1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Yêu, yêu, yêu
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đờị Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười, Tay khát vọng mỏi bao lần cố với, Nghe đời dài trên từng nẻo đường quen
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Tại sao em vẫn thế nhỉ??? Chẳng lẽ cứ tiếp tục phải kìm hãm tình cảm của mình như thế sao? Sau một ngày như th, khi anh gọi điện cho em, anh đã nói " Em vẫn vậy!"
    Em có hiểu ý anh nói là gì không?
    Em vẫn cố gắng chui vào cái vỏ mà em gọi là sự lạnh lùng và nhạt nhẽo. Tự em còn nhận ra như thế cơ mà. Anh mong đợi một cái gì đó tình cảm hơn ở em chứ không phải là một cái vòng tròn quẩn quanh do em tự tạo ra.......
    Chúng mình hãy sống thật với nhau hơn em nhé!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Tại sao em vẫn thế nhỉ??? Chẳng lẽ cứ tiếp tục phải kìm hãm tình cảm của mình như thế sao? Sau một ngày như th, khi anh gọi điện cho em, anh đã nói " Em vẫn vậy!"
    Em có hiểu ý anh nói là gì không?
    Em vẫn cố gắng chui vào cái vỏ mà em gọi là sự lạnh lùng và nhạt nhẽo. Tự em còn nhận ra như thế cơ mà. Anh mong đợi một cái gì đó tình cảm hơn ở em chứ không phải là một cái vòng tròn quẩn quanh do em tự tạo ra.......
    Chúng mình hãy sống thật với nhau hơn em nhé!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em đã muốn trả lời anh lắm .. đã muốn nói với anh thật nhiều về những điều em nghĩ , về những mong mỏi , về những khát khao .... nhưng anh nghĩ xem nếu chúng mình vội vàng chúng mình có thể đi hết được con đường chúng ta đã chọn hay không ? ?? con đường ấy nếu dở dang em sẽ chả còn gì cả , môt người bạn luôn ở cạnh bên .. một người anh dìu dắt ... mà đó là những thứ em không thể đánh mất được , anh hiểu không ? .. anh có thể vội vàng nhưng em thì không... tình yêu là sự đồng cảm lớn nhất giữa hai con người , là sự thăng hoa của tình bạn .. nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ quay về tình bạn nếu chúng ta lựa chọn sai lầm
  5. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em đã muốn trả lời anh lắm .. đã muốn nói với anh thật nhiều về những điều em nghĩ , về những mong mỏi , về những khát khao .... nhưng anh nghĩ xem nếu chúng mình vội vàng chúng mình có thể đi hết được con đường chúng ta đã chọn hay không ? ?? con đường ấy nếu dở dang em sẽ chả còn gì cả , môt người bạn luôn ở cạnh bên .. một người anh dìu dắt ... mà đó là những thứ em không thể đánh mất được , anh hiểu không ? .. anh có thể vội vàng nhưng em thì không... tình yêu là sự đồng cảm lớn nhất giữa hai con người , là sự thăng hoa của tình bạn .. nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ quay về tình bạn nếu chúng ta lựa chọn sai lầm
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là bây giờ anh không muốn gặp em, không muốn nói chuyện với em thì là nói dối, anh muốn gửi đến em suy nghĩ này của anh. Anh nghĩ bây giờ sẽ là tốt nhất nếu anh được rời xa cái thế giới này vĩnh viễn.
    S_Holland_GRSP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là bây giờ anh không muốn gặp em, không muốn nói chuyện với em thì là nói dối, anh muốn gửi đến em suy nghĩ này của anh. Anh nghĩ bây giờ sẽ là tốt nhất nếu anh được rời xa cái thế giới này vĩnh viễn.
    S_Holland_GRSP
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mấy ông anh của mình thành những chàng trai nặng tình hết cả roài..hic hic, đọc mà não cả lòng..hu hu


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mấy ông anh của mình thành những chàng trai nặng tình hết cả roài..hic hic, đọc mà não cả lòng..hu hu


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bông hồng thuỷ tinh, để giữ được tình yêu tôi phải làm những gì đây ? Để vào tủ kính hay nâng niu mãi trong lòng bàn tay ? Tôi muốn được tận hưởng tình yêu nhưng lại không muốn làm nó vỡ, phải chăng những mảnh vỡ mới chứng tỏ được tình yêu luôn luôn được vuốt ve, luôn luôn được chăm sóc - dù cho chăm sóc không cẩn thận sẽ là nó sứt mẻ hoặc vỡ tan. Tình yêu, mãi mãi sẽ chỉ có tình yêu mới giúp ta vững vàng trên mọi con đường mà ta sẽ đi qua.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này