1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã ba năm rồi phải không anh? Ba năm đủ để anh quên em, cô bé kiêu ngạo ngày nào đã từng làm khổ anh. Nhưng anh cũng không biết rằng ba năm qua nỗi nhớ anh còn làm em khổ gấp bao nhiêu lần như thế. Em đã tưởng rằng em sẽ nhanh chóng quên anh nhưng tại sao lại khó như thế chứ. Với anh có lẽ em chỉ là một bóng hình thoáng qua nhưng với em, quãng thời gian quen biết anh là quãng đời hạnh phúc nhất trong em. Nếu có thể quay ngược thời gian em sẽ nói điều em đã cố tình che dấu, em sẽ níu kéo anh quay lại, em sẽ nói rằng em sẽ chờ anh, em sẽ nói rằng em không muốn để anh ra đi, em sẽ dẹp đi cái tính bướng bỉnh trong em để thú nhận rằng em đã yêu anh.
    Bây giờ là quá muộn rồi phải không anh, Ba năm qua em đã cố tìm một người giống như anh để em có thể quên anh nhưng khong được anh ạ.
    Vẫn biết là em phải quên anh nhưng sao khó quá
    Giá như em đừng quen anh, giá như em đừng quá bướng bỉnh, giá như em đừng sống quá lí trí như thế, giá như...
    Vẫn biết là phải gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi cái đầu bướng bỉnh của em nhưng mà sao lại khó thế. Tại sao lại mau quên thế hả anh. Em thật ngốc ngếch khi cứ nhớ mãi về một người phải không anh? Ước gì trái tim em băng giá lại, để quên hết về anh.
    Được Southlover sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 16/11/2003
  2. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ để quên đi một người lại cần nhiều thời gian như vậy sao ?Thời gian 3 năm không đủ để bạn quên đi một người à ? Trời vậy mà tôi cũng đang mong thời gian trôi để quên đi một người . Chết nếu mà phải mất nhiều thời gian như thế thì ... teo .
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ để quên đi một người lại cần nhiều thời gian như vậy sao ?Thời gian 3 năm không đủ để bạn quên đi một người à ? Trời vậy mà tôi cũng đang mong thời gian trôi để quên đi một người . Chết nếu mà phải mất nhiều thời gian như thế thì ... teo .
  4. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã chấm dứt cuộc tình giữa 2 chúng mình . em cũng như anh đều cho rằng nó xứng đáng phải như vậy . tại sao ư? bởi vì anh, bởi vì anh ko có một tương lai . bởi vì anh chỉ biết chơi, chỉ biết lượn lờ ngoài đường . nhưng em ơi, tiền có giải quyết được vấn đề gì nếu như không tồn tại một tình yêu . anh chẳng cần tiền , anh chỉ cần yêu cũng đủ sống rồi.
    em thì khác . em là con gái , em cần một chỗ dựa vững chắc, em ko cần sự mộng mơ , em cần một người đàn ông mà khi em khoác tay em cảm thấy hãnh diện .
    Vậy thì em ơi, đừng trách anh nhé . anh mãi chỉ là một thằng con trai cô đơn , lạnh lẽo trên cõi đời này.
    Love is all around
  5. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã chấm dứt cuộc tình giữa 2 chúng mình . em cũng như anh đều cho rằng nó xứng đáng phải như vậy . tại sao ư? bởi vì anh, bởi vì anh ko có một tương lai . bởi vì anh chỉ biết chơi, chỉ biết lượn lờ ngoài đường . nhưng em ơi, tiền có giải quyết được vấn đề gì nếu như không tồn tại một tình yêu . anh chẳng cần tiền , anh chỉ cần yêu cũng đủ sống rồi.
    em thì khác . em là con gái , em cần một chỗ dựa vững chắc, em ko cần sự mộng mơ , em cần một người đàn ông mà khi em khoác tay em cảm thấy hãnh diện .
    Vậy thì em ơi, đừng trách anh nhé . anh mãi chỉ là một thằng con trai cô đơn , lạnh lẽo trên cõi đời này.
    Love is all around
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em à...Chúng mình đã hiểu nhau nhiều hơn rùi phải ko em...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em à...Chúng mình đã hiểu nhau nhiều hơn rùi phải ko em...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện cổ của Nga kể rằng :
    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai đem lòng yêu say đắm một cô gái đẹp. Chàng quỳ xuống chân cô gái mà nói rằng sẵn sàng dâng tặng cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn. Cô gái đẹp lạnh lùng ra lệnh : " Em muốn trái tim của mẹ chàng ! ". Chàng trai liền chạy về nhà, giết mẹ rồi lấy trái tim đem đến cho cô. Trên đường, bỗng chàng vấp ngã, trái tim văng xuống đất. Trong khi chàng trai lồm cồm bò dậy thì Trái Tim Mẹ bỗng cất tiếng nói : " Con trai nhỏ của mẹ, con có đau lắm không ? "
    Mẹ ơi, con biết rằng gần đây con đã làm mẹ buồn nhiều . Con xin lỗi mẹ ! Con ước gì có một ngày nào đó, con sẽ ngồi thủ thỉ tâm sự với mẹ, về những điều mà mẹ đang giận con ...
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  9. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện cổ của Nga kể rằng :
    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai đem lòng yêu say đắm một cô gái đẹp. Chàng quỳ xuống chân cô gái mà nói rằng sẵn sàng dâng tặng cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn. Cô gái đẹp lạnh lùng ra lệnh : " Em muốn trái tim của mẹ chàng ! ". Chàng trai liền chạy về nhà, giết mẹ rồi lấy trái tim đem đến cho cô. Trên đường, bỗng chàng vấp ngã, trái tim văng xuống đất. Trong khi chàng trai lồm cồm bò dậy thì Trái Tim Mẹ bỗng cất tiếng nói : " Con trai nhỏ của mẹ, con có đau lắm không ? "
    Mẹ ơi, con biết rằng gần đây con đã làm mẹ buồn nhiều . Con xin lỗi mẹ ! Con ước gì có một ngày nào đó, con sẽ ngồi thủ thỉ tâm sự với mẹ, về những điều mà mẹ đang giận con ...
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Yêu, yêu, yêu
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đờị Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười, Tay khát vọng mỏi bao lần cố với, Nghe đời dài trên từng nẻo đường quen

Chia sẻ trang này