phúc nhất trong em. Nếu có thể quay ngược thời gian em sẽ nói điều em đã cố tình che dấu, em sẽ níu kéo anh quay lại, em sẽ nói rằng em sẽ chờ anh, em sẽ nói rằng em không muốn để anh ra đi, em sẽ dẹp đi cái tính bướng bỉnh trong em để thú nhận rằng em đã yêu anh.
    Bây giờ là quá muộn rồi phải không anh, Ba năm qua em đã cố tìm một người giống như anh để em có thể quên anh nhưng khong được anh ạ.
    Vẫn biết là em phải quên anh nhưng sao khó quá
    Giá như em đừng quen anh, giá như em đừng quá bướng bỉnh, giá như em đừng sống quá lí trí như thế, giá như...
    Vẫn biết là phải gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi cái đầu bướng bỉnh của em nhưng mà sao lại khó thế. Tại sao lại mau quên thế hả anh. Em thật ngốc ngếch khi cứ nhớ mãi về một người phải không anh? Ước gì trái tim em băng giá lại, để quên hết về anh.
    Được Southlover sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 16/11/2003

Chia sẻ trang này