1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bông hồng thuỷ tinh, để giữ được tình yêu tôi phải làm những gì đây ? Để vào tủ kính hay nâng niu mãi trong lòng bàn tay ? Tôi muốn được tận hưởng tình yêu nhưng lại không muốn làm nó vỡ, phải chăng những mảnh vỡ mới chứng tỏ được tình yêu luôn luôn được vuốt ve, luôn luôn được chăm sóc - dù cho chăm sóc không cẩn thận sẽ là nó sứt mẻ hoặc vỡ tan. Tình yêu, mãi mãi sẽ chỉ có tình yêu mới giúp ta vững vàng trên mọi con đường mà ta sẽ đi qua.
    S_Holland_GRSP
  2. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi lâu rồi bọn mình không nói chuyện với nhau nhỉ? Đã xa rồi cái ngày hai đứa mình lang thang trên phố trong cái lành đầu mùa cùng suýt xoa giá mà giờ có người yêu ... Tao còn nhớ ánh mắt của mày nhìn tao nói gầy như mày thì ai dám yêu ....Đúng như mày nói tao chỉ là một mớ lý thuyết thôi T ạ còn thực tế thì ngốc nghếch lắm. Tao đã khuyên mày những gì nhỉ, đã mắng mày là vội vàng là bồng bột vậy mà giờ đây chuyện của tao thì ......Có lẽ giờ mày sẽ lắc đầu bảo rằng H ơi mày trẻ con lắm đúng không? Giờ thì tao mới hiểu được những gì mày đã gặp phải và mới nhận ra rằng mình khờ khạo quá. Giá mà giờ mày ở bên tao để tao có đủ tự tin vào bản thân mình để có thể ... May ơi, tao sẽ sống đúng với tao với nhũng gì tao cảm nhận thấy. Có thể tao quá dại khờ để có thể nhìn, có thể hiểu được những điều đơn giản và mày lại lắc đầu nhìn tao vừa thất vọng vừa thương nhưng thui cái gì cũng có giá của nó mà Mày có biết tao mong điều gì nhất lúc này không là được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng của mày để cho tao thêm tự tin, T hâm của tao ạ.
  3. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi lâu rồi bọn mình không nói chuyện với nhau nhỉ? Đã xa rồi cái ngày hai đứa mình lang thang trên phố trong cái lành đầu mùa cùng suýt xoa giá mà giờ có người yêu ... Tao còn nhớ ánh mắt của mày nhìn tao nói gầy như mày thì ai dám yêu ....Đúng như mày nói tao chỉ là một mớ lý thuyết thôi T ạ còn thực tế thì ngốc nghếch lắm. Tao đã khuyên mày những gì nhỉ, đã mắng mày là vội vàng là bồng bột vậy mà giờ đây chuyện của tao thì ......Có lẽ giờ mày sẽ lắc đầu bảo rằng H ơi mày trẻ con lắm đúng không? Giờ thì tao mới hiểu được những gì mày đã gặp phải và mới nhận ra rằng mình khờ khạo quá. Giá mà giờ mày ở bên tao để tao có đủ tự tin vào bản thân mình để có thể ... May ơi, tao sẽ sống đúng với tao với nhũng gì tao cảm nhận thấy. Có thể tao quá dại khờ để có thể nhìn, có thể hiểu được những điều đơn giản và mày lại lắc đầu nhìn tao vừa thất vọng vừa thương nhưng thui cái gì cũng có giá của nó mà Mày có biết tao mong điều gì nhất lúc này không là được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng của mày để cho tao thêm tự tin, T hâm của tao ạ.
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh à , hôm nay em đến chỗ anh , em chỉ muốn nộp tiền ảnh hôm qua đi chơi với anh thôi , sao anh lại nói là em coi thường anh , em thấy mình chụp ảnh thì trả tiền thôi .
    Mà cũng lạ , yêu anh mà chẳng thích anh gọi điện tới nhà , chỉ thích chat với anh thôi .
    Mà anh học công nghê thông tin sao gõ bàn phím chán vậy anh , anh vừa mới mua máy mới đó , anh dành thời gian luyện ngón nhé , để chat webcam do anh gửi , em còn nhìn thấy anh chứa anh cứ cúi đầu xuống để gõ phím làm em mỏi quá .
    Ah , tuần sau em thi rồi nên không đến chỗ anh được , cũng để các anh cảnh sát trong khu kí túc nghỉ ngơi sau 1 tuần em đến thăm anh nhiều lần , để các anh quan tâm nhiều quá rồi !
    Chị Bit bây giờ mới biết mình kém tuổi chị , căn bản mình cũng mới học năm thứ 2 nên thôi thì lịch sự gọi vậy , ra sao thì tính sau .....
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh à , hôm nay em đến chỗ anh , em chỉ muốn nộp tiền ảnh hôm qua đi chơi với anh thôi , sao anh lại nói là em coi thường anh , em thấy mình chụp ảnh thì trả tiền thôi .
    Mà cũng lạ , yêu anh mà chẳng thích anh gọi điện tới nhà , chỉ thích chat với anh thôi .
    Mà anh học công nghê thông tin sao gõ bàn phím chán vậy anh , anh vừa mới mua máy mới đó , anh dành thời gian luyện ngón nhé , để chat webcam do anh gửi , em còn nhìn thấy anh chứa anh cứ cúi đầu xuống để gõ phím làm em mỏi quá .
    Ah , tuần sau em thi rồi nên không đến chỗ anh được , cũng để các anh cảnh sát trong khu kí túc nghỉ ngơi sau 1 tuần em đến thăm anh nhiều lần , để các anh quan tâm nhiều quá rồi !
    Chị Bit bây giờ mới biết mình kém tuổi chị , căn bản mình cũng mới học năm thứ 2 nên thôi thì lịch sự gọi vậy , ra sao thì tính sau .....
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh ah , thời gian chúng mình quen nhau cũng đã qua 1 chặng đường rồi , tất nhiên em vẫn còn vụng dại khi yêu lắm . Anh đã cho em biết nhiều điều về cuộc sống xung quanh nhưng sao anh hay lo cho em nhiều vậy ?
    Em cũng cần có khoảng không gian riêng , nhưng anh lại ghen khi em muốn chúng ta không gặp nhau thỉnh thoảng ??
    Thứ 7 này em sẽ ghé chỗ anh , đừng chờ em nhiều nha ...
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh ah , thời gian chúng mình quen nhau cũng đã qua 1 chặng đường rồi , tất nhiên em vẫn còn vụng dại khi yêu lắm . Anh đã cho em biết nhiều điều về cuộc sống xung quanh nhưng sao anh hay lo cho em nhiều vậy ?
    Em cũng cần có khoảng không gian riêng , nhưng anh lại ghen khi em muốn chúng ta không gặp nhau thỉnh thoảng ??
    Thứ 7 này em sẽ ghé chỗ anh , đừng chờ em nhiều nha ...
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  8. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé.
    Anh biết bé đang buồn. Bé băn khoăn bối rối. Thế mà anh lại ko ở cạnh để nghe bé nói. Sorry bé nhé.
    Anh viết vào đây, hy vọng sau những giờ học mệt mỏi, bé đọc lời nhắn nhủ này bé sẽ tìm lại được cho mình sự cân bằng hơn.
    Anh biết, tình cảm của bé không còn như ngày trước nữa. Khi yêu , người ta ích kỉ thế đó bé à.
    Anh chỉ đang tự hỏi, điều gì đã làm bé thay đổi như thế. Vì bé hay vì người ta?
    Bé à. Cuộc sống không đơn giản chút nào phải không? Hãy nghĩ kĩ trước khi hành động nhé.
    Anh sẽ online chiều mai. Có thể chênh giờ với bé khoảng 2h.
    Beijing đang lạnh lắm.
  9. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé.
    Anh biết bé đang buồn. Bé băn khoăn bối rối. Thế mà anh lại ko ở cạnh để nghe bé nói. Sorry bé nhé.
    Anh viết vào đây, hy vọng sau những giờ học mệt mỏi, bé đọc lời nhắn nhủ này bé sẽ tìm lại được cho mình sự cân bằng hơn.
    Anh biết, tình cảm của bé không còn như ngày trước nữa. Khi yêu , người ta ích kỉ thế đó bé à.
    Anh chỉ đang tự hỏi, điều gì đã làm bé thay đổi như thế. Vì bé hay vì người ta?
    Bé à. Cuộc sống không đơn giản chút nào phải không? Hãy nghĩ kĩ trước khi hành động nhé.
    Anh sẽ online chiều mai. Có thể chênh giờ với bé khoảng 2h.
    Beijing đang lạnh lắm.
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa trái tim
    Tao van xin mày đấy
    Đừng để ai nhìn thấy
    Nước mắt rơi chiều nay

    Giây phút nói chia tay
    Ta lạnh lùng là thế
    Tại sao giờ không thể
    Nén một chút chạnh lòng!?
    Ta đổ lỗi mùa đông
    Nhuộm màu buồn tất cả
    Đổ tại cây rụng lá?
    Chứ chẳng phải vì anh.
    Nghe nỗi nhớ chông chênh
    Ta đổ thừa cho gió
    Se sắt từng cơn nhỏ
    Thổi vào lòng xác xơ.
    Lá rụng rồi cũng khô
    Chẳng thể nào vàng mãi
    Ta ơi, buồn thương ấy
    Thời gian sẽ xoa êm.
    Đừng khóc nữa trái tim
    Tao van xin mày đấy
    Ngủ ngoan đi, đừng dậy
    Để ta với yên bình!
    *********
    Gửi tặng chính mình
    Một chiều đông Hà Nội?
    11/2003

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này